1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về tác giả, tác phẩm văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bộ tiểu truyện này tìm cực khó. Hôm trước mình đi lung khắp các hiệu sách cũ và mua được 3 quyển (tập 4 và 7, 1 tập phần hậu nữa). Bọ này có tất cả 9 quyển. Nếu bạn muốn đọc mình có thể cho bạn mượn
  2. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào tìm Cửa mở của Việt Phương ấy nhỉ? Tôi có đấy, bản photo nhưng tôi lại đang ở Sài Gòn. Chú Việt Phương hồi ấy lên bờ xuống ruộng vì tập thơ này. Sức nghĩ của ông ấy ghê thật.
    Nếu bạn rất cần, thử đến hỏi thẳng xin chú ấy xem. Chú Phương đang làm trong Ban nghiên cứu của Thủ tướng, ở hình như là số 8 Lê Hồng Phong. Chú rất hiền!
    Tôi muốn tìm gấp đoạn văn mô tả sự hình thành phụ nữ của Sechxpia (không nhớ chính xác tên tiếng Anh, viết thế cho nhanh nhé), đoạn "phụ nữ hình thành từ dây leo, tuyết, tiếng gù của chim bồ câu vân vân" ấy, bạn nào có post lên giùm, cám ơn, cám ơn.
  3. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào tìm Cửa mở của Việt Phương ấy nhỉ? Tôi có đấy, bản photo nhưng tôi lại đang ở Sài Gòn. Chú Việt Phương hồi ấy lên bờ xuống ruộng vì tập thơ này. Sức nghĩ của ông ấy ghê thật.
    Nếu bạn rất cần, thử đến hỏi thẳng xin chú ấy xem. Chú Phương đang làm trong Ban nghiên cứu của Thủ tướng, ở hình như là số 8 Lê Hồng Phong. Chú rất hiền!
    Tôi muốn tìm gấp đoạn văn mô tả sự hình thành phụ nữ của Sechxpia (không nhớ chính xác tên tiếng Anh, viết thế cho nhanh nhé), đoạn "phụ nữ hình thành từ dây leo, tuyết, tiếng gù của chim bồ câu vân vân" ấy, bạn nào có post lên giùm, cám ơn, cám ơn.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi về một tác phẩm của Nga:
    Nội dung đại khái như sau:
    Có một em bé trai, mẹ nó tên là chị Vaxilia (chắc thế), nó có hai anh trai. Cả ba anh em đều mơ ước trở thành dũng sĩ. Hai anh trai rời nhà đi, rồi bị mụ phù thủy trong lều chân gà biến thành hai cây phong.
    Em bé trai một hôm từ biệt mẹ lên đường đi tìm hai anh. Nó đã đến được chỗ hai anh, nhưng vì họ đã biến thành cây phong nên bé không biết được.

    Tác phẩm viết dưới dạng kịch. Tớ đọc lúc nó đã rách đầu rách đuôi, nên không biết mở đầu và kết thúc như thế nào, cũng như không biết cả tên tác phẩm.
    Tớ ấn tượng nhất một câu mà nguời mẹ, chị Vaxilia, nói:
    Người dũng sĩ thực thụ phải phi ngựa thật nhanh, phi đến ngã ba, nhìn thấy biẻn chỉ đường, không cần xuống ngựa mà cũng xem xong các hướng và quyết định đơợc là nên đi theo hướng nào... (đại loại thế)
    Ai biết đó là tác phẩm gì, và hiện còn tìm được ở đâu thì bảo tớ biết mới. Cám ơn nhiều.
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi về một tác phẩm của Nga:
    Nội dung đại khái như sau:
    Có một em bé trai, mẹ nó tên là chị Vaxilia (chắc thế), nó có hai anh trai. Cả ba anh em đều mơ ước trở thành dũng sĩ. Hai anh trai rời nhà đi, rồi bị mụ phù thủy trong lều chân gà biến thành hai cây phong.
    Em bé trai một hôm từ biệt mẹ lên đường đi tìm hai anh. Nó đã đến được chỗ hai anh, nhưng vì họ đã biến thành cây phong nên bé không biết được.

    Tác phẩm viết dưới dạng kịch. Tớ đọc lúc nó đã rách đầu rách đuôi, nên không biết mở đầu và kết thúc như thế nào, cũng như không biết cả tên tác phẩm.
    Tớ ấn tượng nhất một câu mà nguời mẹ, chị Vaxilia, nói:
    Người dũng sĩ thực thụ phải phi ngựa thật nhanh, phi đến ngã ba, nhìn thấy biẻn chỉ đường, không cần xuống ngựa mà cũng xem xong các hướng và quyết định đơợc là nên đi theo hướng nào... (đại loại thế)
    Ai biết đó là tác phẩm gì, và hiện còn tìm được ở đâu thì bảo tớ biết mới. Cám ơn nhiều.
  6. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn tìm 1 quyển truyện của Nga, nếu tôi nhớ k0 nhầm thì tên nó là "Làm mẹ", là truyện với lời kể của 1 người mẹ về những đứa con của mình và cách bà đã dạy dỗ chúng
    Đại khái tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng về nội dung của nó, bà mẹ có 3,4 hay 5 đứa con gì đó và đứa đầu tiên là con trai, và chuyện nuôi dạy nó cũng được nói đến sâu sắc nhất sau gia nhập quân đội,... nói chung là nói về cách dạy con và viết theo lối tự sự đọc rất xúc động
    ai có thể cho tôi biết tác giả là ai và tôi có thể tìm cuốn sách này ở đâu được k0( hà nội), sách cũ cũng được, cảm ơn nhiều
  7. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn tìm 1 quyển truyện của Nga, nếu tôi nhớ k0 nhầm thì tên nó là "Làm mẹ", là truyện với lời kể của 1 người mẹ về những đứa con của mình và cách bà đã dạy dỗ chúng
    Đại khái tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng về nội dung của nó, bà mẹ có 3,4 hay 5 đứa con gì đó và đứa đầu tiên là con trai, và chuyện nuôi dạy nó cũng được nói đến sâu sắc nhất sau gia nhập quân đội,... nói chung là nói về cách dạy con và viết theo lối tự sự đọc rất xúc động
    ai có thể cho tôi biết tác giả là ai và tôi có thể tìm cuốn sách này ở đâu được k0( hà nội), sách cũ cũng được, cảm ơn nhiều
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Trầm lặng; ít nói; chẳng buồn nói; trầm tư; bình thản; Vậy, Lặng im ? Nhìn có khi nào đủ hiểu, thế thì ngôn ngữ còn làm gì?
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn hỏi cuốn : mãi mãi tuổi 20 , cuốn sách mà VTV3 có nói đến- cuón nhật kí ấy mà
    mua ở đâu thế?tìm mãi mấy hàng sách quanh Thanh Xuân mà ko có , hàng nào cũng lắc đâu`
    thanks truớc
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó lên Nguyễn Xí, nhiều lắm. Nhớ mang thêm tiền để mua luôn cuốn NHật ký Đặng Thuỳ Trâm.

Chia sẻ trang này