1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về Phật Học - phần 2

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi quyhaythanh, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phật đã nói trước đám đông về 1 đệ tử của mình " người ấy thậm chí giết cả cha và mẹ mình "
    như vâỵ có ý gì thưa bác
  2. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người Phật tử chân chánh không có cha với mẹ , cha với mẹ cũng là phật , là chúng sanh , hay ngoại đạo . Không có chữ Hiếu trong đạo phật , tất thảy chúng sinh đều bình đẵng như nhau .
    Còn ai giết người có tác ý , đương nhiên bị luật nhân quả nghiệp báo trừng phạt .
    Ai giết người không tác ý , như Phật , Bồ Tát , A La Hán, người tự vệ , người tâm thần ,... đều không chịu nghiệp báo .
  3. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Người nào làm chảy máu thân Phật thì không được Phật độ.
    Vì sao thưa Thầy?
  4. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không kể người đó làm chảy máu thân phật , mà ngay cả giết phật , móc mắt , chặt đầu , xẻ thịt đức phật ... mà quay đầu trở lại , trở về bản chất thiện của mình cũng lập tức được làm Phật , làm la hán , nên có câu
    quay đầu là bờ
    buông đao thành phật
    là vì đó
    ngay cả những người mắng nhiếc , chửi bới , bôi nhọ , vu khống phật cũng có thể chứng thánh quả khi giác ngộ được chân tâm thường hằng của mình .
    Đạo Phật rất tự do , không câu nệ hình thức . Ai giữ gìn được thân tâm trong sáng đều có thể mong cầu quả giải thoát .
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    người Phật tử làm gì với cái gọi là Hiếu ạ?
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi Thầy, Phật Tế Công là ai? Và câu này của Phật Tế Công có đúng không?
    不禮^~禮-S - .?麼 ( Bất lễ tía nương lễ Thế Tôn - kính thập ma)
    Không lễ cha mẹ mà chỉ lễ phật - tôn kính làm gì
  7. Cisnet1

    Cisnet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    quyhaythanh viết :

    ...
    Bây giờ , khi đã có thành tựu , tôi không mong gi nữa , ngày đêm chỉ lo bảo dưỡng , rà soát lại thân tâm cho thật toàn mỹ , giống như Đại Sư Thần Tú từng khuyên bảo :
    "Thân là cây bồ đề
    Tâm là đài gương sáng
    Luôn siêng năng chùi rửa
    Không để cho bụi bám ".
    ...
    -------------------------------------------------
    ...
    Mô phẹt!
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hihi
    chào anh xinh nẹt
    lâu quá ko gặp
  9. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết Tế Công là ai , nhưng câu nói trên là sai .
    Trên đời này người đáng tôn quý nhất là các bậc thánh , các chư phật , các bồ tát . Tôi chỉ tôn kính , đãnh lễ , nghe lời các chư thánh mà thôi . Còn người thường tôi không nghe kẻo dễ bị hỏng người , mê muội . Cha mẹ cũng là Phật , nhưng Phật chưa được giác ngộ , còn rất nhiều tà kiến lẩn ái nhiểm ,nhiệm vụ của ta là phải độ cho cha mẹ được chứng thánh quả ngay trong kiếp này , thế mới là Đại Từ , Đại Hiếu .
  10. Cisnet1

    Cisnet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ Non: hí hí , chào pác em.
    @ Dại sư Thần Tú (lơ khơ):
    Thân đếch phải bò đè.
    Tâm chả là gươn sán.
    Nên khỏi cần lau rửa.
    Vì móc đâu pụi pám...
    (...bản quyền lão T, trộm vía Lão, hí hí)
    Được cisnet1 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 23/03/2010

Chia sẻ trang này