1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về Phật Học - phần 2

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi quyhaythanh, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy
    sao có thể nói nghĩa lý hay ko nghĩa lý
    ko biết bác nói ai
    chứ nếu đọc kĩ bài e
    bác sẽ thấy e hỏi chứ ko nói
    hỏi cái chưa ngộ tri
    cái chưa có hành trình để mà tìm cái kết luận
    ---
    đã hiểu những cũng quên về cái gọi là A la hán
    theo như bác nói đó là thành quá lớn nhất mà bác mong có được
    vậy bi h,khi có được
    bác cảm thấy thế nào
    có mong gì nữa ko
  2. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ , khi đã có thành tựu , tôi không mong gi nữa , ngày đêm chỉ lo bảo dưỡng , rà soát lại thân tâm cho thật toàn mỹ , giống như Đại Sư Thần Tú từng khuyên bảo :
    "Thân là cây bồ đề
    Tâm là đài gương sáng
    Luôn siêng năng chùi rửa
    Không để cho bụi bám ".
    Không dám phát tâm Bồ Tát , nhưng trên con đường mình đi thấy ai cùng chung chí nguyện tu tập nhưng vấp ngã , lạc lối thì nâng đỡ họ cùng đi thôi . Như vậy tâm mình cũng vui , và người khác cũng vậy .
    Còn nonstophit , có dự định gì không ? Thân tâm có được trong sáng , hạnh phúc không ?
  3. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trên này có nhiều Bồ tát La hán ghê. Em xin được đảnh lễ các ngài ạ
    Cho em hỏi La hán quyhaythanh 1 phát: Sao bác không dám phát tâm bồ tát ?
  4. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phát tâm làm Bồ Tát bởi Bồ Tát là vô minh . Tại sao phải đi nhận nghiệp của người khác làm nghiệp của mình , rồi từ đó sản sinh ra biết bao nhiêu là cái khổ . Chi bằng mình coi tất cả chúng sinh là Chư Phật , nhưng có khi vì vô minh che lấp nên họ không nhận ra bản thể của mình , mình chỉ trợ duyên phá chấp cho họ là tự khắc họ sẽ thành Phật như mình , không khác .Đó là con đường độc nhất đưa tất cả chúng sinh lên bờ giác ngộ mà không tốn một chút công sức nào .
  5. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ tới câu:
    Mượn giả tìm chân, chân cũng giả
    Không làm ra có, có mà không ...

    Được muaxuan_hn2004 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 19/03/2010
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có cũng không mà không cũng không, không vô minh cũng không có cái hết vô minh. Hi hi
  7. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em hỏi khí không phải, Kể từ khi bác trợ duyên thì bao lâu sẽ hết chúng sinh?
  8. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chư Phật nào giữ được 5 giới , diệt được các dục , Chỉ cần 2 điều kiện trên là tôi có thể độ thành A La Hán sau khi trao đổi từ 5 - 10 câu hỏi về Phật pháp . Ai hỏi được càng nhiều thì lợi ích cho họ càng tăng . Còn về phần tôi thì không có gì về Phật Pháp mà tôi không biết .
    Xin mời
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hỏi tiếp
    cho hỏi khi gặp những người mà đối với Phật giáo
    họ rặt chỉ có niềm tin
    biết những ko hiểu
    tin là biết chứ ko hề biết
    khi đó
    khi gặp những người như thế
    ta phải đối xử ntn
    khi biết được hạn chế của đối tượng trên
    và cũng biết rõ được hạn chế của bản thân
    kiểu như bác, tôi ở giữa vá tiếp theo là những người như trên
  10. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì ai tôi củng cung kính , ai tôi cũng quý trọng, thương yêu vì tất cả với tôi đều là chư Phật
    Hoặc với ai tôi cũng khi dễ , dè bỉu ,ghét bỏ vì với tôi họ đều là ngạ quỷ , súc sanh
    Phật cũng là súc sanh mà súc sanh cũng là Phật
    Tất cả đều chung quy về cái Một
    Thấy Phật thì đôi khi cũng khởi tâm yêu mến , nhưng rồi cái yêu đó chẳng dẫn mình đến đâu , nên không yêu nữa . Thấy người tham sân si , cũng ghét đó , nhưng biết là ghét cũng chẳng có nghĩa lý gì , nên thôi . Tất cả đều là vô thường , còn bản thân mình thì vô ngã . Thiên hạ giống như một tấm gương trong sáng mà mình soi vô chỉ thấy chính mình thôi . Tôi không biết làm đó đúng hay sai , chỉ thấy tâm mình thanh thản . Như vậy đối với tôi là đã là Đại Đạo rồi .

Chia sẻ trang này