1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bấm điện thoại gọi bác sĩ Google.Ổng mắng tui té tát.Ổng bảo đánh vào : "phở"+"Tú Mỡ"--> ngay dòng đầu trang đầu
    "Phở" đức tụng
    Trong các món ăn "quân tử vị",
    Phở là quà đáng quí trên đời.
    Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
    Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
    Này bánh cuốn (*), này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ.
    Ngọn rau thơm, hành củ thái trên,
    Nước mắm, hồ tiêu cùng giấm, ớt điểm thêm,
    Khói nghi ngút đưa lên thơm điếc mũi...
    Như xúc động tới ruột gan bàn phổi...
    Như giục khơi cái đói của con tì.
    Dãu sơn hào, hải vị khôn bì,
    Xơi một bát, thường khi chưa thích miệng.
    Kẻ phú quí cho chí người bần tiện,
    Hỏi ai là đã nếm chẳng ưa.
    Thày thông, thày phán đi sớm về trưa,
    Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
    Cánh thuyền thợ, làm ăn vất vả,
    Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
    Khách làng thơ, đêm thức viết văn,
    Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí...
    Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
    Lấy phở làm đầu vị giải lao.
    Chúng chị em sớm mận, tối đào,
    Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
    Phở là đại bổ, tốt bằng mười thuốc Bắc,
    Quế, phụ, sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì...
    Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
    Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch...
    Anh em lao động, đồng tiền không rúc rích,
    Coi phở là món thuốc ích vô song.
    Các bậc vương tôn, thuờng chả phượng, nem công,
    Chưa chén phở, vẫn còn không đủ món.
    Chớ khinh phở là đồ ăn hèn mọn.
    Dẫu sao thành Ba-lê còn phải đón phở sang(**),
    Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
    Ngon lại rẻ phở thường tranh quán giải,
    Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
    Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
    Ai ơi, nếm thử kẻo thèm...
    (Giòng Nước Ngược, tập I)

    Trung Thu vui vẻ nha mọi người
  2. linh_trang

    linh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hôm trước mình vô tình đọc được 2 câu thơ trong bài thơ nào đó của Nguyễn Trọng Tạo:
    ...Rồi xa lắc bỏ một trời thương nhớ.
    Ơi mùa thu áo ấm đã mặc chung....
    có bạn nào biết tên bài thơ này ko? và pót lên giúp mình với
    cảm ơn nhiều
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU ÁO ẤM
    Nguyễn Trọng Tạo
    Đồi núi. Thông xanh. Villa. Biệt thự.
    Áo ấm. Dù Hoa. Má đỏ. Tóc mềm
    Những con đường. Những con đường cao thấp
    Ngày bốn mùa. Đà Lạt. Chập chùng. Em.
    Em cười nói tự nơi nào thác đổ
    Langbian. Nghiêng. Thung lũng Tình Yêu
    Ôi sự sống nơi đỉnh trời chân cỏ
    Thoáng heo may. Nghe mình chợt sang chiều
    Tôi bè bạn cùng mùa rau xứ lạnh
    Cùng cải chua. Cà muối. Khô nai
    Cùng rượu chát.
    Cùng đớn đau thông rụng
    Giọng buồn tôi run rẩy phát qua đài
    Rồi xa lắc bỏ một trời thương nhớ
    Ơi mùa thu áo ấm đã mặc chung
    Rồi biền biệt. Hoa vàng như hơi thở
    Mimosa. Giọt nắng. Có theo cùng?...
    Đà Lạt 11.09.1989

  4. xanhcoban

    xanhcoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÔNG HOA TÀN ÚA
    -Kim Sowol-
    Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
    Không còn thiết sống cùng ta nữa
    Ta sẽ chiều nàng thôi, nàng ạ !
    Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
    Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
    Rồi rắc khắp đường lang, những bông hoa ta hái .
    Từng bước chân nàng qua
    Trên những cánh hoa ta
    Nhẹ nhàng và êm ái.
    Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
    Không còn thiết sống cùng ta nữa
    Ta chẳng khóc , nhưng mà ta tàn úa.
    _ Cao Văn Điềm dịch_
    Một bài thơ mình thích , rất muốn biết nguyên văn tiếng Hàn . Bạn nào biết được thì chia sẻ với mình nhé ? Hoặc chỉ cho mình nguồn thông tin(về tác jả ,tác phẩm) nếu có , mình cảm ơn .
  5. arch_nnh82

    arch_nnh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc trong thương nhớ 12 của cụ Vũ bằng thấy có câu thơ này nhưng không thấy đề tên tác giả, có ai biết chỉ giùm mình với:
    Xuân này xứ Bắc ra sao nhỉ,
    Đào có hây hây? Cúc có vàng?
    Câu đối có còn ôm đỏ cột,
    Nêu dài tiếng khánh có khua vang?
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ủa,không phải cũng là của Vũ Bằng à?Mà còn 2 câu trên nữa mà
  7. lovesky210

    lovesky210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tìm tất cả các bài thơ của tác giả Lam điền ạh
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi đã có top thơ Tố Hữu chưa ạ?
    Nếu có rùi thì cho em xin cái link ạ
    Em đang thèm
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy cái tóp.Vậy thì làm đi
  10. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giúp em với. Em có đọc một bài thơ lâu lắm rồi có những câu ntn.
    ..."Có những lúc trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Gốc đa quen ..."
    Bác nào nhớ viết cả bài hộ em, kèm theo một chút thông tin vè tác giả. Em cảm ơn!

Chia sẻ trang này