1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp vẩn vơ , chuyện quá khứ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reinforcce, 12/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    OK
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Ok cái gì :))
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Sao không mời nàng đi uống nước hỏi 1 lần cho rõ mãi mãi về sau?????

    Cái kiểu lập lờ hai cạ này mà còn gây thương nhớ và áy náy cho một cạ là loại khôn điển hình đấy. Chẳng phải chỉ có gái làm thế mà tớ cũng gặp một trường hợp giai hồi sinh viên rồi. Thế là tớ 2 mặt một lời luôn, bảo chọn dứt khoát đi cho nó lành. Tớ không được chọn, đau mất vài năm đấy, sau tớ lại yêu người khác say đắm gấp tỉ lần, chả còn nhớ cái tình yêu thời sinh viên ấy gì nữa. Cái chính là phải chịu đau tí để được thanh thản, chọn đi bạn ơi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng là có nhiều ng thích "khôn ngoan" hơn là chân thành trong chuyện tình cảm thật. Thay vì nói là mình đã hết tình cảm thì lại vờ bảo mình bị ung thư máu hoặc mẹ mình bị ung thư máu, rồi mình mắc nợ hoặc cha mình mắc nợ, tóm lại là toàn nghịch cảnh đưa đến sự chia ly, để ng kia thương cảm mình.

    Đấy là thiếu tôn trọng người kia. Để làm gì? Để mình hưởng sướng phần mình, kệ xác đứa ngu kia không biết đc thông tin thật sự thì mình mới khoái trá trong lòng.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mà thường những ca này hay xảy ra ở giai đoạn sinh viên với cả giai đoạn khách sáo. Chứ lớn rồi, yêu đương thắm thiết ý mà, tính sở hữu của đàn ông nó to bằng cái mâm, tính sở hữu của phụ nữ to bằng cái thúng, thể nào mà chẳng ra quy định điểm danh, ngắt quãng điểm danh cái là phải giải trình lí do ngay. Còn đây vẫn là liên lạc khi nào rỗi, khi nào hứng, khi nào muốn ... thì mới có kiểu mất liên lạc mà không ai làm ra nhẽ.

    Cơ mà dù là giai đoạn con bọ xít mà không làm cho ra nhẽ là hậu quả cũng bệnh tật lắm đó bạn chủ top ạ.
  6. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cưới trước khi tôi hoàn thành khóa học & về VN đúng 2 tháng ,

    Va cungx 2 tháng trước ngày cô ấy cưới tôi mới được biết tin (qua bạn bè). Chết điếng người luôn, nghĩ đến kỉ niệm từ thời hs cấp 2 mà tim rụng rời , nước mắt trào ra (có vẻ giống cảnh trong phim sến nhỉ , nhưng sự thật là thế đấy :) ).

    thỉnh thoảng sến sến vẫn nghĩ lại chuyện cũ
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bác vừa có vợ vừa giả cốm đêm trăng cùng thôn nử vừa thỉnh thoảng nhớ em người yêu củ trào nước mắt lại còn tương tư đồi núi em Kỳ tây. Kể ra tim bác chứa cũng được khá nhiều người
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chủ top thật vậy sao ? Nếu đúng là vậy thì thật ra lại chả cần làm trắng đen rõ mười làm gì. Tớ tưởng chủ top vì việc cũ mà đau khổ bệnh tật gì chứ. Tin vui cho chủ top là có loại người bẩm sinh thích bi kịch, cuộc sống của loại người này cần có chút gì đó tan vỡ, mất mát, hối hận nó mới đậm.
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    haha cacs pac cu noi' qua' .... :D , oan qua' :)))
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    oan như là thị kính ấy! thế bác chỉ yêu em người củ thôi còn lại mấy người kia là do hoàn cảnh đẩy đưa nên người ta mới đưa cho bác đẩy chắc

Chia sẻ trang này