1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sẵn đây ,tôi nhờ các bạn giúp cho về một bài thơ tôi đọc cũng lâu rồi, tên là "Hoài niệm cuối thu", nhưng không nhớ tác giả và khổ thơ cuối.
    Hoài niệm cuối thu
    Tưởng mùa thu hào phóng đợi nhau về
    Để hồng ngọt chấm vai, thơm vàng lối thị
    Thu không đợi và tôi về trễ
    Mảnh vườn xưa vắng bặt tiếng chim ri
    Chỉ còn bâng khuâng lối mòn gió thu đi
    Lá đổ chiều qua, sáng nay lá đổ
    Tôi tần ngần giữa phiến vàng vụn vỡ
    Như cây trong vườn đứng ngu ngơ
    Đâu rồi mùa thu cổ sơ ?
    Tiếng sạt sành trong đêm bối rối
    Trăng sóng sánh đong đầy nhịp cối
    Giếng đá ong gàu ai chạm lanh canh
    Đâu rồi cái mùa nắng hanh
    Rặng cúc tần dây tơ hồng quấn quít
    Em theo chị ra vườn giẫm phải gai bồ kết
    Hai mươi năm chỗ ấy còn đau
    Tôi đi xa, chị mất đã từ lâu
    Thiếu bóng chị, không tay người níu giữ
    ---- ------ -----
    Tới đây thì tôi quên bặt hẳn, không nhớ tý nào nữa cả
    ( Bài thơ này tôi đọc đã hơn hai mươi năm rồi...)
  2. buoisangtotlanh

    buoisangtotlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    bác nào làm ơn gửi lại cho em cái link của bài "Em ơi hà nội phố " với ạ, em có search tren forum mà kô thấy.
  3. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có lần được nghe bài thơ Nga "Ngõ phố Gu-ra-nưi" do đạo diễn Đặng Nhật Minh đọc trên tivi, trong đó có câu kết: "Những chàng trai 17 tuổi đời ơi - Hãy ra ngõ sớm hơn 5''". Bạn nào có các bài thơ được đạo diễn Đặng Nhật Minh dịch làm ơn share cho tôi nhé!
    Có một câu thơ cũng rất hay đọc được trên báo ANTG cuối tháng mà chịu không tìm được cả bài: "Người nâng chén rượu giời òa cơn mưa". Ai biết xin chỉ dùm!
    Cám ơn nhiều nhiều!
    Được hieua999 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 09/04/2007
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Mình đang cần lắm bài thơ về Hà Nội của Thái Thăng Long, mình chỉ nhớ được một phần của bài thơ thôi. Mong bạn nào có bài này bổ xung cho mình. Cám ơn các bạn đã nghé qua đây và đọc một phần của bài thơ mà mình không thể nhớ hết
    Đêm Hà Nội
    Em chờ anh dưới gốc bàng gầy guộc
    Hoa sữa thơm hoang tưởng
    Anh ngẩn ngơ, như kẻ lãng du về
    Đêm Hà Nội lặng ngắt tiếng xe
    Lặng ngắt mặt hồ Gươm thấm vào hồn lá vàng xao xác
    Cầm canh chuông chùa
    Đền Trấn Võ, Cổ Ngư
    Đêm Hà Nội cuối thu
    Ngây ngất bờ sông Hồng cỏ mật
    Ngây ngất vì sao xa nhất
    Hà Nội âm thầm tựa em lặng im
    Đêm Hà Nội lặng chìm trong công viên
    Cỏ cây trùm lên những ngôi nhà ngói cổ
    Đường phố mênh mông cơn gió
    Ồn ã vỉa hè, ngơ ngác ngã ba
    .........
    (còn 1-2 đoạn nữa. Help me, please!)
  5. paskaly

    paskaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Post xong câu hỏi trong topic mới rồi mới thấy cái topic "Hỏi-Đáp" này.
    Nên phải post lại lần nữa ở đây cho đúng chỗ...
    Mình đang tìm toàn bài thơ của Thanh Tịnh có hai câu sau đây:
    "Bố cho con ăn, con cười, bố cười.
    Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc".
    Bạn nào có cho mình xin nhé. Cảm ơn nhiều nhiều...
    PKL
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được mới ghê.Trừ phi bạn hỏi nhà thơ Vương Trọng
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Hồi học phổ thông, em nhớ có đọc được một bài thơ của Đặng Dung , nhưng quên mất khúc cuối, cả tiếng Hán lẫn tiếng Việt, bài đó là "Thuật hoài" :
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
    Trí chủ hữu hoài phù địa trục
    Đến đây thì em quên béng, không sao nhớ tiếp được. Bác nào có lòng nhắc em với
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thuật hoài là bài thơ tự sự của Đặng Dung (?-1414) khi ông đem quân giúp vua Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng đã thất bại. Bài thơ thể hiện ý chí sắt đá của một người anh hùng nhưng không may là không gặp thời thế, công việc chưa xong thì tuổi đã già. Nội dung bài thơ như sau:
    Thế sự du du nại lão hà!
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
    Thời lai đồ điếu thành công dị,
    Sự khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
    Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
    Quốc thù vị phục đầu tiên bạch
    Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma!

    Dịch:
    Việc đời bối rối tuổi già vay
    Trời đất vô cùng một cuộc say.
    Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
    Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.
    Vai khiêng trời đất mong phò chúa,
    Giáp gột sông trời khó vạch mây.
    Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
    Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.

  9. bupbecupdien

    bupbecupdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, tớ muốn nhờ các cậu tìm hộ tớ bài "Chuyện Lưu Nguyễn" của Xuân Quỳnh. Tớ đã tìm nhiều nơi nhưng không thấy có, thấy ở đây có topic này, rất mừng, hy vọng sẽ có ai đó giúp được mình, cảm ơn lắm lắm.
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Để tui kiếm thử cho bạn ở nhà sách nhé:)
    "Truyện Lưu Nguyễn" chớ không phải "chuyện"

Chia sẻ trang này