1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin du lịch các nước ASEAN & Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 13539822454, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To Skept82
    Chia sẻ với bạn một chút về Malaysia nhé
    Melacca lamột pháo đài cổ, chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Bồ Đào Nha. Giở trên bản đồ, bạn sẽ thấy Malacca nằm khoảng gần giữa con đường nối Kulalumpur và Singapore. Chỗ này được Malaysia Tourism quảng cáo là must-to-see đấy. Vì bạn đi Sing, sau đó mới đi Malaysia, nên chắc chắn bạn sẽ phải bẵt xe bus đi ngược từ Sing lên Kul. Thế thì trên đường đi nên ghé vào Melacca cho biết ( gọi là ghé vào nhưng từ highway vào đến Melacca cũng phải mấy chục km đấy, nhưng đường của Malaysia tốt lắm ). Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tôi, bạn đến đó sẽ hơi thất vọng đấy. Vì khu thành cổ đấy thậm chí còn không đẹp bằng thành Hoàng Diệu Hà Nội. Còn mấy cái khu phố cổ của họ thì gọi Hội An của mình bằng cụ. Ở đó cũng có mấy loại dầu gió, được coi là đặc sản của Malaysia, nhưng chất lượng thua xa dầu Trung Quốc.
    Genting là một khu mountain resort, cách Kulalumpur chừng 80km. Vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan từa tựa như Tam Đảo ngoài Hà nội. Có khác chỉ là quy mô đầu tư. Trên đó chỉ có khách sạn, các khu công viên giải trí (theme parks), sòng bạc ( chỉ nên vào để uống nước hoa quả và ăn kẹo chùa, chứ còn chơi thì chắc không theo được đâu ). Thỉnh thoảng có một số show tạp kỹ như Russian show, American show... nhưng nói chung cũng không ấn tượng lắm. Có một cái hay là đi cáp treo ( cable car ), cái cáp treo này khá dài, chạy trong khoảng 30 mins, nhìn ở dưới là rừng rậm trùng điệp, trông cũng khá vui mắt. Theo ý kiến tôi, nếu bạn đã có gia đình, hoặc đi cùng bạn trai lên đó thì ổn, vì khí hậu mát mẻ ( chừng khoảng 18-22oC ), tình cảm dễ thăng hoa . Còn nếu đi một mình, thì lên đó chỉ một ngày là muốn về.
    Thủ đô Kul thì chả có vị gì. Khu đền thờ hồi giáo ( Muslim ) thì mới đến còn thấy hay hay một chút, chừng mươi phút sau là chán. Quảng trường trung tâm thì còn xấu hơn quảng trường Ba Đình. Hang Batu ( Batu **** ), cách Kul chừng 35-40km, nằm trên một quả núi con con giữa đồng bằng, là nơi thờ của người Hindu, màu mè loè loẹt. Trong khu vực đó có rất nhiều khỉ thả tự do nên mùi rất khai ( nếu bạn lên đó nên cẩn thận kẻo khỉ giật mất đồ: mũ, máy ảnh.. ) Duy chỉ có Petronas Tower là nên đến xem một chút. Dù gì cũng là cao nhất thế giới. Nếu đến đúng giờ, bạn có thể mua vé lên cây cầu nối giữa 2 Towers ( hình như là tầng 88-90 thì phải ), ở trên đó ngắm toàn cảnh Kul cũng đẹp lắm.
    Shopping tại Malaysia cũng là một thú vui hay. Tuy nhiên đừng vào những khu shopping centre lớn ( chẳng hạn như twins towers ở trên chẳng hạn ), giá tương đối đắt. Cứ vào mấy cái siêu thị vừa vừa. Giá cả bên Malaysia tương đối dễ chịu, đặc biệt là đồ điện tử gia dụng như máy ảnh kỹ thuật sốm, thì rẻ hơn ở nhà nhiều...
    Ngoài ra, nếu bạn là 1 backpackers, và muốn đi backpacking, thì bạn nên đi thử rừng quốc gia Taman Negara, nằm trên địa bàn 3 bang Perak, Terenanggu và Penang. Thấy tài liệu sách báo của Malaysia nói khu này còn tới 600 con voi và 200 con hổ. Ở đó có mấy tour đặc trưng như river boat trip, tour xem thú... Đặc biệt là thử đi canopy. Đây là một loại hình, người ta làm cầu treo bằng dây leo, dây cáp, sàn gỗ nối các ngọn cây với nhau. Cầu treo rất hẹp, chỉ vừa 2 người, ở độ cao trung bình từ 15--40m so với mặt đất. Chiều dài tổng cộng khoảng 500m. Đi ở trên nhìn xuống dưới cũng rùng rợn lắm.
    Để đi tour này, có 2 cách: Bạn có thể mua tour ngay tại Kul hoặc tự đi đến đó. Tuy nhiên bạn nên tự đi đến đó, vì giá rẻ hơn rất nhiều. Chi tiết như thế nào, bạn nên liên lạc với anh tabalo ( trong thread: Taybac group, nhật ký những chuyến đi ). Anh Tabalo vừa đi ở đó về xong nên rất cập nhật.
    Ngoài ra còn một điểm nữa là ở phần đảo phía đông của Malaysia ( người ta gọi là East Malaysia ), ở đó có đỉnh núi Kota Kinabalu thuộc bang Sabah, là đỉnh cao nhất Đông Nam Á ( 4101m ). Tôi cũng chưa có dịp đặt chân tới đó, nên không dám khuyên bạn gì nhiều. Nhưng thấy bạn bè bảo cũng được
    Tạm thế đã, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, may mắn.

Chia sẻ trang này