1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nghe truyện quen quá, bạn thử đến mấy hàng truyện cũ xem, họ hay có sách văn học Nga lắm
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 06/01/2008
  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Nhưng ý mình là muốn tìm bản in cơ. Có điều mình không biết truyện được in ở đâu để mà còn đi mua
  3. GAZ39371

    GAZ39371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi cái này với.
    Gorki có bộ 3 cuốn tự truyện là Thời thơ ấu, Những trường đại học của tôi và cuốn gì nữa nhỉ? Các bác cho em biết tên cuốn thứ 3 ấy với.
  4. bocapdihoang

    bocapdihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết đây là những câu thơ trong bài nào, của ai không?
    " ... Đứng giữa gò cao nhìn bốn phía quê nhà. Đây nhãn ***g, kia chuối mít những bồn hoa, cũng hồ nước trong xanh ... Ồ phải rồi đất nước Việt Nam ta. Tây bắc Hưng yên đều là quê cả ! "
    Bác nào có cả bài đầy đủ thì cho em xem với.Thanks!!!
  5. Tienoiiii

    Tienoiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Tôi muốn nhờ các bác tìm cho một bài thơ, nếu bác nào biết mách giúp tôi với nhé, tôi xin vô cùng cảm ơn>
    Hồi còn nhỏ khoảng 4-5 tuổi tôi được đọc cho nghe một bài thơ, in nhiều kỳ trên bìa của một tạp chí dành cho thiếu nhi, khoảng những năm 1979-1980 gì đó (loại tạp chí như vậy thời ấy hiếm lắm). Bài thơ ấy là bài thơ đầu tiên mà tôi được nghe và vì nó hiếm hoi như vậy nên gây ấn tượng cho tôi ghê gớm lắm. CHo đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc một đoạn rất dài, phải 40-50 câu thơ đầu tiên trong bài thơ ấy.
    Tên của bài thơ, nếu tôi nhớ không nhầm thì la "Chú thỏ và con cáo" nhưng cũng có thể tên hơi khác mà lúc đó tôi nhớ sai.
    Bài thơ bắt đầu bằng những câu sau:
    "Ở cạnh nhà chú thỏ
    Có tên cáo gian ngoan
    Trong bụng đầy mưu gian
    Ngoài mồm thì ngọt sớt
    Một hôm hắn thậm thụt
    Đến nhà lão hổ vằn
    Hắn nói đại lên rằng
    Tôi với bác sắp chết ...."
    Không biết có bác nào nhớ được bài thơ này không? Nếu có xin làm ơn chỉ cho tôi tìm để đọc lại, ôn lại kỷ niệm ngày còn bé.
    Xin cơn và chúc các bác trong box một năm mới mạnh khoẻ, may mắn, hạnh phúc.
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Là Tôi học việc bạn ạ
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    bạn thích thì sang nhà mình, mình cho mượn để photo. Hồi xưa nhà mình có tận 2 bộ cơ, nhưng bị đứa bạn nó "xỉa" mất rồi, híc
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nếu bạn ở SG sang nhà tớ, tớ cho mượn photo nhé, nhà tớ có hai quyển, một quyển XB từ lâu rồi, một quyển XB năm 92 thì phải.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    nhà mình cũng có cuốn này. Nếu bạn muốn thì sang nhà mình mình cho bạn mượn để phôto nha.
  10. technimex

    technimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi có ai có truyện A hazard of hearts không? Hoặc cho em biết có thể tìm ở đâu với ạ? Tiểu thuyết của Barbara Cartland đã được dựng thành phim tên tiếng Việt là Sự may rủi của Trái tim. Em xin cảm ơn.

Chia sẻ trang này