1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về du lịch TRONG NƯỚC và phương tiện giao thông (đời 3)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tàu cao tốc Hải Phòng - Cát Bà 60k/ lượt đi từ Bến Bính, giờ chạy: 7am, 9.30am, 11.30am, 1.30pm, 3.30pm. Đi tàu cao tốc nên chọn chỗ ngồi khoang nhỏ ở mũi tàu ý, vừa đỡ say lại mỗi khi sóng to - đi nhóm đông - hò reo, vui cực .
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trên VTV3 đang chiếu loạt phóng sự ''Kí sự Biên Phòng'' do Báo Biên Phòng cùng ĐTHVN sản xuất rất hay. Bắt đầu khoảng 0h45p, hôm nay (29/07) chiếu đến phần 6 rồi, đang nói về mũi Cà Mau. Bạn nào thức khuya thì bật TV coi cho vui!!!
  3. catuoi

    catuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    em la` sinh vien đang có ý định du lich Đà Nẵng với Hội Ạn, các bác cho em hỏi đi xe giường nằm thì nên chọn hãng nào, và giá cả ra sao ạ :| .
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Xe đi về phía Nam rất nhiều, về giá mình ko nắm được hết để biết xe nào rẻ nhất nhưng về chất lượng mình tin tưởng Camel. Xe rất đẹp, tài xế lich sự, đúng giờ!
    Ngoài ra có nhiều vô kể: Hưng Thành, Hưng Long, Sinh Travel, Hoàng Long, Hoàng Hà ...
  5. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình đang định đi tour Huế - Lăng Cô - Hội An.Mọi người cho hỏi đi từ Huế ra Lăng Cô thì có thể đi xe của hãng nào, ở đâu?, ở Lăng Cô có khách sạn nào ở được?(ko chơi resort), bạn nào có số điện thoại liên hệ thì càng tốt.
    Đi tiếp từ Lăng Cô vào Đà Nẵng bắt xe ở đâu?, vào Đà Nẵng đi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà có kịp đi trong ngày không ạ? Nên nghỉ ở Tp Đà Nẵng hay ở Hội An để tiện đi chơi 2 chỗ trên?
    Hỏi nhiều quá, cám ơn mọi người
  6. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn hỏi từ Huế ra Lăng Cô như nào?
  7. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Từ Huế đi Lang Cô bạn ra bến xe phía Nam mà bắt xe đi thôi, giá tầm 20, 25 khìn. Nhưng đi kiểu này phải chịu khổ vì ngồi chật chội. Bạn chịu khó ngồi 1 h30p là đến thôi. Đi từ Lang cô đi ĐN thì cũng ra đường QUốc lộ 1A bắt xe, nhìu lắm. Chạy chừng 45p là đến trung tâm TP Đà Nẵng.
    Bạn muốn đi Ngũ Hành Sơn và Bà Nà trong vòng 1 ngày cũng đc thôi. vì hai điểm đấy cũng nhỏ. Mình nghĩ bạn nên đi Bà Nà vào buổi sang, buổi chiều thì về đi Ngũ Hành Sơn. Ở Bà Nà bg đã có cáp treo từ chân núi lên tới đỉnh nên đi cũng nhanh thôi. Lúc trước mình đi hơn 30km đường đèo nên phải mất gần 2 tiếng chưa kể chờ sắp tuor cho đủ người. Lên Bà Nà chơi đến trưa sẽ xuống núi và về lại ĐN để đi Ngũ Hành Sơn. Nhưng mình cảm tưởng bạn đi đến đây chỉ để đánh dấu 1 cái xong rồi về, ko thưởng thức đc j cả. Mình nghĩ nếu có thời gian nên dành 1 đêm ở Bà Nà, khí hậu ở đây rất mát mẻ, buổi tối có chương trình đốt lửa trại...Giá phòng đôi ở đây tầm 300 đến 350k, nếu có người yêu cùng lên đây thì ko còn j bằng
    Còn Hội An, bạn cũng nên có một đêm ở đây, tốt nhất là chọn ngày rằm hoặc mùng 1 vì những ngày đấy có nhiều lễ hội cũng như các hoạt động.Buổi tối bạn có thể chèo thuyền đi dọc sông Hoài, thả đèn hoa đăng. Thực ra cái này là do mình do mình sáng tạo thôi chứ ở đây chưa có dịch vụ ấy đâu nhé. Mình đi dọc sông, thuê mấy ông chèo thuyền ở đấy thôi, đi một lúc cho mát rồi thả đèn hoa đăng cùng ngắm trăng với người yêu, lại cũng ko có j bằng. Thêm cái nữa nếu bạn đến Hội An vào ban ngày thì nhớ hỏi khu du lịch Bến Thuận Tình, nó cách Hội An 7km và gần biển Cửa Đại. Khu du lịch này rất hay, có nhiều trò chơi thú vị như chèo thuyền, câu cá... Đặc biệt là có 1 chiếc bàn cổ của ông bà để lại đâu hơn 200 năm tuổi, nó có khả năng quay theo ý nghĩ của mình, điều này thì kỳ lạ và ko thể tin nổi. Mình chưa bao giờ tin mấy chuyện như thế, nhưng tận mắt và tận tay nên bây giờ tâm phục, khẩu phục.
    Đến Đà Nẵng mà ko ăn hải sản thì rất tiếc đấy, ngon bổ rẻ. Bạn có thể ra biển Phạm Văn Đồng tìm quán nào nhỏ nhỏ thôi và thưởng thức các loại Hải Sản ở đây.
    Nói về ăn uống, nếu bạn dừng chân ở Huế thì đừng quên ăn một bát bánh canh cá lóc, bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh khoái...
    Về bánh canh, có 1 địa chỉ tin cậy ở góc đường ĐIện Biên Phủ và Phan Châu Trinh, ngon cực mà có 4k/1bát. Ngoài ra còn có bánh canh bà Đợi ngon phải nói là cuộc đời ăn bánh canh của mình chưa ở đâu ngon bằng ở đây... Ôi!!! mình yêu bánh canh. Từ lúc ra HN thèm muốn chết, lại lan man rồi, sr nhé. Tiếp tục món bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm, bánh ít... bạn có thể hỏi Cung An ĐỊnh ở đường Nguyễn Huệ, gần nhà thờ j đấy tớ quên rồi. Đi vào cái ngõ Cung An Định đó khoảng 200m có 1 quán bán các lại bánh, ngon cực, đặc biệt là bánh bèo, trời ơi viết đến đây tớ nhỏ hết nước dãi rồi...bạn nhớ đi ăn rồi về kể lại cho tớ nhé. Ở Huế thì có chùa chiền và các cung, lăng vua. Nếu bạn thích thiên nhiên hãy đến lăng Tự Đức, còn thích về kiến trúc hãy đến Lăng Khải Định.
    Lại nói về các món ăn tinh thần, ko thể thiếu cafe và music nhỉ. Miền trung và tây nguyên cafe rất khác ở HN rất đậm đà và theo tớ là ngon hơn. Ở Huế và ĐN thì hầu hết các quán cafe đều ngon nhưng nếu bạn yêu âm nhạc thì mình có thể chọn giúp bạn caffe Hawaii, quán này có một dàn nhạc cực kỳ hoành tráng gồm piano, nhiều đàn ghita, trống...và các ca sỹ, phục vụ tuyệt vời, khung cảnh lãng mạn, ấm cúng, nếu ngồi cùng người yêu, lại tiếp tục ko có j bằng, mãi quảng cáo lai quên firm địa chỉ cho bạn. Quán này ở Huế là 26 Võ Thị Sáu. Ở Đà Nẵng là ở đường Trần Quý Cáp, phía gần đường Bạch Đằng, Trần Phú. Hai quán này là của 1 chủ nên mô hình giống nhau nhưng mình thấy quán Hawaii ở ĐN vẫn nhỉnh hơn về mọi mặt. Một điều ko kém phần quan trọng là price, hehe khá cao đấy vì tất cả đều ok mà tầm 100k/per. Nếu đến Hawaii Đà Nẵng thì yêu cầu bà chủ chơi piano và hát bài Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9 giúp mình nhé, nghe phê cực. Còn j nữa ko nhỉ...
    Có lẽ tớ chỉ nghĩ ra có thế, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu đi cùng người yêu thì lại ko có j bằng bạn nhỉ???
  8. AZ0201

    AZ0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Woa, cám ơn bạn sancasan nhiều nhé, bài hướng dẫn của bạn rất hay và hữu ích. Còn một vụ nữa lăn tăn là khách sạn ở Lăng Cô, bạn nào có thông tin hoặc số điện thoại liên hệ cho mình xin với
  9. sancasan

    sancasan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ KS ở Lang cô thì ko khó đâu ngoài đg quốc lộ thấy nhiều quá mà. Mình thì chưa bg nghỉ ở Lang Cô cả, mặc dù 1 tuổi rưỡi đã bơi lội tung tăng ở đấy rồi nhá. Với lại mình nghĩ những chuyến đi mà chuẩn bị quá kỹ như thế sẽ ko có bật ngờ thú vị nào nữa, cứ đi thôi bạn ơi.
  10. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    mùa này đi xe máy lên tam đảo có ổn ko các bác? có bác nào có bạn đồ ko cho em xin với ạ? với cả có contact nhà nghỉ nào đó chỉ cần sạch sẽ, ko cần tiện nghi ạ? em cám ơn nhiều nhiều ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này