1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin du lịch các nước ASEAN & Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 13539822454, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    tôi đang có ý định du lịch trung Quốc với 2 thằng bạn thân nữa , nhưng lại mù tịt thông tin về TQ + ko có vốn tiếng Trung nào cả, Hộ chiếu thì chắc là đến ĐSQ TQ nhẩy? ............. đang có ý định là đi Thâm Quyến, Quảng Châu.........khoảng 1 tuần.Các bạn ai đã từng đi TQ xin hãy chỉ giúp
  2. sunny_saigon

    sunny_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Nếu bạn không biết tiếng Trung thì tốt nhất là mua tour trọn gói ở các cty du lịch.
    Đừng đi TQ mùa hè. Nóng lắm.
    Quan trọng nhất là ... đừng quên mang theo khẩu trang khi đi du lịch TQ.
    Sunny Saigon
  3. 13539822454

    13539822454 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    các bạn định đi TQ hả?? bao giờ đi??nếu tự đi sang QC,TQ thì rẻ lắm( tui là dân lưu học sinh tại Quảng Châu.)nếu các bạn đinh đi thi tôi có thể chỉ cho mấy chỗ.Nhưng ko biết tiếng thì cũng là vấn đề đấy vì người TQ họ ko nói tiếng gì ngoài tiếng Trung đâu.
  4. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    thế thì chán nhỉ , hình như dạo này mình chẳng thấy cái tour nào đi TQ cả.............. cho mình hỏi bên TQ chỗ nào có cảnh đẹp, mua sắm giá rẻ vậy??????????????????
  5. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đi xem *** show đêm Bangkok
    10:16'''', 18/7/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) -
    Đặt chân tới cửa khách sạn Regent (trung tâm Bangkok), 3-4 chàng lái taxi chặn đường và sổ liền một tràng tiếng Anh nghe hấp dẫn đến sởn da gà: ''''''''Có muốn xem body show không. Không đi thì coi như chưa đến Bangkok. Bangkok - Thái Lan có nghĩa là ***...''''''''. Với giá taxi khá mềm mại, 15.000 đồng cho 3km, tôi bước lên xe với tâm trạng phấp phỏng...
    10 giờ đúng, chiếc taxi đưa tôi đến một hộp đêm trong một hẻm nhỏ trên phố PatPong2, người chủ hộp là một anh chàng thấp béo với bộ ria mép rậm rì, đon đả chạy ra đón khách. ''''''''Bao nhiêu tiền một vé'''''''', tôi hỏi bằng tiếng Anh. ''''''''400 baht nhé'''''''', ''''''''mắc quá, 300 thôi'''''''', thấy tôi định bỏ đi, chủ hiệu gật đầu: ''''''''Thôi được, 300'''''''' - Khoảng 120.000 đồng tiền Việt.

    Embassy, hộp đêm nổi tiếng thường được giới lái taxi giới thiệu
    Bước qua cánh cửa lem nhem vàng ố, một thế giới khác đang hiện ra đặc quánh trong khói thuốc, mùi men rượu bia và tiếng nhạc mạnh đến nghẹt thở trong ánh đèn mờ mờ xanh đỏ. Xung quanh là đủ mọi loại người từ ông già tóc bạc phơ đến những cô gái chỉ khoảng 18-20 tuổi. Trên sân khấu, 4-5 diễn viên đang quay cuồng với đủ trò, trên người chỉ có hai mảnh rất nhỏ và đến mảnh vải cuối cùng trên người cũng được vứt đi nốt. Họ làm đủ các trò như nhét dao cạo râu, kim khâu, pháo... vào ''''''''chỗ ấy''''''''. Và đỉnh cao là màn ******** thật của đôi diễn viên nam nữ. Sau mỗi pha trình diễn ''''''''ngoạn mục'''''''', khán giả lại vỗ tay và thưởng cho diễn viên những đồng baht lẻ.
    Theo người lái taxi tên Tim ở cửa khách sạn Regent, bắt đầu từ 8h tối, hàng trăm và có thể đến hàng nghìn hộp đêm như vậy bắt đầu hoạt động. Các trò diễn cũng chỉ có ngần đấy nhưng mỗi nơi có một điểm khác để lôi kéo khách.
    Trăm kiểu vòi tiền
    Phố PatPong sôi động từ chập tối đên nửa đêm với hàng nghìn khách du lịch đi chơi chợ. Và ngay trong đám đông mua sắm đó là những cò mồi của những hộp đêm. ''''''''Bạn vào xem thử một lần, vào xem không mất tiền, thích thì xem, không thích thì thôi''''''''. ''''''''Nếu xem, bạn chỉ phải trả 80 baht một cốc bia, ngoài ra mọi thứ đều free...''''''''. Lời mời chào hấp dẫn oang oang giữa chợ như vậy không thể không khiến nhiều du khách mềm lòng mà bước chân qua những bậc cầu thang tối om om để thử vào chỗ ăn chơi ''''''''giá rẻ''''''''. Người nào còn ngần ngại sẽ được ''''''''cò'''''''' gí một tờ quảng cáo vào mặt. Tờ giấy ép plastic đã nhàu nát, cáu bẩn nhưng lời lẽ quảng cáo khá hấp dẫn: ''''''''Biểu diễn bóng bàn, biểu diễn chuối, biểu diễn kim khâu... tất cả đều miễn phí''''''''. Xem quảng cáo xong rồi mà khách vẫn ngần ngại sẽ được các cô 2 mảnh tràn ra đường kéo tuột vào trong.
    Nhưng chỉ cần ngồi xuống nghế, sẽ có một nhân viên ăn mặc đồng phục bước đến yêu cầu nộp 300 baht. Nhiều khách ngớ người thắc mắc nhân viên của quán nói có 80 baht một cốc bia, sao bây giờ lại tới tận 300. Nhân viên này lập tức đưa bảng giá rất rõ ràng 300 baht cho 1 người (kèm 1 chai bia miễn phí)... Những người quảng cáo kia đâu phải là người của nhà hàng họ quảng cáo thì kệ họ...''''''''. Nếu còn thắc mắc sẽ được một nhân viên nam to, đen như thần đèn ra giải thích. Lúc này, mấy gã quảng cáo lúc đầu đã cao chạy xa bay... Thôi thì 100 với 300 (120.000 đồng) cũng không lệch nhau lắm. Nhưng rồi sau mỗi trò diễn, đích thân diễn viên đi đến từng khách hàng xin 20 baht tiền ''''''''boa''''''''. Nếu không xì ra, nàng sẽ phồng tai trợn mắt và sẵn sàng chạy đi gọi ai đó ra đòi tiền hộ.

    ''''''''Nhân viên tiếp thị'''''''' hộp đêm ra tận đường để kéo khách.
    ''''''''Hết tiền lẻ rồi'''''''', một vị khách nào đó nói toáng lên. Lập tức cô diễn viên cầm tay kéo tuột ra bàn counter: ''''''''Tiền lẻ ở đây rất nhiều đổi đi''''''''. Ở đây không chỉ phục vụ đổi tiền lẻ mà còn đổi cả USD nhưng với tỷ giá thấp hơn bên ngoài nhiều. Nếu khách không muốn đổi giá thấp như vậy, chỉ một cái hất hàm của chủ quán, một thanh niên sẽ đưa khách ra chỗ đổi tiền công cộng cách đó khoảng 500m. Khách đã bước vào đây thì khó giữ được túi của mình. Vậy nên mỗi diễn viên có thể kiếm đến 4.000 baht (khoảng 1,5 triệu đồng).
    ''''''''Không có Internet, chỉ có... ***show''''''''
    Phải chuyển bài về tòa soạn, tôi ra đường kiếm quán Internet, mấy chàng taxi đã chai mặt vì gặp nhau hằng ngày lại đon đả ra đón. ''''''''Đưa tôi đến Internet Café gần nhất'''''''', tôi nói rồi mở cửa xe chui vào. Chàng tài xế nghệt mặt suy nghĩ rồi lớn tiếng gọi mấy đồng nghiệp ra hỏi. Sau khoảng 10 phút hội ý, tất cả bọn họ đều lắc đầu rồi quay sang hỏi lại: ''''''''Có muốn đi xem *** show hoặc đi massage không chứ còn Internet Café thì chịu...''''''''. Tôi chán ngán xuống xe đi hỏi tiếp.
    Từ khách sạn Regent đến Heritage Club - một trung tâm hội nghị khá nổi tiếng ở Bangkok chỉ mất 15 phút đi bộ nhưng do không biết đường, tôi hỏi đám taxi gần khách sạn, mấy anh này rất hào hứng bảo lên xe rồi chở đi vòng vòng. Một hồi anh bảo không thể tìm thấy câu lạc bộ này nhưng anh có rất nhiều hộp đêm khác với ''''''''very good lady'''''''', ''''''''many lady to choose''''''''. Anh không quên đưa tôi một card visit với lời nhắn nhủ: ''''''''Bất kỳ lúc nào cần, cứ gọi tôi, anh sẽ hài lòng ngay...''''''''. Tôi kêu trời vì không biết hỏi làm sao để đến chỗ họp.
    Không chỉ ở cửa các khách sạn, nhà nghỉ mà taxi ở bất kỳ đâu cùng sẵn sàng giới thiệu tụ điểm ăn chơi về đêm. Họ còn lôi trong túi ra hàng chục tờ rơi với những hình ảnh khiêu dâm, ''''''''Đây là hình ảnh thật chứ không phải chỉ là quảng cáo đâu, đến đấy sẽ thấy hay ngay, đến rồi không thể về được đâu...'''''''', đó là những lời rất quen thuộc trên đường phố Bangkok.
    Người Thái nói gì về ***show?
    Ngay tại chợ PatPong1, hai bên đường là các hộp đêm với ánh đèn xanh đỏ hắt ra từ phía trong, từ ngoài có thể nhìn thấy những thân hình uốn éo với những trò diễn kỳ quái, nhưng ở giữa hai dãy quán này, người dân vẫn buôn bán tấp nập. Tôi hỏi một chủ cửa hàng bán quần áo: ''''''''Chị không ngại à''''''''. ''''''''Có gì đâu mà ngại, họ làm gì kệ họ, việc mình mình làm, không ảnh hưởng đến nhau là được, có khi nhờ cái này mà mình lại đắt hàng hơn'''''''', chị trả lời thản nhiên.
    Nói chuyện với một nam nhân viên của Tổng công ty Điện lực Thái Lan, anh cho biết cũng qua các chỗ diễn trò như vậy vài lần nhưng không thể chịu được bởi nhân phẩm con người bị chà đạp dã man. Những diễn viên không còn giống người nữa. Anh dặn tôi đừng bao giờ nói chuyện này trước phụ nữ Thái, họ cảm thấy bị xúc phạm như chính họ là người trong cuộc vậy.
    Theo thông tin trên báo chí Thái Lan, chính quyền Bangkok đã và đang mạnh tay triệt phá những tụ điểm như vậy, nhất là khi chính phủ mới lên, Thủ tướng Thacsin đã mạnh tay làm trong sạch đội ngũ cảnh sát và ông cũng rất quan tâm dẹp những tụ điểm như biểu diễn ***, massage... nhưng diễn tiến có vẻ rất chậm chạp.
    Công Thành (từ Bangkok)

    Được black-tiger sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 30/07/2003
  6. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi, tôi muốn tìm mọi thông tin về đảo Phuket của Thái Lan. Ai biết thì nói cho tôi nghe với. Cảm ơn mọi ngwời nhiều
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  7. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đến công ty lữ hành, hoặc đại lý du lịch để hỏi thì tốt hơn nhiều, bạn hỏi chung chung như vậy trên này thì khó trả lời bạn lắm.
    Tôi mong về Hà nội...để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo em cài vôi...
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời câu hỏi của bạn....
    Phukhet là 1 hòn đảo lớn nhất Nam Thailand,nó có diện tích xấp xỉ Singapore và nằm cách thủ đô Bangkok 867 km...
    Phuket giống như 1 viên ngọc trai tự nhiên lồi lõm nhưng lấp lánh muôn sắc bên sóng xanh,cát vàng và dưới ánh mặt trời...Khí hậu ở Phuket khá ôn hoà...Thời điểm tuyệt vời nhất để đến Phuket là vào tháng 11 đến tháng 2 năm sau khi mà nhiệt độ trung bình khoảng 22-34 độ...Bạn sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn ở Laem Promthep,nằm lười trên bãi biển Patong hay ghé thăm các hang động và đảo nhỏ ngoài khơi....
    Ở Phuket có nhiều nơi đẹp,nhưng tổng kết lại nếu bạn muốn biết khái quát nhưng đày đủ về nơi đây thì có những chỗ sau nên đi...
    1.Khu công viên giải trí Fantasea:
    Khi mặt trời khuất sau rặng núi cũng là lúc công viên Fantasea toả sáng...Được xây dựng theo mô hình hiện đại,hoành tráng kiểu Las Vegas nhưng khu giải trí này vẫn mang đậm nét văn hoá Thái..Bạn sẽ bị choáng ngợp bởi ánh đèn rực rỡ cùng những hoa văn,hoạ tiết và sắc vàng chủ đạo được trang trí khắp hang cùng ngõ hẻm của Fantasea..Bạn sẽ bị hút vào vòng xoáy của vô vàn các trò chơi hiện đại,vui nhộn hay hoa mắt vì các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ,lưu niệm độc đáo từ khắp mọi miền Thailand quy tụ về đây...Tất nhiên đồ ở đây bán đắt hơn ngoài trung tâm thành phố,nhưng bù lại có những thứ bạn không thể mua được ở chỗ khác..
    2.Nhà hàng Vàng Kinnaree:
    Nhà hàng này có sức chứa hơn 4000 người.Những cột,kèo,mái cong vàng chói của nhà hàng tự chọn lớn nhất Thế giới này nằm soi mình xuống hồ nước xanh.Mỗi khi gió dạo qua mặt hồ,nó trông như một con thuyền vàng bập bềnh trên sóng.Nơi đây là thiên đường của Ẩm Thực Thailand và nghệ thuật tranh tường với hình ảnh các nữ thần Kinnaree,nửa người nửa chim đang bay lượn trên các bức bích hoạ khổ lớn xung quanh tường và trên trần nhà..
    3.Nhà hát lâu đài voi:
    Nhà hát này nằm đối diện ngay nhà hàng Vàng Kinnaree.Nó là 1 toà nhà đồ sộ được thiết kế theo môtip trang trí,chạm trổ của Angkor Wat.Lâu đài Voi có 1 sân khấu hoành tráng với 3000 chỗ ngồi và vô số trò giải trí....Bạn sẽ đuợc thưởng thức 1 câu chuyện thần thoại Thailand kể về hoàng tử Kamala-vị thần đánh đuổi yêu quái cứu giúp dân lành-qua các màn biểu diễn tổng hợp gồm ca múa nhạc dân tộc,rối truyền thống kết hợp với xiếc và những màn ảo thuật ngộ nghĩnh của các chú hề vui tính..Ấn tượng nhất của đêm diễn là khi hàng chục chú voi lớn nhỏ khoác trên mình những sắc phục vàng chói xuất hiện...Lâu đài Voi lúc này trở nên tưng bừng và náo nhiệt hơn bao giờ hết...Một khung cảnh rộn rã tuyệt vời...
    Một vài thông tin ít ỏi...Hi vọng giúp bạn được phần nào...
    Chúc vui...
  9. wave_alfa

    wave_alfa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    - Nếu bạ đi Phuket bằng máy bay và phải transit ở Bangkok thì trong hành lý sách tay của nên chuẩn bị thêm bộ quần áo và những thứ cần thiết mà bạn cần dùng ngay khi đến Phuket. Vì khi bạn transit ở Bangkok, có thể bạn check-in kịp cho chuyến Bangkok-Phuket nhưng hành lý ký gửi không chuyển qua kịp và nó sẽ được gửi vào các chuyến sau. Khi đó bạn phải claim hành lý thất lạc tại Phuket airport và nó sẽ được gửi đến tận hotel của bạn sau.
    - Nếu muốn vui vẻ nhộn nhịp thì bạn nên book hotel tại khu Patong beach, nó cũng sầm uất không kém Pattaya.
    Chúc dzui dzẻ.
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sắp có việc bên đó mà ko biết Manila có gì hay ko, mua sắm được gì ko nhỉ
    ai biết mách dùm
    risky

Chia sẻ trang này