1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này rất quen thuộc.Thật lạ là bạn không kiếm được trên web
    Khi nào thấy ...
    Xuân Hoàng
    Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó trong lòng mang thương tích
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Ðậu yên lành trên mặt hồn tôi.

  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hehe
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Trên web nên tam sao thất bản đi nhiều ^_^
    KHI NÀO THẤY
    --Xuân Hoàng--
    Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó, lòng mang thương tích:
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    P/s: Bản này được đăng trên Đặc Trưng và trong tuyển tập 100 bài thơ tình chọn lọc
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình đi tìm cho bạn câu trả lời..
    Lê Ảnh là nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn Tuyết Hồng Lệ Sử (Từ Trẩm Á). Mối tình Lê Ảnh - Mộng Hà ( theo http://diendan.maihoatrang.com/viewtopic.php?p=405195&sid=6c53e38466df4f1815285c94f01b8669)
    "Lê Ảnh này không ra gì, vừa lọt lòng mẹ đã đeo sẵn khối sầu.
    Đêm hôm trước ba canh dưới nguyệt thăm mả hoa lê,
    thoáng một bóng dưới đèn ngâm câu giai tác,
    khiến Lê Ảnh này như ngây như dại, như tỉnh như say.
    Nhưng tự hỏi lòng, chỉ lo kiếp này không thấy được nhau,
    dở dang nửa kiếp; hạt châu lả chả, nước mắt đôi dòng.
    Không dám phụ lòng anh mà cũng không dám làm lỡ anh?
    Thôi thì kiếp này anh cứ chôn hoa, tôi cứ khóc hoa,
    nếu có lòng với nhau thì trên trời xanh dưới suối vàng sẽ có lúc gặp.
    Nhân duyên dành để kiếp sau vậy."
    Thế giới thơ của Hàn Mạc Tử là nơi hội tụ của tượng trưng, siêu thực, huyền diệu, tâm linh, của khát khao, ước vọng, của đau đớn, cuồng điên và đam mê. Bài thơ Mơ Duyên của Hàn Mạc Tử là chuỗi liên kết lãng mạn siêu hình, dẫn dắt từ ảo mộng này đến ảo mộng khác, chập chờn ẩn hiện những chốn thiên tiên . Cõi thơ của Hàn Mạc Tử dày đặc chiêm bao, ẩn khuất hư vô, như chính Ông đã thổ lộ "Từ sự thực đi tới bào ảnh, từ bào ảnh đi tới huyền diệu, và từ huyền diệu đi tới chiêm bao . Mông lung đã trùm lên sự vật và cõi thực, bị ánh sáng của chiêm bao vây riết ?" (Chơi giữa mùa trăng ?" HMT)
    (theo: http://www.vuonghaida.com/VAN/ThienThai.htm )

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/11/2007
  5. tangockd

    tangockd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heeeeee
    eeeeeeeeeeeeeeee
    Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó trong lòng mang thương tích
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Ðậu yên lành trên mặt hồn tôi.[/b]
    [/quote]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dù là bản gốc hay bản" ko gốc"thì đây vẫn là bài thơ vượt thời gian.Bài thơ đẹp đến độ mọi lời bình đều dường như chẳng đủ!
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    đến khổ với mấy bài thơ dạng này.Nhiều lúc tưởng thật,bắt chước
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là huongnhu nói về bài "màu tím hoa sim "của nhà thơ Hữu Loan đấy bác lyhap ạ!
    Ngày nhỏ ,huongnhu co đọc một bài thơ của Đoàn Văn Cừ(nhớ ko chính xác tác giả),có những câu như sau:
    "Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng
    Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh
    Nhịp cầu xa ***g bóng nước long lanh
    Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới
    Trên cành cây bỗng một con chim gọi
    Lũ người đi (chi chít )một hàng đen..."(nho ko chinh xac)
    Bài thơ nói về một đám cưới ở nông thôn Bắc bộ rất hay nhưng huongnhu ko còn nhớ nữa.Các anh ,chị có biết xin post lên giùm huongnhu hoặc có đoc duoc o dau cho gium huongnhu địa chỉ.Xin cám ơn nhiều!
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nghe là biết thơ của nhà thơ Đoàn Văn Cừ.Màu sắc phong phú là đặc trưng của thơ ông.Bài "Đám cưới mùa xuân"
    Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng,
    Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh.
    Dịp cầu xa ***g bóng nước long lanh,
    Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới.
    Trên cành cây, bỗng một con chim gọi
    Lũ người đi lí nhí một hàng đen
    Trên con đường cát trắng cỏ lam viền
    Họ thong thả tiến theo chiều gió thổi,
    Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi,
    Giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung.
    Một cụ già râu tóc trắng như bông,
    Mặc áo đỏ, cầm hương đi trước đám.
    Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm,
    Quần nâu hồng, chống gậy bước theo sau.
    Hàng ô đen thong thả tiến lên sau.
    Kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ.
    Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở,
    Quần lụa chùng, nón dứa áo sa huê.
    Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê,
    Đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ.
    Bà lão cúi lom khom bên cháu nhỏ,
    Túi đựng trầu chăm chăm giữ trong tay.
    Thằng bé em mẹ ẵm, má hây hây,
    Đầu cạo nhẵn, áo vàng, quần nâu sẫm.
    Cô bé để cút chè người xẫm mẫm,
    Đi theo bà váy lĩnh, dép quai cong.
    Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng,
    Đặt trên cái hòm da đen bóng lộng.
    Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn.
    Vành khuyên vàng, áo mớ, nón quai thao.
    Các cô bạn bằng tuổi cũng xinh sao,
    Hai má thắm, ngây thơ nhìn trời biếc.
    Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc
    Áo đồng lầm, yếm đỏ, thắt lưng xanh.
    Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh,
    Nếp chùa trắng in hình trên trời thắm,
    Thì cả bọn dần đần cùng khuất lẩn
    Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân.
    Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân
    Ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng.

  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Anh lyhap hay thật ,bai nay huongnhu cứ moi oc nhớ mãi .Vậy là mừng lắm rồi,nhưng...huongnhu con nhiều bài thơ đã quên lắm cơ.Ví như bài...có những câu sau (huongnhu chưa bao giờ đọc,chỉ nghe má huongnhu đọc truyền miệng hồi còn nhỏ)
    ..."Vừa giáp thôi nôi con hay bò,hay lết
    Lượm đá khô,đất cục ngỡ bòn bon
    Sợ chồng rầy sao mình chẳng giữ con
    Mẹ bồng con hứng nước mưa mới hứng.
    Lên hai tuổi con tập đi tập đứng...(hết nhớ chính xác rồi!)
    Những câu cuối bài
    "Cặp gối tai bèo cha cưới mẹ
    Dún đeu nếp lụa khói mây thu
    Chữ thêu hạnh phúc trên nền gối
    Mẹ cũng mang về lúc tản cư"
    Má huongnhu nhiều tuổi rồi ko nhớ được bài thơ để đọc cho huongnhu nghe nữa.Huongnhu muốn tết này về thăm má đọc lại bài thơ ngày xưa cho má nghe.Tìm lâu lắm rồi mà ko gặp bài thơ này ở đâu cả.
    Các anh,chị có biết xin giúp giùm huongnhu.Huongnhu cảm ơn nhiều lắm!

Chia sẻ trang này