1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thường thức về Đạo Phật (những thắc mắc nhỏ về Phật Pháp các bạn vui lòng không mở thêm topi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi pubaby, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Phật là người sáng lập ra Phật giáo, cũng là một vị Alahán. Nhưng một vị Alahán đệ tử của Phật thì không gọi là Phật, nói chung về mặt giác ngộ giải thoát thì như nhau, nhưng năng lực của Phật, thần thông chẳng hạn, cao hơn các đệ tử, hay đẹp trai hơn đệ tử chẳng hạn. Có thể so sánh như cùng trình độ biết đọc biết viết, nhưng có người viết đẹp hơn.
    Quan trọng nhất là sự giải thoát thì đều tương đương nhau, mục đích cuối cùng mà Phật giáo đặt ra, không có sự phân biệt giữa giáo chủ và các đệ tử Alahán. Không có một ngoại đạo nào có thể đạt quả vị Alahán.
    Bồ tát nghĩa là một vị Phật khi chưa giác ngộ, còn đang trên đường tìm kiếm chân lí, tức là chẳng có tài cán gì cả, thực ra cũng có rất nhiều công đức, năng lực, nhưng không hiểu gì về đạo cả. Bồ tát thì đương nhiên ko cần phải theo đạo Phật, vì trong thời gian đó làm gì đã có Phật giáo.
    Nói chung danh từ thì trong đạo Phật cũng gọi là các vị thánh được, nhưng nếu nói cụ thể, như Thánh Khổng Tử, Mạnh Tử, Jesus,.. được phong thánh loạn xạ thì không tương đương khái niệm Alahán, Bồ Tát, Phật. Cái quan trọng không phải là cái tên có được gọi là thánh hay ko, mà ở tiêu chuẩn trong đó. Tiêu chuẩn thánh của các tôn giáo khác không giống Phật giáo, thế thôi.
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nếu không theo Đạo Phật không thể đạt được sự giải thoát?
    Danh hiệu Bồ Tát xuất hiện trước khái niệm Phật?
    Được pubaby sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 10/07/2007
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu không theo Đạo Phật không thể đạt được sự giải thoát?
    hỏi cái này không ai trả lời được,
    nhưng theo giáo lý thì đạo Phật có nói đến giải thoát.
    thất sự bồ tát là danh từ ,nhưng bản chất thì có lâu lắm rồi, tất cả có cùng một lúc.
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trừ trường hợp các vị Phật, tức là người tự tìm ra con đường, khi chưa có con đường. Còn trong thời đại giáo pháp của một vị Phật đang còn tồn tại thì không có một ai ngoại đạo đạt được giải thoát cả, điều này Đức Phật lịch sử xác nhận. Ngay cả việc sinh về thiên giới cũng không có. Tất nhiên đó là dựa trên niềm tin vào Đức Phật, còn ngoại đạo ai cũng tự xưng mình là chân lý, đạt đến giải thoát cả.
    Danh hiệu Bồ Tát xuất hiện trước khái niệm Phật?
    [/QUOTE]
    Danh hiệu Bồ Tát được Đức Phật dùng khi kể về thời gian tu hành của mình, khi ta còn là bồ tát, ta thế này thế kia, blah blah...
    Nói cái nào xuất hiện trước thì có ý nghĩa gì? Đại từ tôi có trước hay danh từ khỉ có trước?
    Thực ra có nhiều danh từ trong Phật giáo có từ trước, được đạo Phật thu nhận và chỉnh sửa lại khái niệm. Vd danh từ Alahán, hay hay khái niệm giác ngộ, trước Đức Phật Gotama thì ngoại đạo cũng tự xưng mình là giác ngộ, là Alahán. Nhưng sau đó Đức Phật nói không phải, chỉ có ta mới là Alahán, ta mới giác ngộ chân chính, các vị không phải Alahán, không phải đã giác ngộ chân chính, đại khái thế.
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bản chất thì tất cả chúng sinh vốn đã là Phật, chỉ vì không chịu to mồm thôi
  6. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn @voiconlontalonton đã tham gia giải đáp các thắc mắc! Những gì tôi không hỏi tức là đã chấp nhận hoặc tạm thời chưa hỏi kỹ hơn
  7. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi tại sao Phật Thích Ca không phải là Phật đầu tiên mà lại được gọi là Phật tổ? Ở trên bác nào bảo Phật Thích Ca là học trò của Phật Nhiên Đăng, vậy Phật Nhiên Đăng gọi là Phật gì?
    Được nokk sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/07/2007
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nói tầm bậy, tôi nói có cùng lúc chứ không nói "chúng sinh vốn đã là Phật",
    Bạn chưa hiểu lắm về Phật pháp,do đó cố gắng đừng nói bậy, rồi bị lạc vào vô minh.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    theo dòng của ngài thì ngài là tổ, bạn nên tìm đọc sách của các thầy đạt quả alahan thí có thể đáng tin cậy, còn ở đây có ai giỏi đâu mà trả lời về các vị Phật
    Có thể đọc sách của thầy Osho, thầy Tuyên Hoá, .....
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thời lấy gì làm căn cứ hiểu về Phật pháp, đại ca dungwind?

Chia sẻ trang này