1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin du lịch các nước ASEAN & Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 13539822454, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 13539822454

    13539822454 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đáp thông tin du lịch các nước ASEAN & Trung Quốc

    Các bạn oi!
    mình mất cả tiếng để hỏi han về đi Thái Lan voi giá khuyến mại nhung thoi gian khuyến mại của các công ty dl đều ngắn quá,ko phù hop voi lịch của mình nên ko book .các bạn nào có du định đi du lịch Thái Lan thi tham khảo và tranh thủ mà đi các bạn nhé!
    tất cả các tour sau đây đều là : Hanoi_ bangkok_ Pattaya
    1- Viettravel : - ĐT : 9331987
    - Thoi gian đi 18/ 6 (7Ngày /6 Đêm)
    - giá trọn gói : 269$

    2. Saigon tourist : - ĐT 8250923
    - TG 11/6 ( 7N/6Đ)
    _ Giá : 290$

    3.Fidi tourist :
    - ĐT 9434934
    - TG : 11/6 (7N/6Đ)
    - giá: 290$

    4. Công ty du lịch Thanh Niên:
    - ĐT 8214197
    - TG : 20/6 ( 5N/4Đ)
    - giá : 264 $
    Chúc các bạn đi du lịch vui vẻ
    p/s: giá bình thuòng lúc ko có khuyến mại là :349 $ ( 7N/ 6Đ) và 329 $ (5N/4Đ)

    Các bạn oi! nếu bạn nào muốn đi Thái mà thoi gian ko trùng vói lịch khuyến mại thì cùng đi voi mình cho vui nhé! mình sẽ đi khoảng ngày 29 or28 /6 và đi 7N/6Đ. các bạn liên lạc rồi chúng ta lập thành một đoàn đi cho rôm rả nhé!
    bạn nào biết có công ty du lịch nào mà đến ngày mình đi vẫn còn khuyến mại hay giá thành re rẻ một chút (mình chỉ cần mua vé máy bay thôi cũng đuọc) thì nhắn cho mình một tiếng nhé! chu biết có giá khuyến mại rẻ thế mà mình phải mất tiền gấp đôi để mua vé thuong thi.....
    cám on các bạn nhiều
  2. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thông tin ỏ đâu vậy?Mà bao giờ lại có đợt khuyến mại nữa?Đến tháng 7 tháng 8 thì sao?
    Tôi nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa KT và Thời trang.Nói ngắn gọn,NHÀ CỬA và QUẦN ÁO,chúng đều là những thứ che đậy con người cả,chỉ khác nhau về quy mô mà thôi
  3. 13539822454

    13539822454 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  4. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người !
    hình như theo mình biết là khi đi du lịch thế này thì các hành khách trước khi đi thường đặt vấn đề tiền nong lên trên hết .Điều này cũng đúng khi mà chúng ta vẫn còn đang sống phụ thuộc nhiều vào gia đình nên luôn phải cân nhắc .Tuy nhiên bạn muốn đi rẻ thì mình được biết là nếu đi vào thời gian mà có sinh nhật của hoàng gia TL thì giá vé máy bay được giảm khá lí tưởng nên sẽ không tốn lắm cho 1 chuyến đi du lịch thái lan đâu.

    câu chuyện tình tôi

  5. Evita

    Evita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đọc báo thấy tour du lịch Thái Lan giảm chỉ còn 220$ thôi, 5 ngày 4 đêm, ở khách sạn 5 sao ( Fidi), 4 sao (Viettravel) và 3 sao (Saigontourist) nhưng không biết chương trình này kéo dài đến khi nào. Giá này chưa bao gồm thuế sân bay (24$) và phí an ninh (8$).
    Các bạn nào có kinh nghiệm về du lịch ở Thái Lan xin post lên để mọi người tham khảo thêm. Như ăn uống thế nào, mua sắm ở đâu cho rẻ và được hàng chất lượng... Cám ơn trước.
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn ở Hà nội muốn đi Thailand với giá rẻ thì chọn tour của công ty Nghi tàm,trụ sở ở tầng 2 khách sạn Bảo Sơn.Tôi mới đi về,dịch vụ rất tốt và chu đáo,giá 255$ 1 người,đã bao gồm thuế sân bay và phí an ninh hàng không.
    Thông thường các cty du lịch sẽ đặt phòng ở khách sạn Bangkok palace,đây là khách sạn ở trung tâm Bangkok,rất thuận tiện cho việc đi lại.Tôi chỉ thích mua sắm nên sẽ tư vấn cho mọi người những nơi có thể shopping được.
    Từ khách sạn,gọi 1 xe tuk tuk(là 1 dạng taxi ở bên đó,nhưng chạy bằng xe lam),nói với họ(hầu như lái xe nào cũng hiểu tiếng anh),đưa mình ra siêu thị Big C,mất khoảng 30 baht,tương đương gần 12000 tiền việt.Đây là hệ thống siêu thị bình dân lớn nhất Thái lan,hàng hoá phong phú và giá rất rẻ.Đối diện Big C,mọi người chỉ cần băng qua đường là tới World trade center.Ở đây sẽ rất tốt nếu muốn mua hàng hiệu hoặc hàng chất lượng cao của Thái lan.Nếu muốn ăn,trong đó có chuỗi cửa hàng ăn nhanh Mc donald,người Việt mình nếu chưa từng ra nước ngoài thì chắc chưa ăn bao giờ,đồ ăn ngon mà cũng không đắt lắm,khoảng 40.000 1 suất,nhưng nhớ nhắc người ta giảm cay tối đa vì người Thái ăn cay ghê lắm.
    Có 1 kinh nghiệm thế này.Vì siêu thị ở Thái rất rộng,gấp khoảng 10-15 lần Tràng tiền Plaza ở nhà mình(tuỳ siêu thị),nên trước khi vào,các bạn phải định hướng 1 lượt vị trí ở trong đó,hoặc nếu đi cùng nhau thì phải lấy 1 chỗ cố định và dễ tìm nào đó làm điểm hẹn,rồi cùng ước lượng giờ để ra,không sẽ lạc nhau ngay lập tức.Hàng hoá rất nhiều,chắc chắn sẽ không thể có đủ thời gian để xem hết,nên nếu có ý định mua cái gì,tìm nhanh gian hàng đó để lựa chọn,tránh tình trạng cái gì cũng thấy hay,cái gì cũng muốn xem thì đến tối các bạn cũng chưa ra khỏi đó được đâu.Tôi chỉ tìm mua quần áo,giầy dép,túi xách,những đồ xinh xinh của con gái mà đi từ 12h trưa đến 4-5 giờ chiều mới hết 1 siêu thị.Không phải doạ đâu nhưng bạn nào có tiểu sử say máy bay và otô,vào trong đó sẽ thấy,chỗ nào cũng hàng hoá,lại lên xuống cầu thang máy liên tục,quay cuồng hết cả người,chỉ ước gì có viên thuốc chống say mà uống thôi...
    Có 1 số siêu thị bán hàng đẹp,gần khách sạn Bangkok palace nữa là siêu thị Robinson,siêu thị Ma bun koong và 1 vài cái siêu thị gì nữa tôi không nhớ được vì đọc theo tiếng Thái,méo hết cả mồm mà về đến Vn là quên sạch.Các bạn muốn đi chỉ cần gọi Tuk tuk,nói tên là sẽ đưọc đưa đến đó rất nhanh.Đi tuk tuk vừa rẻ,vừa nhanh(vì họ tổ lái kinh khủng luôn,mấy chú đua xe nhà mình sang đấy cũng mất điện),hơn nữa lại đươc ngắm nhìn đường phố của Thái,rất thú vị.Nhớ mặc cả triệt để vì họ biết mình không biết đường,chẳng biết xa gần thế nào nên nói thách nhiều đấy.Đừng đi taxi,đắt mà còn bị tính gian vì họ không bật đồng hồ,đến nơi mới nói tiền.Lúc đấy thì 1 ông tiếng Việt,1 ông tiếng Thái,đứng xì là xì lồ cãi nhau là rách việc lắm.Đất khách quê người,không trả không xong,mà trả thì đắt cắt cổ,gấp mấy lần taxi ở nhà mình.
    Bây giờ bận rồi,tạm thời giúp các bạn 1 số kinh nghiệm thế đã,lúc nào có thời gian tôi sẽ post tiếp lên đây để mọi người cùng xem và cùng có 1 chuyến du lịch lí thú.
    Làm ly bia cho quên hết chuyện buồn...
    Thà kết thúc 1 cách kinh khủng còn hơn kinh khủng không bao giờ kết thúc...
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chưa có Passport thì sao?Mình phải tự làm hay cty Du Lich sẽ làm cho mình?
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    mình muốn hỏi khách sạn Royal Century ở Pattaya và khách sạn First Main Wing ở Bangkok giá phòng như thế nào ? vị trí có thuận tiện ko ?
    Mình đi theo tour của Vinatour , nhưng vì bạn mình từ Úc qua muốn ở cùng khách sạn nên mình muốn hỏi kỹ , mà trong site của vinatour chẳng thấy có gì cả . Các bạn có thể giúp mình được ko ? Gấp gấp
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảm nhận về du lịch Thái Lan
    Tôi vừa tham gia một tour du lịch Thái Lan, đến Bankok và Pataya muốn ghi nhận lại một đôi điều và chia sẻ với các bạn, những người quan tâm đến việc tham quan đất nước được quảng cáo là điểm đến lý tưởng của những người thích mua sắm và ***-tour này.
    Thái lan có diện tích tương đương Việt Nam, dân số 66 triệu (cuối 2002), 70% theo đạo Phật, thu nhập đầu người cao gấp đôi Việt nam. Theo tôi, cái tạo nên sức hấp dẫn của đất nước này là nền văn hoá phong phú, kết hợp được các nét truyền thống, cổ kính Á đông trong các chùa chiền, cung điện với các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian,... với phong cách sống hiện đại của nền văn hoá tiêu dùng.
    Dân tộc Thái có nguồn gốc từ Vân Nam, Trung Quốc. Họ có quan hệ chủng tộc và ngôn ngữ với người Thái ở miền bắc VN và người Thái ở Lào. Tiếng nói rất giống nhau, nhưng chữ viết thì (nghe nói là) khác nhau. Chữ viết chính thức của Thái Lan ra đời từ khoảng thế kỷ thứ 13 sau công nguyên, rất khác hệ la tinh nên việc học chữ Thái rất khó với người Việt. Tuy nhiên, việc biết một số từ cơ bản của nơi mà bạn đến sẽ luôn là một điều thú vị, hữu ích và muốn hay không bạn sẽ phải học khi du lịch Thái lan.
    Thái lan có nhiều địa điểm du lịch đẹp với các dịch vụ phục vụ du khách rất tốt. Ngoài hệ thống khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, cơ quan quản lý du lịch tốt, họn có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn với giá cả hợp lý. Trong 5 ngày ở Thái Lan, chúng tôi đã được đưa đi xem những khu vực sau:
    Bangkok:
    Thành phố của các thiên thần, các cửa hàng, siêu thị và tắc đường.
    Có nhiều thông tin trái ngược nhau về phương tiện đi lại ở Thái Lan. Các tour-guide và sách hướng dẫn đều nói Taxi là phương tiện an toàn và rẻ nhất. Đó là về lý thuyết trên cơ sở bảng giá taxi (ở Bankok: 30B/ 2km đầu + 2B/ 1 km tiếp theo). Thực tế thì các lái xe taxi ở Bankok tỏ ra rất kén chọn, không muốn đi các tuyến đường ngắn, và giải pháp thoả hiệp thường thấy là hãy nói điểm đến của bạn, và mặc cả giá! Việc đi lại bằng đường bộ không thuận tiện lắm vì hệ thống đường bộ ở Bangkok khá phức tạp với nhiều đường một chiều, giao lộ, thường xuyên phải đi lên các cao tốc có thu phí. Nếu bạn có thời gian muốn tự đi khám phá Bankok, hãy thử sử dụng xe điện trên cao (sky train) và tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm mới được xây dựng và bắt đầu hoạt động từ 1/7/2003 ( theo kế hoạch) nên tôi chưa có dịp sử dụng. Tôi đã thử đi xe điện trên cao bằng vé trong ngày (one day pass) là loại vé dành cho khách du lịch giá 100B, sử dụng không hạn chế nhưng chỉ có giá trị trong một ngày. Hiện mới có hai tuyến skytrain, nhưng cũng đủ đưa bạn tới những khu vực mua sắm chính ở Bankok như chợ phiên cuối tuần Chatuchak, World trade center, MBK Center (Mabunkong shopping center), chợ đêm Patpong, vài siêu thị trong chuỗi siêu thị Robinson, Big C, Central, các cửa hàng trên phố Sukhumvit...
    Bankok có 5 quận, tour của chúng tôi được bố trí ở khách sạn Palazzo, quận Dindeang phía đông bắc thành phố. Đi taxi đến khu trung tâm mua bán thành phố (Siam center, WTC & MBK center, chợ Patpong) phải mất 10-13 km, khoảng 100B. Không có tuyến skytrain nào gần đây nhưng tôi đã thấy ga xe điện ngầm sắp được xây dựng ngay gần khách sạn này, trên đường Rachdaphisek.
    Các điểm tham quan chúng tôi đã đến ở thủ đô Bangkok:
    - Chùa vàng (Wat Trimit): Một chùa nhỏ ở Bangkok. Chùa không đẹp lắm nhưng nổi tiếng nhờ bức tương phật bằng vàng nặng 5.5 tấn đúc cách đây hơn 500 năm và câu chuyện ly kỳ về nó.
    - Cung điện hoàng gia và chùa phật ngọc: Khu chùa rất đẹp với nhiều tượng, tháp, tranh vẽ trên tường (243 bức) cực kỳ ấn tường. Bạn có thể chụp hết một cuộn phim ở đây mà không thấy tiếc một kiểu nào. Tôi đã mua một đĩa CD ảnh khu chùa và hoàng cung, rất đẹp ?" đáng lẽ ra họ phải đưa cái này lên quảng cáo trên mạng mới đúng.
    - Xưởng sản xuất đồ da và trại nuôi rắn: Cũng khá thú vị, nhưng với những khách du lịch ít tiền thì quả thực đây không phải là những điểm đến hấp dẫn.
    - Khu vui chơi giải trí ?oDream world? cách Bangkok khoảng 1 giờ đi xe. Khu giải trí không lớn lắm nhưng có nhiều trò chơi và địa điểm đẹp để chụp ảnh lưu niệm. Nhiều trò chơi tạo cảm giác mạnh không thích hợp với ngưới có tuổi, nên nếu đoàn bạn đi có nhiều cô, bác đã yếu thì nên tách ra thành hai nhóm và hoạch định chương trình đi riêng.
    Phần thời gian còn lại ở Bankok, chúng tôi được dẫn đi mua sắm ở khu chợ xỉ Pratuna, một cửa hàng điện máy và khu mua sắm MBK.
    Để thuận tiện cho việc mua sắm, các tour sẽ đều bố trí thăm Bangkok sau cùng. Đoàn chúng tôi ngay sau khi xuống sân bay được đưa ngay đi Pataya.
    Pataya - Một thành phố nhỏ cách Bankok 180km về phía đông nam, nổi tiếng về *** tour.
    Chúng tôi có 2 buổi tối ở Pataya. Các hướng dẫn viên sẽ dẫn các bạn đi xem *** show với giá vé 700B/show. Nếu không thích, các bạn có thể tự do đi dạo siêu thị, chợ đêm, xem khu ?owalking street? ?" khu vui chơi về đêm với một loạt các bar, hộp đêm như Penhouse, All girls, A-go-go...Tôi không khuyên bạn tắm biển hay đi dạo buổi sáng trên bãi biển Pataya vì bãi cát khá bẩn và nước biển thì bị ô nhiễm.
    Các điểm tham quan ở Pataya:
    - Công ty vàng bạc đá quí tại Pataya. Tại đây bạn sẽ được giới thiệu về qui trình khai thác và chế tác đá quí, ngọc trai, tham quan bảo tàng đá quí với các mẫu đá từ nhiều nước khác nhau (tôi đã tìm mỏi mắt mà không thấy đá quí VN đâu cả). Ở khu vực trưng bày và bán các đồ trang sức, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi vô số các sản phẩm đẹp mê hồn. Nếu bạn là người sành về đồ trang sức, hãy chuẩn bị nhiều tiền để tiêu ở đây!
    - Vườn hoa Noongnuk (cách trung tâm Pataya khoảng 30 phút đi xe). Khu trang trại tư nhân này rộng trên 100ha, với nhiều khu vườn hoa, thảm cỏ, các loại cây và tượng đẹp mắt. Những người yêu thiên nhiên chắc chắn sẽ rất thích nơi đây. Trong trang trại có hai chương trình biểu diễn đặc sắc: biểu diễn văn nghệ dân tộc và biểu diễn của voi. Sau khi xem voi biểu diễn nhiều trò vui nhộn (đá bóng, đánh golf, trồng chuối, bóng rổ, đạp xe, nhặt chai, mát xa...), các bạn sẽ được mời chụp ảnh lưu niệm với voi (50B), hổ, khỉ. Việc thăm toàn bộ khu trang trại phải mất 1 ngày (khách tuor sẽ chỉ được dẫn đi xem các điểm chính trong vòng nửa ngày) và vé vào cửa cho khách đi lẻ là 900B/người.
    - Show diễn Alcaza, thường được quảng cáo là show diễn của BD, những người phẫu thuật đổi giới tính. Với diễn viên và sân khấu đẹp, trang phục và dàn dựng công phu, các tiết mục đặc sắc của các nền văn hoá khác nhau, đây thực sự là một show diễn không thể bỏ qua một khi bạn đã đến Thái Lan. Tuy nhiên lưu ý đĩa VCD chương trình show diễn (bán ngay trong rạp) có hình ảnh rất xấu và giá đắt (500B/ đĩa). Vé lẻ là 800B/show.
    - Đảo san hô: cách Pataya 30 phút đi xuồng máy. Trên đường đi, các bạn sẽ được đưa tới một trạm nổi trên biển để bay dù với giá 300B/ vòng. Nhớ mang theo kính bơi để tắm biển ở đảo. Nước ở đây trong xanh, cát trắng và mịn, nhưng hãy cẩn thận với các chú nhím biển có rất nhiều ở khu vực nước sâu 1m trở lên. Với 30B, bạn có thể mua được 1 xô nước ngọt trên đảo. Đa số du khách thích để nguyên chút vị mặn của nước biển đảo san hô đến khi về tắm nước ngọt ở Pataya. Đồ ăn trên đảo hầu hết được đưa từ đất liền ra nên khá đắt và không ngon lắm. Hãy hỏi kỹ về món ăn trước khi gọi và không nên ăn tôm càng xanh (tôm nước ngọt) trên đảo này.
    Đồ ăn: Nhìn chung, các công ty lữ hành đếu lựa chọn chương trình tham quan cũng như các quán ăn khá giống nhau cho các tuor du lịch từ Việt nam. Đến các điểm du lịch, quán ăn nào chúng tôi cũng gặp người Việt. 2/3 số bữa ăn là ăn tự chọn với đủ các món ăn Á, Ấu nên bạn cần học hỏi kinh nghiệm ăn tự chọn trước khi tham gia tour này.
    Bạn có thể khám phá các món ăn truyền thống của Thái lan như mì, côn trùng rán ở các quầy bán hàng lưu động hoặc tại các chợ đêm.
    Về chuyện mua sắm, nói Thái lan là thiên đường thì hơi quá, nhưng đúng là có nhiều cái hấp dẫn và nhiều điều thú vị khi đi mua sắm ở Thái Lan.
    Theo thống kê của TAT, năm 2002, trung bình mỗi du khách mua sắm khoảng 10.000B ở Thái Lan. Các mặt hàng chủ yếu là:
    - Đồ lưu niệm
    - Quần áo, đặc biệt là áo phông, quần bò. Giá áo phông loại thường từ 65-100B/chiếc. Loại tốt đắt gấp đôi hoặc gấp 3. Giá rẻ nhất tôi ghi nhận được là ở chợ Pratuna (bán xỉ???).
    - Đồ điện tử: Có thể mua ở siêu thị hoặc cửa hàng điện máy mà các tour guide dẫn bạn đến. Khi mua ở siêu thị, nhớ mang theo hộ chiếu và làm thủ tục hoàn thuế. Nếu mua các món hàng lớn như TV màn hình phẳng, giàn... hãy chỉ quyết định khi bạn đã chắc chắn nắm rõ bảng giá tính thuế của VN. Giá tính thuế tối thiểu những mặt hàng này có thể cao hơn nhiều giá bạn thực mua ở Thái Lan.
    - Hàng mỹ phẩm
    - Hoa quả: Hãy mua ở chợ chứ đừng hy vọng tìm mua ở sân bay như ở VN.
    Về con người Thái lan, tôi không có dịp tiếp xúc nhiều nên không dám rút ra một đánh giá chung nào. Cảm nhận qua những người tôi gặp là người Thái cần cù chịu khó, có tác phong làm việc khá chuyên nghiệp, cởi mở và nhiệt tình -ít nhất là với khách du lịch- có lẽ vì họ đều ý thức được ý nghĩa của du lịch tới nền kinh tế Thái và tới bản thân họ.
    Một số điều nên chú ý khi du lịch Thái Lan:
    - Trước khi đi bạn nên tìm hiểu trước về Thái Lan. Nếu bạn chưa có sẵn một quyển guide book, internet cũng là một nguồn thông tin vô cùng phong phú.
    - Ngay sau khi đến sân bay, hãy lấy ngay bản đồ Thái Lan và bản đồ Bangkok (miễn phí), hỏi quầy hướng dẫn (information desk) về các thông tin mà bạn quan tâm như thủ tục hoàn thuế, các chương trình khuyến mại hiện có, lấy thẻ khuyến mại....
    - Đổi tiền: có rất nhiều quầy đổi tiền ở sân bay cũng như các trung tâm mua bán, điểm du lịch. Bạn không nên đổi nhiều tiền ở sân bay vì tỷ giá thường thấp hơn tỷ giá ở các quầy đổi tiền trong thành phố một chút. USD cũng được chấp nhận khi mua sắm những món đồ lớn, nhưng tỷ giá qui đổi không được tốt.
    - Hãy tìm hiểu giá các mặt hàng bạn định mua ở VN để tiện so sánh khi mua hàng ở Bangkok
    Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.
    Luu
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung các bạn cũng đã nói nhiều thông tin rồi nên tớ không đề cập lại nữa. Chỉ muốn nói thêm là nên cẩn thận khi mua đồ ở bên đó, có nhiều cò mồi ra phết. Tất nhiên hàng hóa bên đó nhìn chung tốt hơn Vietnam, giá cả so với hàng nhập thì rẻ hơn rồi. Chú ý cả việc đi tham quan mấy cơ sở làm đồ trang sức, rồi thuốc...do nhiều vụ bị lừa rồi đó.
    Chúc các bạn có chuyến du lịch Thailand vui vẻ.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này