1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bài thơ đó là bài Tình hoài, nó đây này:
    Tình hoài
    Trời buồn làm gì trời rầu rầu
    Anh yêu em xong anh đi đâu?
    Lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc
    Một bụng một dạ một nặng nhọc
    Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
    Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vấn lỗi
    Thương thay cho em căm thay anh
    Tình hoài càng ngày càng tày đình.
    Lê Ta (Thế Lữ)
    Mình thì mình gọi kiểu thơ này là Thơ Duyệt binh Bạn thấy có giống duyệt binh không
    HoaTiNa

  2. hato168

    hato168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    To muon co bai Xin dung cho toi mot nua... (ban dich cua nha tho Bang Viet). Ai co thi share nhe! Xin cam on nhiu nhiu!
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng cho tôi...
    Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
    Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
    Biển cả với sông ngòi, núi cao cùng hẻm thấp
    Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!
    Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
    Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
    Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
    Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
    Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
    Khi tay em rụt rè khẽ áp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.
    E.Eptusencô - Nga
    Bằng Việt dịch

    Bài này hay
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khoảng 10 năm trước tôi có đọc được 1 bài thơ tên là "Cỏ" trên báo Hoa Học Trò, nhưng giờ tôi đã quên mất, chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu sau:
    "..........
    Ta trở về nơi xưa hò hẹn
    Chốn cũ lặng yên dấu nắng tiêu điều
    Cỏ bối rối cỏ làm em muốn khóc
    Khi ký ức gõ dồn vó ngựa đi hoang.
    ...
    ...
    Sẽ không nói dù chỉ là nuối tiếc
    Khi ta mười bẩy tuổi và yêu"
    Thực sự tôi chỉ còn nhớ có thế, mong là có ai đó biết bài này và post lên đây giúp tôi, Cảm ơn rất nhiều!
    Xin lỗi vì tôi chưa đọc hết topic này, cũng như các topic khác có trong box đã đặt câu hỏi. Nếu đã có bài thơ trên trong box thì làm ơn gửi cho tôi đường link. Cảm ơn nhiều.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 09/02/2007
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này hả?
    NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
    Em đi qua Anh năm mười bảy tuổi.
    Mắt đen rất đỗi dịu dàng.
    Tóc con gái bồng bềnh cỏ rối.
    Trái tim...ao ước...một vầng trăng.
    Em đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ.
    Lặng lẽ xanh tươi, rồi lặng lẽ úa tàn.
    Cỏ êm ái cỏ làm em muốn khóc.
    Khi ký ức gõ dần vó ngựa đi hoang.
    Không thể lấy lại mùa thu đã mất.
    Mùa thu thao thức mãi trong lòng.
    Dẫu lửa cháy đã tàn mùa day dứt.
    Dấu chân mềm trên cỏ mắt rưng rưng.
    Em trở lại nơi xưa hò hẹn.
    Lối cũ lặng im, dấu nắng tiêu điều.
    Sẽ không nói dù chỉ là hối tiếc.
    Khi người ta mười bảy tuổi , và yêu.
    Ha an

    Tên tác giả thì trên mạng nói thế(tui không biết)-mà người post bài này có nick là codet_lang_thang(có phải là codet không?)
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn Lyhap rất nhiều.
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    LÀm ơn cho hỏi cái câu trong chữ ký của mình là của tác giả nào với ạ? Không thì mình xấu hổ khi mọi người hỏi lắm. Thanks
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 12/02/2007
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Câu đó của cụ Cao Bá Quát thì phải
    Làm ơn cho hỏi cái em trong tai tồ của bạn là ai vậy ạ?Không thì mình xấu hổ với..mình lắm
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời chắc chắn hộ mình với, nếu của CBQ thì trong bài nào bạn? Mình hỏi thật đấy, không phải thử mọi người đâu
    Cái em đấy ở đâu đó trên net thôi, thấy hơi giống lover của mình nên lấy tạm thôi, bao giờ xin được ảnh của my lover thì thay thôi mà.
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 14/02/2007
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui chả nhớ nó nằm ở bài nào-nó là 1 câu đối mà

Chia sẻ trang này