1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

    Đây là nơi dành riêng cho các hỏi - đáp ngắn về tác giả và tác phẩm văn học.
    Lẽ ra chủ đề này nằm trong topic Thông báo, thắc mắc, đổi title theo yêu cầu thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, do cần ghép thêm kha khá các chủ đề hỏi - đáp bị spam hơi bị nhiều nên Julian mở thêm topic này.
    Bà con, cô bác, anh chị chú ý là khi thắc mắc về các vấn đề nhỏ như tác phẩm này của ai, ông tác giả kia ở đâu, tìm thông tin về truyện ngắn này ở đâu,... thì không lập thêm chủ đề mới mà post ngay câu hỏi vào đây. Trả lời cho các câu hỏi này thường không dài và cũng ít vấn đề để bàn luận, thảo luận thêm nên mở thêm topic mới là không cần thiết, gây loãng cho box. Đồng thời nếu thắc mắc không được trả lời ngay sẽ rất dễ bị trôi sang các trang sau rồi từu từ ....rơi vào quên lãng.
  2. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình trước có quyển truyện "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", nhưng chỉ có mỗi tập 1 trên tổng số 4 tập. Nhưng mà nó cũng bị mất lâu rồi. Mình đọc nó hồi còn bé -> Không còn nhớ tên tác giả là ai nữa. Mà sách ấy tên tiếng Anh là gì nhỉ? Đấy là một tiểu thuyết nói về người da trắng xâm lấn ở châu Mỹ. Nhớ mỗi cái tên nhân vật chính là Hark... Mình đi tìm các hàng sách không có, lên Net search cũng chẳng được gì (căn bản là không rõ cái tên tiếng Anh). Ai có hảo tâm xin giúp giùm. Nếu có chỗ mua được thì tốt quá, kể cả sách cũ...
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chị tôi nước mắt đầm đìa
    Chào hai họ để đi về nhà ai
    Mẹ trông theo, mẹ thở dài
    Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran...
  3. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình trước có quyển truyện "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", nhưng chỉ có mỗi tập 1 trên tổng số 4 tập. Nhưng mà nó cũng bị mất lâu rồi. Mình đọc nó hồi còn bé -> Không còn nhớ tên tác giả là ai nữa. Mà sách ấy tên tiếng Anh là gì nhỉ? Đấy là một tiểu thuyết nói về người da trắng xâm lấn ở châu Mỹ. Nhớ mỗi cái tên nhân vật chính là Hark... Mình đi tìm các hàng sách không có, lên Net search cũng chẳng được gì (căn bản là không rõ cái tên tiếng Anh). Ai có hảo tâm xin giúp giùm. Nếu có chỗ mua được thì tốt quá, kể cả sách cũ...
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chị tôi nước mắt đầm đìa
    Chào hai họ để đi về nhà ai
    Mẹ trông theo, mẹ thở dài
    Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran...
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm với từ khoá The Sons of Great Mother Bear xem sao?
    Ju nhớ có một bộ phim cùng tên về dân Anh-điêng, không biết có phải dựng từ tác phẩm bạn đã đọc hay không.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm với từ khoá The Sons of Great Mother Bear xem sao?
    Ju nhớ có một bộ phim cùng tên về dân Anh-điêng, không biết có phải dựng từ tác phẩm bạn đã đọc hay không.
  6. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tiểu thuyết ấy đã dựng thành fim. Mình search = tiếng Việt cũng toàn tìm được những người bình luận về fim, chẳng nói gì về truyện cả. Còn search = tiếng Anh mình thử rất nhiều, cho đủ kiểu "Great", "Giant"... "Children" "Offspring"... nhưng mà toàn ra các câu truyện cổ tích về gấu mẹ với gấu con.... Phát chán. Ừm, nếu mà còn cái thẻ thư viện quốc gia thì tốt quá, trong đấy tìm truyện gì cũng có. Bác nào có thẻ TV tìm hộ cái?...
  7. Albert_Nguyen_new

    Albert_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tiểu thuyết ấy đã dựng thành fim. Mình search = tiếng Việt cũng toàn tìm được những người bình luận về fim, chẳng nói gì về truyện cả. Còn search = tiếng Anh mình thử rất nhiều, cho đủ kiểu "Great", "Giant"... "Children" "Offspring"... nhưng mà toàn ra các câu truyện cổ tích về gấu mẹ với gấu con.... Phát chán. Ừm, nếu mà còn cái thẻ thư viện quốc gia thì tốt quá, trong đấy tìm truyện gì cũng có. Bác nào có thẻ TV tìm hộ cái?...
  8. hung_palermo

    hung_palermo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
    mình rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt của các nhà văn Pháp .
    Bạn nào làm ơn giải thích hộ mình thế nào là bá tước,thế nào là nam tước,tử tước được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều
  9. hung_palermo

    hung_palermo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
    mình rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt của các nhà văn Pháp .
    Bạn nào làm ơn giải thích hộ mình thế nào là bá tước,thế nào là nam tước,tử tước được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thường nghe nói đến từ "chức tước"
    Trong hệ thống phong kiến Việt Nam va Trung Quốc, chức là các cấp bậc trong hệ thống quản lý của nhà nước. Ví dụ như các chức thừa tướng, thượng thư, tri phủ,...
    Bên cạnh việc phân chia theo chức là tước, gồm thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp như sau: vương - công - hầu - bá - tử - nam. Những người có tước có thể hoặc không nhất thiết phải tham gia quản lý chính quyền nhưng vẫn được cấp bổng lộc của nhà nước. Nó được coi như sự thừa nhận vị trí trong hàng ngũ quý tộc. Ví dụ như Hưng Đạo vương, Chiêu Quốc vương, Hoài Văn hầu,...
    Ju không rõ lắm về cách thức phân chia tước trong hệ thống phong kiến châu Âu nhưng cũng có thể không khác lắm so với cách chia ở trên.
    Hiện nay, trong hoàng gia Anh, các em trai của Thái tử Charles cũng có tước hiệu do Nữ hoàng phong. Hoàng tử Andrew là Công tước xứ York, còn Hoàng tử Edward là bá tước xứ Wes***. Chồng của nữ hoàng, hoàng tử Phillip, là công tước của Edinburgh. Như vậy việc phong tước còn gắn liền với một lãnh thổ nhất định, goi là đất phong.

Chia sẻ trang này