1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Người quen
  2. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác lyhap ! bác đúng là một người nhiệt tình và hiểu biết nhiều .
  3. sunghan

    sunghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp em tìm lại bài thơ đã từng đăng trong box "mỗi ngày một bài thơ" :
    Thất tình có đau lắm không em
    Hãy để anh băng cho em nhé
    Anh sẽ băng thật dịu dàng thật khẽ
    Ngủ đi đi nào rồi em sẽ hết đau
    Đau khổ nào rồi cũng se qua mau
    Bởi thương yêu anh ấm nồng như lửa
    Bôi cho em thuốc thời gian nữa...
    ...???
    Xin cám ơn các bác trước
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này có cái tựa xém trùng một bài thơ của tui.Không thích post
    Link của nó bên dưới nè bạn
    http://5nam.ttvnol.com/Vinhphuc/508376.ttvn
  5. Orientale

    Orientale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình muốn tìm bài thơ gốc của Trần Thị Linh Chi mà đã được Nguyễn Văn Thuấn phổ nhạc thành bài hát "Chợ nổi" dưới đây :
    Chợ nổi
    Vui sao chợ không quán xá
    Sông nước mênh mông mái chèo rộn rã
    Vui sao sóng xô dạt dào
    Thuyền ghe lớp lớp ra vào lao xao
    Tôi yêu tiếng rao ngọt ngào
    Tựa như tiếng hát câu hò quê hương
    Ánh đèn mờ ảo chập chờn đêm sương
    Cô nàng đang bán nụ cười thêm xinh
    Tôi yêu mặt nước lung linh
    Tôi yêu con sóng vô tình
    Theo đời trôi nổi gập ghềnh trên sông
    Hò ơ ơi? ơ hò ơi?
    Ngã ba ngã bảy nơi đây
    Người đi kẻ đến vui vầy bên sông
    Cái Răng, Phụng Hiệp xuôi dòng
    Lưu danh chợ nổi giữa lòng miền Tây
    Hò ơ ơi? ơ hò ơi?
    Yêu sao chợ không phố xá
    Lưu dấu trong tôi với lòng rộn rã
    Quê hương thiết tha mặn mà
    Phù sa tắm mát bao dòng kinh xa
    Tôi yêu tiếng ca ngọt ngào
    ?oTình anh bán chiếu?? cắm sào ngóng trông
    Trách người đành nỡ vội vàng sang sông
    Cho đời sau nhớ cuộc tình mong manh.
    Nhân tiện bạn nào biết có link nào nghe được trực tuyến bài hát này thì cho mình xin với.
    Cảm ơn nhiều.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị Me ơi, sao hnhu ko tìm được topic xuân hả chị? Nhớ năm ngoái, chị mang nó lên, giờ hnhu, bắt chước chị... Nhưng, hông biết tìm! Chị giúp hnhu ha. Cảm ơn chị.
  7. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết thì có 3 câu gần giống là:
    "Một người bạn tôi gặp trong đêm ấy
    Ra phố mua 1 bao thuốc lá
    9 năm sau anh mới trở về nhà"
    Là ở trong bài thơ "Nhớ ngày thủ đô kháng chiến" của nhà viết kịch, nhà văn, nhà thơ Hoài Anh( tên thật Trần Trung Phương), in trong tập thơ in chung - Gió vào trận bão, NXB Văn học.
    Nhớ ngày thủ đô kháng chiến
    Hoài Anh
    ... Trước đau thương Hà Nội không buồn
    Hà Nội rắn như thanh sắt nguội
    Mắt nhựa nứt ra làm chiến hào
    Cát sông Hồng vào nâng cao chiến luỹ
    Mỗi con đường cũng muốn thành chiến sĩ
    Kiêu hãnh mang thương tích trên mình
    Chặn chân giặc dù là một bước
    "Mảnh ngói thà tan để ngọc lành"
    Mỗi phố đánh tây bằng đặc sản
    Phố Hàng Bát mang bát
    Phố Hàng Bông mang bông
    Đắp ụ ngZn xe giặc tới
    Gường Hồng-Kông đôi vợ chồng mới cưới
    Những sợi bông còn vương vất nhớ nhung ai
    Ghế xa lông bên giường tre chiến đấu
    Lý Thiết Quài trong tủ chè cũng nóng lòng khoa gậy đánh Tây
    Phố Lò Sũ mang áo quan chờ chôn giặc
    Một tiếng đàn rung trên chiến hào
    Ta biết thế nào là nô lệ
    Nên ta thề không bao giờ còn để mất tự do
    Ơi em gái liễu hàng mi xếch ngược
    Ca - lô sao vàng đứng gác dưới trZng
    Có phải em: em là Hà Nội.
    Còn nhớ mãi không quên
    Anh ba gác chở bao gai chất đống
    Rồi lao xe ra ngZn lối quân thù
    Chị hàng rau quang gánh quẩy quân nhu
    Tiếp tế cho anh em đánh giặc
    Bác hàng thịt mài dao thật sắc
    Chờ ướm vào cổ họng giặc Tây
    Em "Gavơrốt"giấu thư trong thùng đánh giầy
    Vừa chạy đưa tin vừa hát
    Những cánh tay rồng nổi chàm xanh
    Đặt quả mìn cuối cùng xuống hố
    Những chị mặt tàn hương loang lổ vết son
    Cầm mảnh bom thay xà beng xúc đất
    Anh thợ tiện bị tù thời bí mật
    Nay trở thành chỉ huy quân sự liên khu
    Khuôn mặt cày sâu những vết đòn thù
    Anh đội viên đặt vào báng súng
    Ngón tay còn vết mực chưa khô
    Nhớ buổi học cuối cùng thầy trò ta xung vào tự vệ
    Bài sử Lam Sơn thay bằng lời hịch Bác Hồ
    Khi ngọn cỏ cũng vươn mình lên chống giặc
    Lòng mỗi người đều hướng chiến khu
    Chuông đồng hồ điểm 8 giờ
    Đèn điện bỗng rủ nhau tắt ngấm
    Lần bóng đêm lính mũ đỏ tràn vào
    Cũng là lúc chiến sĩ ta đứng dậy
    Giặc sủa từng tràng liên thanh
    Lựu đạn, bom ba càng đáp lại
    Xác thù lấp kín thềm nhà
    Cây sấu cụt tay vẫn trơ trơ trước cửa
    Khói đạn bay bụi vừa xoá nhòa
    Mảnh tường đổ như người chết đứng
    Còn giơ lưng cho đồng đội diệt thù
    Một người bạn tôi gặp trong đêm ấy
    Ra phố mua một bao thuốc lá
    Chín nZm sau anh mới trở về nhà

    Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến
    Chín nZm rừng lòng vẫn Thủ đô./
    Được hieua999 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 10/05/2009
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    --------
    Bạn nào có thể giúp tôi có đầy đủ và thông tin về bài thơ có đoạn như sau :
    ...
    đường đời rộng như trường sơn đại hải
    ta ví như hạt cát giữa sông hồng
    ...
  9. ledung888

    ledung888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cần mua gấp lắm ạ

    Nhờ mọi người tư vấn giùm em với nhé, ở Hà Nội có chỗ nhà sách nào bán truyện ngắn hoặc tiểu thuyết của Tagore không nhỉ ?

    Cảm ơn các bác nhiều nhé
  10. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tìm audio của bài thơ: "Huyền thoại một tình yêu" của Đoàn thị Lam Luyến. Bạn nào chỉ giúp với

Chia sẻ trang này