1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp thường thức về Đạo Phật (những thắc mắc nhỏ về Phật Pháp các bạn vui lòng không mở thêm topi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi pubaby, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mục đích tìm hiểu của pubaby là gì? Nếu tìm hiểu để thoả mãn trí tò mò, tăng thêm kiến thức, hiểu biết, tinh thông mọi lĩnh vực, Phật giáo là cái gì, Phật giáo nói gì, thì topic này thế là hay rồi
    LHX bị khoá mấy ngày thật là yên lặng như cái (Niết) bàn vậy
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy tâm hướng của mỗi người thôi, chỉ là một đứa nhỏ thì lấy gì làm căn cứ để nó có mục đích gì?
    Phật ở trong tâm. Về cảnh giới Phật mà hỏi thì đúng là bó chân bó tay rồi, tùy tâm hướng mà ra, cái mà ta nhìn thấy về hình tượng các vị Phật chưa phải là cái chủ chốt, tâm hướng càng phát triển cao thì cảnh giới Atula hay Trời đều không có gì khó hiểu, tâm hướng phát triển đến độ nào để cảnh giới Phật hiện ra như ánh sáng ban ngày thì ... bất khả tư nghị...
    Phật hay ma quỉ ở rất nhiều cấp độ đều do tâm hướng sinh ra, ác thần hay thiện thần do tâm hướng sinh ra gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi do tâm hướng sinh ra, còn nếu quỉ ám ma nhập đến nỗi không tự tâm biến dịch, biến thông được thì đành phải nhờ đến anh Dat_mel vậy
    LHX_NDD nói thế là có ý tốt ấy mà tuy có vẻ hơi ỷ mạnh hiếp yếu ỷ giỏi hiếp dốt một tí
    Được pubaby sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 23/07/2007
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thế này... PHật giáo có nhiều pháp môn, mỗi pháp môn dành cho một số người. Cho nên nếu hỏi thì phải đứng ở góc độ nào để hỏi.
    Đối với người ít học, không biết phải trái thì dùng hình thức răn đê có địa ngục, có quỷ thần... lấy cái đau của xác thịt ra để mà răn đe
    Đối với người tcó tri thức thì giải thích rằng địa ngục lửa đó đó xuất phát từ tâm. Lấy cái khổ tâm cái đau đớn nội tâm để mà cảnh tỉnh...
    hhv
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ngờ ngợ cái này;đang còn phân vân... cảm ơn ý kiến của bác nhất là mấy chỗ tô vàng!
    Cái đoạn thứ 2 đúng là một sáo mòn hiển nhiên: gieo gió gặp bão; thậm chí ngay cả "trả thù" nữa; nó sẽ quay lại và hại cho chính chủ tư tưởng của nó!
    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    Một người tàn ác ta không thể gọi anh ta là khôn ngoan hay thông minh được; nếu vì u mê như vậy thì con người đau khổ ; xét ra là đáng thương hơn là đáng trách!
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tui tin chư Phật ko nói dối, vì đến đệ tử theo học giới cơ bản nhất đã là nói dối. Phật nói có thiên giới địa ngục, tui tin có thiên giới địa ngục. Nói thiên giới địa ngục là ảo thì cuộc sống hiện tại cũng là ảo.
    Không nên nói là trừng phạt như pubaby, mà là nghiệp báo. Như người nghèo hay giàu, sướng hay khổ, may mắn hay tai hoạ cũng là do nghiệp báo đó. Tuỳ theo loại nghiệp báo có thể phải chịu ngay đời này, như giết người phạm pháp bị bắt phải đi tù, tử hình, hay lương tâm cắn rứt,.. hoặc thoát đời này thì sẽ phải chịu đời sau, như sinh làm thú, địa ngục,.. tuỳ theo loại nghiệp đã tạo, nếu pubaby nghiên cứu kĩ thì sẽ hiểu. Phật cũng không dạy trừng phạt, mà dạy tha thứ và xả bỏ. Phật giáo cũng ko nhắm mục đích đe doạ để giáo dục chúng sinh đâu, chỉ là nêu lên sự thật, chỉ ra con đường.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chư Phật ko nói dối, nhưng ai cho rằng đã có lời nào đó đã được nói bởi chư Phật, thì người đó đang dấn thân vào những nỗ lực khá sai lầm!
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có một công án là thế này:
    Một hôm Thế Tôn đi khất thực với Anan. Đi qua tháp miếu Thế Tôn đảnh lễ các Phật quá khứ
    Anan hỏi: Các vị ấy là Thầy của Thầy chăng?
    Thế Tôn: Không; họ là học trò của ta.
    Anan: Phải thế mới phải.
    (Kinh Kim Cương có đoạn : Phật hỏi Tu-bồ-đề: Tu Bồ Đề ông nghĩ sao?Thế Tôn ngày xưa ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng có đạt được gì không?
    Tu-Bồ-Đề trả lời: Thưa không ạ; Thế Tôn ngày xưa ở Đức Phật Nhiên Đăng thực sự không đạt được gì!)
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 14/09/2008
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    minh thấy kinh hoàng giống LHX quá à, đưa ra mây công án khó hiểu ghê, cho cái gì dể dể chút coi.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    "LHX_NDD" là thầy tôi. Làm sao mà giống được!
    Dungwind: Đã dễ dễ hơn chưa?
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Khi Krishnamutir giải tán hội Ngôi Sao Phương Đông; và tuyên bố "Chân lý không có đường vào;không tôn giáo;không tổ chức; không giáo phái"; du thuyết gần 60 năm mới mọi tầng lớp thì họ gán cho ông là hiện thân của một Đức Phật.
    Lúc đó thì Phật giáo(một tổ chức giáo đoàn) lại đua nhau nghiên cứu ông
    Khôn thật...
    Nhưng cũng phải thừa nhận Thầy Thích Thiện Sáng là một trong những niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam...

Chia sẻ trang này