1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Nói thực,... em thấy em học hành rất tài tử ... nhưng chả đáng sợ gì cả í ạ . Từ năm em biết học đại học ở vn ,.. tới khi học xong ở Đức chưa biết tu thư viện, chưa biết vở chép bài là gì, tới khi thi mới mượn sách giáo khoa để để đọc, giờ học thì luyện viết tay trái :)) ...., nhưng 1.0 - 2.0 chả thấy đâu...toàn thấy 3.0-4.0-5.0 to đùng như con tịnh...:))... thi lại như cơm bữa .., nên em khuyên bác nào ...nếu học, nên chăm chỉ, chứ đừng có tài tử ..., chết bất tử có ngày luôn í ạ.--Nói chung học giỏi ngoài thông minh, gen có sẵn ...cũng là chăm chỉ cả, căn bản lúc nó chăm .. mình đek biết ..:):-"..Tất nhiên cũng đừng học gạo rồi...mà học phải xem nó vào đầu được bao nhiêu í ạ..., cơ mà học thì khổ, chơi thì sướng,.. nên nhiều khi tư tưởng nó cứ..phải đấu tranh :))

    còn về trường hợp học Y dược ở trên...đã ko khả thi ở chỗ .. học xong kolleg thì sẽ đổi khối roài .., đổi khối sang M, nếu ở vn ko phải M hay T mà là W thì gần như là ko thể ..:))
    .
  2. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e hỏi tí
    trong đầu e hiện đang có cái suy ngĩ là như lày: mình sang kia đi học(nhà e cũng chả dư giả gì nhiều:D) xác định là
    nợ bố mẹ để đi học. Học bằng Euro thì sau này đi làm cũng phải phấn đấu kiếm được Euro mà trả cho ông bà bô, và e muốn biết là cái khả năng đấy (kiếm dk euro) nó có cao hơn khi mà mình học ở Việt Nam hay k:-?
    Vẫn biết là có thằng này thằng khác tương lai thì k ai đoán dk, nhưng mà chắc là nó cũng có cí form chung chung vậy nên mong các bác giải đáp giúp e:D
  3. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Bác cứ hỏi bác Vi ấy ạ.
    Thật ra kiếm có nhiều cách, như bác ấy từng nói thôi :D.
  4. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chắc là phải chơ già làng Vi online:D
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Các bác hỏi khó chả kém tiễn xĩ Soáy tí nào cả, nếu chả nói có phần hơn. Em câu hỏi này thì ..cũng bó tay chịu trói, vì không có một quy trình, quy phạm, một mẫu số chung. Nói chung là không có câu trả lời chính xác. Còn nếu dựa thuần vào nguyên lý logic học và lấy mẫu rồi xây dựng kết quả thì có thể đại khái sơ lược thế này:

    Trong trường hợp nhà các bác có gốc to, hoặc con cháu các cụ: thì học Euro, kiếm Euro không phải là chuyện khó. Tuy nhiên học ở châu Âu về nó sẽ hơn được cái danh, cái mác, thành ra đường quan lộ cũng hiu hiu tự đắc kiểu: ôi tao có bằng Tây học, cho dù thực tế có nhiều bác học ở việt nam thần sầu hơn. Nhưng mốt nhà ta mà : Sinh ngoại. Vậy trường hợp này khỏi tính tới. Học châu Âu nhỉnh hơn, nhưng học ở Việt cũng không quá tệ. Đánh giá khả năng kiếm Euro cả hai đều hơn, nhưng học châu Âu hơn chút danh.


    Trường hợp nhà các bác có công ty, hoặc làm ăn buôn bán: Trong trường hợp này cũng vậy, vì không quá áp lực về tài chính, cho nên học ở đâu khả năng kiếm Euro cũng tương đối như nhau, vì cũng không quan tâm tới vốn đầu tư lắm, do cỡ vài trăm triệu đối với nhà có công ty cũng là muỗi đốt Inox. Trường hợp này học ở Việt nam ra trường sớm, lăn lộn sớm, hình thành thao tác kinh nghiệm va vấp nhiều hơn. Còn học châu Âu, sẽ tốt về mặt tư duy và cởi mở tư tưởng hơn. Nói chung trường hợp này học ở Việt và Âu đánh giá cũng tương đối như nhau. Tuy nhiên, cũng như trên, thi thoảng lấy cái mác bằng Âu hoặc nói chuyện Paris, Luân Đôn hay Hà Nội.., cũng có cái thú của nó. Chả quan tâm nhiều lắm.


    Trường hợp nữa là siêu giỏi: Về nguyên tắc cực giỏi ở đâu chả kiếm được tiền, Euro nhiều hay Vietnam đồng đều Ok cả. Nhưng xét về lợi ích đa số và khả năng tung hoành, thì trường hợp này nên theo Âu học, vì cơ hội nhiều hơn. Còn ở Việt, học ra có giỏi thật, nhưng không lanh lẹ, không quyền biến, không thân thích .. cũng chỉ làm anh lính của một thằng con ông cháu cha. Nói chung trường hợp này đi học ở Âu khả năng thu hồi vốn và sinh lợi nhuận cao hơn ở Việt.


    Trường hợp học cực dốt. Trường hợp này còn phân biệt ra hai trường hợp là dốt kiến thức + dốt xã hội và dốt kiến thức + thông xã hội. Nếu rơi vào dốt đôi, tức dốt cả hai, trường hợp này nên học ở nhà cho an toàn, vì có gì còn có cha mẹ, họ hàng, cô dì, chú bác, bà con lối xóm chia xẻ ưu phiền, có gì không tới nỗi chết, có gì mình không quyết định mọi người quyết định cho. Chứ đi học vừa mất tiền, vừa sốc văn hóa, vừa nơm nớp lo. Còn rơi vào trường hợp dốt một, do tính chất thông xã hội biết quyền biến, có thể du học được. Vì nếu có gì, thì chuyển sang cưa Kiều, làm giấy, Nail, Bóp sờ Trim…vẫn có thể thu hồi vốn hay mở ra một đường sống khác.


    Trường hợp làng nhàng trung bình tới khá. Trường hợp này đi học hay không đi học hên xui. Bởi lấy được bằng mà không xin được việc là lỗ vốn, còn lấy được bằng mà xin được việc là lãi vốn. Trong trường hợp này, có thể đưa về một trong hai trường hợp kể trên: Đó là dám rẽ con đường Bóp Sờ Trim, Nail hoặc làm một thứ mình không thích, nhưng miễn đảm bảo thu nhập, đảm bảo hoàn vốn .. vì tất cả cũng chỉ là kiếm tiến .. hay…cầm cái bằng, rồi không dùng được gì, đâm ra tự kỷ, nản chỉ, đi ở đều không ổn.


    Trường hợp cuối: Trường hợp hên xui…như kiểu .. hên thì trúng lotto, mà xui thì xe ô tô cán chết. Trường hợp này thì tùy thuộc vào tinh thần, ý chí chiến đấu ..và sự nhạy cảm trong từng quyết định ở mỗi ngã rẽ mà mình chạm phải.


    Tóm lại, với gia đình không phải là phú ông, đại gia hay cụ hoặc cha nói ra là cả thiên hạ cúi mình răm rắp thì .., bố mẹ thường mong con cái ở lại hơn là về. Bởi tính trên hiệu quả kiếm tiền thì : 1 eu sẽ = 30k việt. Theo thời gian, tỉ lệ làm phát tăng thì tỉ lệ lợi nhuận cũng lớn hơn.


    Hơn nữa kèm theo đó là sự ổn định cuộc sống, an ninh, sức khỏe…, rồi cơ số tích lũy lớn hơn. Ví dụ tiêu ở nhà 1 bát phở độ 100k thì đứt ruột, ở đây ăn bát phở 6 eu thầy thường thường. Vì tỉ trọng của 100k / lương ở nhà chiếm phần trăm lớn hơn tỉ lệ 6 eu/ lương ở đây.


    Tóm lại nên nếu không phải là nhân tài đất Việt, nên du học nếu bạn là người quyền biến tốt. Vì nếu thế, khả năng thu hồi vốn của bạn sẽ cao hơn. Còn nếu không ở nhà, vì đó là sự lựa chọn an toàn. Không đầu tư, thì vốn còn đó. Tuy nhiên khi đi, thường cũng phải xác định là : bán tuổi trẻ, mua tuổi già, bán la cà mua bận bịu, bán iu, mua cặp. Nói chung những cái gọi ăn chơi, mùi đời của tuổi nam thanh niên …là …không dữ dằn như ở nhà được.
  6. nlongthanh

    nlongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em hỏi 1 chút.năm nay là năm cuối và e sắp tốt nghiệp trong hè tới,tháng 2 này em mới bắt đầu học tiếng Đức,đề phấn đấu từ đây đến cuối năm đạt đủ 600 tiết tiếng Đức. Mục đích của e là xin học cao học ở Đức,chuyên ngành Kiến Trúc ạ .Tn thì chắc là em đạt loại khá thôi chứ giỏi thì k nổi rồi.vậy có đủ điều kiện để học cao học k ạ ?:(
    Và có bắt buộc là cần ielts 6.5 để đc học cao học k ạ ? nếu chươg trình đào tạo chỉ cần dùng tiếng Đức ?
  7. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ mang máng là đọc ở đâu họ ghi là muốn học Master thì điểm phải từ 2/3 trở lên.
  8. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ráo xư Soay 2.0 đây rồi =D>
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Vi nhớ, cơ mà trường hợp của e là k thuộc loại dốt cũng chả phải loại siêu giỏi:D . e thì thick đi du học e ngĩ sang dk trời Tây thì cái nhìn của mình nó khác--->suy ngĩ của mình nó khác---->con người mình nó cũng khác so với mình học ở việt nam, cơ mà bố mẹ e đang lấn cấn cái khâu thu hồi vốn:D
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Loại khá là được rồi, trường này không nhận thì có trường khác, không sợ. Chương trình đào tạo chỉ cần dùng tiếng Đức thì tất nhiên yêu cầu tiếng Anh là không bắt buộc :)

Chia sẻ trang này