Hỏi đáp tình yêu Tuy chúng tôi yêu nhau nhưng chưa bao giờ quan hệ ******** cả vậy đó có fải tình yêu không? Và nhiều lần tôi đề cập đến nàng thường rất ngại ngùng vậy tôi có nên cố gắng để thuyết fục nàng không hay để cho nó tự đến? Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ từ bạn ạ. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đừng nên đề cập quá nhiều dễ làm nàng của bạn có suy nghĩ: hắn chỉ lợi dụng mình thôi chứ không yêu thật. Thế thì khổ đấy.
Tình yêu không tính bằng thời gian, nhưng ******** trong tình yêu thì có. Nói hơi nông dân thì Tình yêu = Tình bạn + ********, nhưng bạn nói là nhiều lần nên tôi đoán bạn muốn hỏi xem mọi người đi trước làm như thế nào, đúng chưa? Dễ thôi, con gái bản chất là thụ động chuyện đó rồi, vậy chúng ta phải làm động tác...mồi, có nghĩa là tạo cho nàng quen dần với đụng chạm cơ thể đã, tạo sự tò mò khác lạ, cái gì cũng đi từ xa vào gần, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ xao xuyến đến bủn rủn chân tay, nhưng trong tình yêu không có khái niệm từ thấp đến cao hì hì vì trong tình yêu mọi thứ bắt đầu từ trên cao rồi mới xuống thấp ha ha ha. Nói hơi lan man, đại loại là, bạn nên từ từ, tạo nhưng va chạm tưởng như vô ý nhưng thực ra là do chủ động của bạn, để nàng có khái niệm về sự đụng chạm, tạo cảm giác đã, sau đó là động chạm tới những chỗ....có thể làm nàng đỏ mặt, nhưng không sao, vì nàng đã quen với cảm giác đụng chạm rồi mà. Đảm bảo lần đầu có đỏ mặt, nhưng lần sau sẽ không đỏ mặt mà chỉ....nhìn đi chỗ khác thôi. Sau khi đã đụng chạm rồi (cho dù vô tình hay cố ý đi nữa) thì sẽ quen (chết là chết ở cái quen này đấy) khi quen thì nàng sẽ dạn dĩ hơn, mà bạn cũng đừng để cập thẳng đến chuyện abc abc làm gì, đừng "mộc mạc" quá như thế, cái hay cái tinh tế của ta là biết lúc nào thì "nó" đến, cái này thì tự bạn phải quyết định thôi, tôi chỉ sơ sơ chia sẻ chút ít ỏi kinh nghiệm đó với bạn, mong là bạn không dùng nó để làm hại đời con gái nhà người ta nhé. abc abc nào Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 06/05/2006
chết cười bố này, vẽ đường cho hưou chạy rồi lại bảo đừng nên chạy theo đường đấy nhá.. ha ha.. Em gái nào khôn thì cố mà tỉnh lên, đừng để mấy anh ở đây anh í cho xong béng nhá