1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp, Tư vấn Kỹ thuật về Máy ảnh và các thiết bị về ảnh.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi caballo78, 29/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, Nikon Cool Pix 4800 va Fuji FinePix S5500 thì nên mua con nào hả các bác???
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Ai muốn tìm hiểu về so sánh độ phân giải lẫn chất lượng ảnh giữa máy film và máy digital thì vào đây này: http://clarkvision.com/imagedetail/film.vs.digital.summary1.html
    Nhưng cũng chỉ để tham khảo thôi. Vì cũng như cái Canon 1D MARK II giá quá đắt, ở VN các loại film hạt mịn Velvia, Kodakchrom 64 cũng không thể tìm được ở các quầy ảnh ngoài phố!
    Còn lại là người chụp (có khi chỉ cần một số kỹ thuật rất cơ bản thôi) và người xem ảnh (thực tế ở VN mấy nguời thấy tranh Piccaso đẹp nếu không phải do người đứng đằng sau vừa khen xong!).
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Ai muốn tìm hiểu về so sánh độ phân giải lẫn chất lượng ảnh giữa máy film và máy digital thì vào đây này: http://clarkvision.com/imagedetail/film.vs.digital.summary1.html
    Nhưng cũng chỉ để tham khảo thôi. Vì cũng như cái Canon 1D MARK II giá quá đắt, ở VN các loại film hạt mịn Velvia, Kodakchrom 64 cũng không thể tìm được ở các quầy ảnh ngoài phố!
    Còn lại là người chụp (có khi chỉ cần một số kỹ thuật rất cơ bản thôi) và người xem ảnh (thực tế ở VN mấy nguời thấy tranh Piccaso đẹp nếu không phải do người đứng đằng sau vừa khen xong!).
  4. bietmotit

    bietmotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác 555
    em chui vào cái chỗ bác chỉ rồi,nó toàn nói tiếng tây,lại toàn từ khó,bác đã có lòng thì bác làm ơn tóm tắt luôn với,
    bác 555 ơi Piccaso có phải là thủ môn của MU không ạ?
  5. bietmotit

    bietmotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác 555
    em chui vào cái chỗ bác chỉ rồi,nó toàn nói tiếng tây,lại toàn từ khó,bác đã có lòng thì bác làm ơn tóm tắt luôn với,
    bác 555 ơi Piccaso có phải là thủ môn của MU không ạ?
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Rất đơn giản thôi: các cô gái cầm mân mê những tấm ảnh trắng đen giấy trơn đã ố cở 4X6 ngây ngất hơn là đi qua chiêm ngưỡng tấm panô quảng cáo của Benetton Color. Các cụ nhà mình nghe bài hát quan họ bằng cái đài bán dẫn Xiong-mao dùng pin bằng nước muối với kẽm chắc sẽ say xưa hơn mình bây giờ ngồi ngủ gật trong nhà hát lớn trước giàn nhạc giao hưỏng TW (xin lỗi các bác nhạc sỹ trước vì tính thật thà!).
    Cứ thưỏng thức đi, thấy thích là được! chắc gì đẹp đã đẹp và hay là hay! Những cái ảnh mình chụp nhiều khi vẫn thấy đẹp đấy chứ mặc dù về mặt KT thì chẳng dám so sánh với ai cả.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Rất đơn giản thôi: các cô gái cầm mân mê những tấm ảnh trắng đen giấy trơn đã ố cở 4X6 ngây ngất hơn là đi qua chiêm ngưỡng tấm panô quảng cáo của Benetton Color. Các cụ nhà mình nghe bài hát quan họ bằng cái đài bán dẫn Xiong-mao dùng pin bằng nước muối với kẽm chắc sẽ say xưa hơn mình bây giờ ngồi ngủ gật trong nhà hát lớn trước giàn nhạc giao hưỏng TW (xin lỗi các bác nhạc sỹ trước vì tính thật thà!).
    Cứ thưỏng thức đi, thấy thích là được! chắc gì đẹp đã đẹp và hay là hay! Những cái ảnh mình chụp nhiều khi vẫn thấy đẹp đấy chứ mặc dù về mặt KT thì chẳng dám so sánh với ai cả.
  8. bietmotit

    bietmotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh 555 ơi anh làm thế này thì em càng hoang mang anh ạ,đành rằng cái pano quảng cáo của Benetton em cũng không thấy thích nhưng nhìn những cô bé mới lớn tay mân mê cái vạt gấu trong sắc mầu Benetton làm hở ra cái độ căng chưa phát triển hết và cái rốn vô tình ....nó ...nó ...em xin lỗi anh vì cứ xúc động là cái tật nói lắp của em nó lại bịt miệng em lại.
    Nge ông anh kể thì em dám chắc ông anh là một tay rất lãng mạn nhưng những thứ ông anh khuyên bây giờ nó xa xỉ quá,cũng biết là cứ thưởng thức đi đấy nhưng khi thưởng thức thấy thích mang ra sẻ chia với mọi người lại sợ bị ông anh mắng hoặc giả ông anh không mắng lại bấm bụng nói thằng này toàn những dục vọng thấp hèn.
    Thằng biết một ít vừa đi vừa lẩm bẩm,nó không cười nhưng nhìn mặt thì thấy rõ mức độ thoả mãn của nó
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
  9. bietmotit

    bietmotit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh 555 ơi anh làm thế này thì em càng hoang mang anh ạ,đành rằng cái pano quảng cáo của Benetton em cũng không thấy thích nhưng nhìn những cô bé mới lớn tay mân mê cái vạt gấu trong sắc mầu Benetton làm hở ra cái độ căng chưa phát triển hết và cái rốn vô tình ....nó ...nó ...em xin lỗi anh vì cứ xúc động là cái tật nói lắp của em nó lại bịt miệng em lại.
    Nge ông anh kể thì em dám chắc ông anh là một tay rất lãng mạn nhưng những thứ ông anh khuyên bây giờ nó xa xỉ quá,cũng biết là cứ thưởng thức đi đấy nhưng khi thưởng thức thấy thích mang ra sẻ chia với mọi người lại sợ bị ông anh mắng hoặc giả ông anh không mắng lại bấm bụng nói thằng này toàn những dục vọng thấp hèn.
    Thằng biết một ít vừa đi vừa lẩm bẩm,nó không cười nhưng nhìn mặt thì thấy rõ mức độ thoả mãn của nó
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
    ...chắc gì đẹp đã đẹp,hay đã hay...
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chào bác Bietmotit!
    Bac lại dẫn tôi đi lạc chủ đề rồi đấy. Nhưng cũng phải nhận là nếu bây giờ có ai đó cầm cái máy ảnh ZET ICONG (tại sao lại không tìm đwọc tên nhà sản xuất-không biêt có phải Zeit không?) đi ngoài phố chắc nhiều "nhiếp ảnh gia" sẽ cười thầm một ông "nhà quê ngây ngô".
    Có một lần thấy mấy người được giới thiệu "rất sành về nhạc" đang khen nức nở bản giao hưởng cực hay, tớ đề nghị vặn balance hết sang trái, những người kia dần biến mất vì không biết cái loa chip trái đã hỏng từ bao giờ rồi!!!
    Trước khi khen phải xem xung quanh, trước khi chê cũng phải xem đã có ai chê chưa, chứ đừng dại vặn cái balance sang trái, nhỡ loa chíp nó chưa cháy thì sao!
    Nghệ thuật là như vậy đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này