1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thông tin

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lucern, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    vì Hannover là nơi thím Alliencc đã học STK :) Em thì chỉ thích ăn uống, cơ mà đến Hannover 4-5 lần, đi 4-5 cái quán ăn, nhà hàng của Việt Nam, China ở đó ăn chán vãi chưởng, tệ hơn cả vợ thằng đậu :D nhất là cái quán Sài Gòn hay gì đó gần Hbf Hannover thì phải, nà giá cũng chẳng phải rẻ gì. Nếu Hannover là nhất thì thím Alliencc đã chẳng phải học xong STK chạy tị nạn lên tận Berlin, mấy tuần đầu phải đi sống lang bạt tìm nhà nơi đất khách :D
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Hannover thi ngon học ngon thành phố cũng ngon lại nhiều nam thanh nữ tú chớ sao:-)) Mỗi tội mất học phí:))
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    học ngon quá nên nổi tiếng là nơi có số lượng sinh viên VN phải chuyển ngành, đổi ngành cứ gọi là rầm rầm, cái này gọi là ngon quá nên khó nuốt trôi :D sở ngoại kiều thì gia hạn Visa khó khăn, đồ ăn châu á thì tệ ... cuối cùng thì là chúng ta đến Đức để ra hồ Hannover ngắm cảnh nam thanh nữ tú hay là đi học cho xong :D ủa? lại thêm vụ mất học phí 500€ nữa sao? thế thì còn lí do gì để ở vùng đất thảm họa Hannover nữa cơ chứ? :D
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    em bảo là Kolleg cơ, còn Uni thì cũng bình thường:D
    Mà cái vụ chuyển ngành là chỉ mỗi các bác Wiwi thôi chứ có phải ngành nào cũng thế đâu hê hê.

    Học Kolleg năm đầu ai cũng thủ được hơn 8k từ VN sang nên cái vụ đủ tiền ko thành vấn đề, đồ ăn châu á thì khi nào bác đi hội chùa tha hồ mà mua=)) Ở trong sân chùa cũng có phở chay hủ tiếu chay thịt chó chay đấy=))
    Cuối cùng là du học là phải vừa du vừa học chứ, thế nên cứ Kolleg có "nữ tú" nào mới đến là lại có vài "nam thanh" đến Kolleg chơi, lượn ra lượn lại vui phết á:)) Thế nên em mới biết số đo 3 vòng của Mod Nhung=))=))
    Nói chung ở Hann mọi người hầu hết quen nhau, lại chơi với nhau khá thoải mái, hội hè chè chén cũng nhiều, em thuộc dạng không giao tiếp rộng cũng quen khơ khớ, từ hồi Berlin chả quen ai, cứ thui thủi ở nhà:D
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    ờ, thím nói đầy đủ thế cho bà con đề phòng nữa chứ, STK thôi, đừng có Uni, ăn ngon thì còn phải đợi 1 năm có vài ngày chùa chiềng để ăn ngon, còn mấy ngày còn lại muốn ăn ngon thì tự nấu ăn ở nhà :D Mà cái vụ hội hè chè chén cũng nhiều thì hơi nguy hiểm à nha, người có sĩ khí sẵn về việc học không sao, người còn yếu sĩ khí mà cứ sa đà vào hội hè chè chén cũng nhiều như thế là dễ trượt không phanh lắm. Vụ này thì kinh nghiệm thực tế trước mắt khá nhiều :D
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bác cứ yên tâm, đâu chứ Hann của em hồi xưa thì "toàn là người tốt" cả:)) Mà em bẩu hội hè chè chén thì cũng chỉ rủ nhau đi ăn uống nướng thịt đi bơi đi chơi lung tung thôi lành mạnh lắm á:))
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    em dự là một khi đã "chơi lung tung" thì cũng khó mà còn "lành" và "mạnh" được nữa. :D
  8. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    anh @quachvu cứ dìm hàng Hannover của em thế nhờ.
    Càng ngày càng có nhiều sv vietnam đến hannover học kolleg đấy ạ, trung bình 1 lớp kinh tế phải có ít nhất 50% là ng việt rồi [r24)]
    Như thím Aleincc nói, các anh chị sv ở Hannover chơi với nhau khá là hòa đồng đó ạ, chứ ko phải kiểu ko bao h biết mặt nhau đâu, nhờ vả cái gì cũng ko khó khăn lắm. 1,2 năm là hội sinh viên lại tổ chức vollversammlung (cái này em thấy ở Đức ko nhiều thành phố làm đc)
    anh vũ có thích em nêu hết luôn điểm trừ của hann ra ko để em nêu luôn cho anh khỏi dìm hàng :)) : gia hạn đòi sperrkonto 8k, mất tiền học phí 500e/kỳ, ngành kinh tế trên UNI học siêu khó, hết, em chẳng thấy còn gì nữa.
    Còn điểm cộng cho vì sao em ở lại đây trong khi với điểm kolleg của em xin ở đâu cũng được nhé :
    1. Thành phố ko quá to như Hamburg, ko quá bé
    2. Phương tiện đi lại tiện lợi
    3. Ko kỳ thị người nước ngoài
    4. Cơ sở vật chất, các hỗ trợ của trường ĐỀU tương ứng với cái khoản học phí mà sinh viên phải đóng
    5. Ko quá khó để kiếm đc công việc lương cao ( sv vn học ở đây toàn đc lương cao hơn với mặt bằng chung 8e đấy ạ, chăm chỉ đi làm thì còn thừa tiền học + thừa cái vé về vn-như trường hợp của em). sinh viên các tp lân cận như göttingen, bremen cũng thường phải về hannover kiếm việc :-"
    6. Chợ búa các thứ cực kỳ thuận tiện. Nhiều chợ châu á, chợ thổ, chợ nga, giá cả rẻ hơn các vùng xa xôi khó kiếm đồ châu á là cái chắc.
    7. Nhiều sv việt nam, có sự hỗ trợ khi cần thiết. Hội sinh viên còn hoạt động đc đều đều, có vollversammlung vui chơi các kiểu nên ko lo học nhiều quá bị trầm cảm
    8. Về chuyện học hành : các ngành khác cũng giống như các trường khác ở mọi nơi trên nước Đức, cũng tùy vào người học chứ các quy định thì cũng ko khác j.
    Em chỉ nói về ngành kinh tế vì anh Vũ nhắc tới ngành kinh tế. Ngay từ lúc học kolleg ai cũng sẽ đc "cảnh báo" về ngành kinh tế trên uni rồi. Thế nên sau kolleg ai mà vào uni học kinh tế thì chỉ có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau :
    - điểm quá kém ko xin đc chỗ nào khác ( tầm trên 2,5) nên đành phải xin vào uni hannover (sẽ đc trừ 0,3 điểm ưu tiên lúc xét tuyển)
    - quen thuộc với tp hannover nên ko muốn đi chỗ khác, có nhiều bạn bè ở đây, ko muốn bắt đầu lại từ đầu
    - có người yêu ở hannover nên muốn ở lại hannover
    2 trường hợp dưới thường đều bewerben vào FH Hannover trước, nếu thuộc trường hợp chuyển ngành hoặc ko đủ điểm để có zulassung thì sẽ học kinh tế ở uni hann.
    Cái trường hợp đầu tiên, học kolleg mà điểm đã ko đủ để xin ở đâu thì đương nhiên khi lên uni sẽ học vất vả khó khăn và chuyển ngành, chuyển trường chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
    2 trường hợp sau còn tùy xem sức học của từng người đến đâu (thường nếu ko ham chơi ham làm thì kiểu j cũng sẽ tốt nghiệp đc đúng thời hạn- em quen ko dưới 5 người như vậy rồi)

    9. Em học FH Hannover chứ ko học uni hannover nhá [:D], trường em học 8 kỳ nhưng có tới 2 kỳ thực tập nhé [r32)], thêm 2 kỳ nữa là xong master. Điểm thi kém thì kỳ sau đó đc thi lại để verbessern điểm, sẽ đc lấy điểm cao hơn ;)).Trường xếp TKB cho sinh viên tất cả các kỳ luôn, cứ theo thế mà học chẳng lo thiếu lo thừa môn [r32)]

    Nói chung em rất là zufrieden ở đây, đi đâu em cũng chỉ mong về Hannover, cảm giác đặt chân về hannover hbf chẳng khác về đến Vietnam là mấy =))
  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    đấy, cứ nói rõ ra như thế là có phải tốt không :D ai bảo thím Alliencc nói cụt ngủn " Hannover là thích nhất" thôi, thiếu info quá nên anh phải dìm hàng cho có thêm thông tin :D
  10. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hannover hấp dẫn quá nhỉ :x

Chia sẻ trang này