1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc truyện này từ hồi 2001 trong "Tuyển tập truyện cực ngắn thế giới". Nhưng giờ không thể nào nhớ tên tác giả (một tác giả người TQ). Tra trên google toàn thấy khuyết danh hoặc là người ta nhận bừa là "tôi tự viết" khi đưa lên internet. Bạn nào biết tác giả (nhất là bạn nào hiện đang sở hữu cuốn tuyển tập trên), giúp mình với.
    Cánh **** ngàn thu
    Lúc ấy vừa hay trời đổ mưa, mặt đường nhựa ẩm ướt loang loáng ánh đèn vàng, xanh, đỏ. Hai chúng tôi dừng dưới hiên bên hè tránh mưa, nhìn sang đường bên kia, nơi có thùng thư đứng đơn độc dưới ánh đèn xanh. Trong túi áo choàng mỏng màu trắng của tôi có một bức thư, bức thư cần gửi cho mẹ tôi ở miền Nam.
    Anh Tử bảo nàng có ô, nàng qua bên kia đường bỏ thư cho tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, đưa thư cho nàng.
    - Chỉ tại chúng mình mang mỗi cái ô nhỏ!
    Nàng mỉm cười, vừa nói vừa giương ô chuẩn bị qua đường bỏ thư. Mấy giọt mưa từ mái ô của nàng bắn tung lên mắt kính của tôi.
    Tiếng phanh rít xé tai. Theo tiếng rít, tuổi xuân của Anh Tử vụt bay lên rồi vĩnh viễn đậu xuống mặt đường ẩm ướt như một cánh **** đêm.
    Đang là mùa xuân mà dường như đã là cuối thu.
    Nàng chỉ vì bỏ thư cho tôi mà qua đường. Chỉ một hành động đơn giản ấy đã khiến tôi ân hận suốt đời khôn nguôi. Tôi từ từ mở mắt, ngơ ngẩn đứng dưới hiên, mắt nhoà lệ nóng hổi.
    Tất cả xe trên đời đều dừng cả lại, mọi người đổ xô vào giữa đường cái. Chẳng ai biết đậu giữa đường là cánh **** của tôi.
    Lúc ấy nàng chỉ đậu cách tôi có năm thước, nhưng sao mà xa vời thế. Những giọt mưa nặng hạt bắn lên mắt kính tôi, đập vào sinh mệnh tôi.
    Tại sao kia chứ? Tại sao chỉ mang theo mỗi một cái ô?
    Nhưng trước mắt tôi vẫn là Anh Tử mặc chiếc áo choàng mỏng màu trắng, giương ô thong thả qua đường. Nàng muốn bỏ giùm tôi bức thư, đấy là bức thư gửi cho mẹ tôi ở miền Nam. Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng dưới hiên, vẫn nhìn thấy Anh Tử ngàn thu bước ra tới giữa lòng đường. Thật ra trận mưa ấy chẳng lấy gì làm to song là trận mưa lớn nhất trong đời, trong ngàn đời chúng tôi.
    Lá thư ấy mang nội dung như sau, nào Anh Tử có hay biết?
    "Thưa mẹ, con định tới tháng sau sẽ cưới Anh Tử".
  2. windmoon

    windmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể cho mình xin một số đề Văn dành cho học sinh ôn tập tốt nghiệp phân ban ( xã hội và nhân văn) - sử dụng sách mới của các tác phẩm:
    1. Chí Phèo - Nam Cao
    2. Đất Nước - Nguyễn Đình Thi
    3. Việt Bắc - Tố Hữu
    4. Tuyên Ngôn Độc Lập - HCM
    5. Vợ Chồng A Phủ - Tô Hoài
    6. Vợ Nhặt - Kim Lân
    7. Những Đứa Con trong Gia Đình - Nguyễn Thi
    8. Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
    Cảm ơn cả nhà nhiều nhé ^^ Mong mọi người giúp đỡ!
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Truyện này là của tác giả TQ Trần Khải Hựu, dịch giả là Phạm Tú Châu nằm trong quyển "1000 truyện cực ngắn thế giới" của Nhà xuất bản Hội nhà văn.
  4. brownskin

    brownskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi, minh dang muon mua gap cuon Middlemarch ban tieng Anh cua tac gia George Eliot va Michel Faber gioi thieu!Vi cuon sach nay cung co kha lau roi, nen minh nghi chac cung co nhieu ban da co cuon sach nay. Hien minh dang can gap nen ban nao co nhu cau ban lai lien he voi minh duoc khong? Hoac ban nao biet co the mua duoc ban tieng Anh do o dau thi mach gium minh voi!!!
    Cam on!!!
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có ebook của cuốn sách này.Nếu bạn muốn mình sẽ gửi cho bạn. PM mình tại Y!M: fangdiqk nhé.
  6. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    T______T cho em hỏi xíu với ạ. Em post hỏi trên topic Tìm Sách mà chưa đc hồi âm ạ. Tiểu thuyết Bóng ma trong nhà hát Opera (Phantom of the opera) của tác giả Gaston Leroux đã được phát hành bản tiếng Việt chưa ạ? Nếu rồi thì bác nào biết info để mua hoặc có nhượng lại cho em với T_______T Em cám ơn ạ.
  7. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cho biết tóm tắt Truyện núi đồi và thảo nguyên của Aimatop ra sao ko ạ
  8. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đây là tập truyện ngắn của nhà văn Aimatôp, gồm truyện vừa Jamilia (1958), Cây phong non chùm khăn đỏ, Mắt lạc đà(1961), Người thầy đầu tiên(1962),. Tập truyện này được tặng giải thưởng Lênin 1963.
    ''Số phận của Antưnai(Người thầy đầu tiên0 và của các nhân vật nữ khác trong các tác phẩm của Ts.Âimatốp là rất đáng chú ý. Qua số phận của họ ta thấy hiện rõ những sự biến đổi đã được thực hiện ở vùng Trung Á, dưới chính quyền Xô-Viết, những sức mạnh tinh thần mà các nhân vất vừa mới đây thôi còn cam chịu làm nô lệ cho nhưũng tập quán và thói quen nay đã ý thức được ở chính mình...Tất cả các chuyện đó được Ts.Aimatốp kể ...rõ ràng đến mức chúng ta hiểu ngay rằng trước mắt chúng ta là những con người mới của một nước Kirghizia mới...Nhà văn đã mạnh dạn miêu tả những hoàn cảnh sốngkhó khăn và phức tạp"(Anđrây Turcôp)
  9. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    mình rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt của các nhà văn Pháp .
    Bạn nào làm ơn giải thích hộ mình thế nào là bá tước, thế nào là nam tước, [h[red][l]tử tước[/hl] được không? Chân thành cảm ơn rất nhiều
    Chức tước dành riêng cho giới quý tộc ở châu Âu được phân chia theo thứ tự : CÔNG - HẦU - BÁ - TỬ - NAM + TƯỚC (ai cũng biết). Chức vị này chỉ có nhà vua hoặc Nữ hoàng được quyèn sắc phong mà thôi ! Bác nào mà có nghèo kiết xác đến mấy mà ''chẳng may'' vớ được cái tước hiệu đó thì sẽ được giới thượng lưu công nhận là nhà Quý tộc, được quyền ăn uống, mua sắm tại các Cửa hàng sang trọng với giá cả ưu đãi ! Tên gọi của các tước đó theo tiếng Việt, hoặc tiếng Hán như vậy là do các nhà phiên dịch của Tàu hoặc Ta dịch ra tiếng nước mình từ xưa, mô phỏng theo ngôn ngữ, tước vị của người Á. Chứ tên gọi ở châu Âu thì rất khác !
    Tước hiệu này được quyền thế tập trong phạm vi một gia đình, không phân biệt trai gái. Có thể có Nữ Bá tước, Nữ Công tước ...chứ không phân biệt gay gắt như ở phương Đông.
    Thứ tự như sau :
    - Công tước là cha Hầu tước
    - Hầu tước là cha Bá tước ...


  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi ai có link hoặc file ebook tác phầm " Eragon" " cậu bé cưỡi rồng " bằng Tiếng Anh không share em với..
    Em tìm m ỏi mắt trên gu gồ rồi mà chưa ra..

Chia sẻ trang này