1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LXHBBH

    LXHBBH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn !
    Lúc trước mình đi học, có được đọc qua bài thơ : ÔNG ĐỒ của Vũ Đình Liên . Lúc đó còn nhỏ thì thấy không " thấm " không " hay " , nhưng bây giờ nghiền ngẫm lại thì thấy hay quá, và rất thích ,nhưng mình lại chỉ nhớ được có vài câu. Vậy bạn nào thuộc, vui lòng chép lại giùm được không ?????
    Chân Thành cảm ơn .
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ông Đồ của Vũ Đình Liên:
    www.google.com
    http://www.thuvienhoasen.org/lienhoa-xuan4-15.htm
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ặc, không biết cậu / mợ ấy nghiền ngẫm bằng cái gì nhỉ. Đã không nhớ thì làm sao mà nghiền ngẫm được cơ chứ???
    Cái đoạn vàng vàng ngộ hén!!!
  4. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác Guillotine!
    Bác bảo thế, nhà em chạy vào nhưng authors index nhưng chỉ thấy toàn tác giả gì gì không chẳng thấy O''henrry đâu cả. Sao thế?
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ông đồ
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay.
    Nhưng mỗi năm mỗi vắng,
    Người thuê viết nay đâu ?
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu...
    Ông đồ vẫn ngồi đấy,
    Qua đường không ai hay.
    Lá vàng rơi trên giấy,
    Ngoài giời mưa bụi bay.
    Năm nay đào lại nở,
    Không thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ,
    Hồn ở đâu bây giờ ?

    have fun !
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm, mod xoá giúp với ah
    Thks
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 25/03/2006
  7. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    mình đang cần tất cả những sách về cái đẹp của phụ nữ vietnam bạn nào biết có cuốn nào mua ở đâu chỉ cho mình với
  8. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một số truyện sau mình đã đọc nhưng bé quá k0 nhớ nổi tên tác giả. Với cả nhà mình mất rồi nên k0 tìm được. Mình chỉ nhớ tên tiếng Việt. Các bạn ai biết thì cho mình tên gốc/bản dịch tiếng anh/ tên tác giả ( đừng phiên âm nhé mấy cái search bỏ phiên âm vào nó không hiểu ) mình rất cảm ơn.
    - Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống.( nhớ nhớ là marquez mà search mấy ông marquez thì k0 phải )
    - Nàng Ambrơ
    - Dưới những vì sao ( A.J.Cronin ) tên gốc k0 biết là gì :((
    Được foreverautumn sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 13/04/2006
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bản du ca cuối cùng la truyen cua Erich Maria Remarque,. ban tim Marquet thi ko ra la phai roi. Thu tim L''exile xem sao. Còn nguyên bản thì tiếng Đức cơ
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bác pagoda có gì giới thiệu cho ng ở Việt đọc đi nào....:)

Chia sẻ trang này