1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "Thuật hoài" của Đặng Dung hay nhất là 2 câu cuối.Tui chỉ thấy hay mỗi 1 chữ của câu cuối thôi
  2. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nào biết tập thơ "Tiếng Trống Đêm Xuân " của nhà thơ Nguyễn Bính không nhỉ ? Mình tìm mãi mà chưa tìm được .
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trả lời 1 bạn về bài thơ tuổi 20:
    Sớm thức giấc và thấy lòng chênh vênh
    Mưa xứ lạ ngoài hiên bay lất phất
    Ta lặng im tìm mùi hương của đất
    Tuổi 20...
    Tuổi 20, ta bỗng thấy chơi vơi
    Muốn lớn thật nhanh lại thật mong thật bé
    Nhìn vào gương và tự mình khe khẽ:
    "Em yêu em"...
    Ngày của ta, ngày mùa hạ không tên
    Mưa mong manh vương đầy vai rét lạnh
    Nốt nhạc ngân vỡ tan ra từng mảnh
    Lại chạnh lòng...
    Này 20, ngồi cạnh ta được không?
    Một giây thôi, cho ta từng cô lẻ
    Lau hộ ta giọt mưa buồn rất nhẹ
    Để ta yêu...

    (tác giả-không biết)
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 28/07/2007
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có biết câu thơ này thuộc bài thơ nào và của ai chỉ dùm tôi với nhé :
    "Trời sinh ra một cánh chuồn
    Mẹ sinh ra một nỗi buồn là tôi."
    ______________
  5. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài " Mùa hoa cải" cho mình xin với. Cám ơn nhiều!
  6. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có thế giúp em với không?
    Em đang cần một bản hoàn chỉnh của truyện dân gian "Trương Chi" bằng thơ lục bát.
    Hôm nay nghe lại bài xẩm "Trương Chi" của cụ Hà Thị Cầu, thấy lời thơ không chuẩn lắm và có nhiều chỗ bị lặp, chắc bà cụ nhớ nhầm chăng :D...
    Em chỉ có mỗi mấy câu đầu:
    Ngày xưa có anh Trương Chi
    Người thì thật xấu, hát thì thật hay
    Mỵ Nương nhà ở lầu Tây.
    Con quan thừa tướng ngày ngày cấm cung...
    Trương Chi vốn ở bến sông
    Chèo đò xuôi ngược suốt đêm dông dãi dầu
    Đêm đông trường chàng mới cất một câu
    Gió đưa thoang thoảng tới lầu Mỵ Nương.
    Mỵ Nương nghe tiếng hát thì thương
    Hồ trông thấy mặt anh chường lại chê....
    ????????????
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Câu này là "Tháng Ba" hay "Tháng Mười" nhỉ?
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của nhà thơ Nghiêm Thị Hằng à?
    Mùa hoa cải
    Nghiêm Thị Hằng
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Câu in đậm ở trên đến 7 chữ lận
    Một phiên bản khác:
    Ngày xưa có anh Trương Chi,
    Người thì thật xấu, hát thì thật hay.
    Mỵ Nương ở chốn lầu tây,
    Con quan Thừa tướng, ngày ngày cấm cung.
    Trương Chi vốn ở dưới sông,
    Chèo đò ngang dọc, đêm đông dãi dầu.
    Đêm thanh chàng hát một câu,
    Gió đưa thoang thoảng đến lầu Mỵ nương.
    Mỵ nương nghe hát thì thương,
    Hồ trông thấy mặt anh chường lại chê
    Trương Chi khi trở ra về,
    Cắm sào cho chặt, hát thề một câu:
    Kiếp này đã dở duyên nhau,
    Thì xin kiếp khác duyên sau lại thành

    Biết nhiu đó thôi
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 03/09/2007
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lyhap nhiều.
    Bây nhiêu thì...hơi ít quá bác ạ.
    Em đang cần bản hoàn chỉnh một chút, để làm một việc hết sức nghiêm túc (với em). Bọn em có một band nhỏ nhỏ chơi classical rock (đôi khi "đá" cả blues). Lần này phối bài "Trương Chi" thành blues. Nhạc xong hết cả rồi mà lyric thì còn cãi nhau ỏm tỏi....
    Còn bác nào cứu em với! Em hỏi Mr Google mấy ngày rồi mà chả ăn thua. Giờ chỉ còn nước quấy quả bác nào uyên thâm về truyện thơ dân gian chỉ giáo cho thôi,

Chia sẻ trang này