1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui phết nhỉ, lâu lâu không có vào đây vẫn vui như thế đúng như Hung_3D nói thì thời điểm quan trọng phết. Biết chọn thời điểm để áp dụng những bước nhẩy thì hiệu quả đạt được không biết đâu mà lần (lại nhiễm "nói nhiều" rùi) nhiều khi hơn cả sự mong đợi của mình.
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    He he ...thử xem !
    Hỏi : Phải nói lời chia tay lúc nào ? ở đâu ? và như thế nào khi chỉ mình không còn tình yêu với người ấy, khi không muốn phải lừa dối bản thân thêm nữa ... để họ không phải quá hụt hẫng , đau khổ và sớm chấp nhận . Ai biết hãy trả lời em nhanh nhất có thể !

     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    He he ...thử xem !
    Hỏi : Phải nói lời chia tay lúc nào ? ở đâu ? và như thế nào khi chỉ mình không còn tình yêu với người ấy, khi không muốn phải lừa dối bản thân thêm nữa ... để họ không phải quá hụt hẫng , đau khổ và sớm chấp nhận . Ai biết hãy trả lời em nhanh nhất có thể !

     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  4. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    3 từ: Thành Thật, Tế Nhị và Cương Quyết.
    Đọc những gì em viết, anh có cảm giác là em đã nghĩ
    kỹ chuyện này, và em thực sự muốn chia tay. Và anh cũng cảm
    nhận được em là người có trách nhiệm và nhân hậu. Vì vậy
    anh có 1 vài lời khuyên như sau.
    Đầu tiên em phải tự hỏi mình xem điều gì đã dẫn đến việc em
    không còn yêu anh ta nữa. Có thể là một vài nhược điểm hay
    cá tính nào đó không hợp với em. Cũng có thể là em chẳng có
    gì phàn nàn về con người anh ta cả, nhưng đơn giản là em
    đã thay đổi, em không muốn tiếp tục khi tình yêu đã nguội lạnh.
    (Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và hoàn toàn không có gì
    đáng chê trách. Em sinh năm 86, đang ở độ tuổi hoàn thiện
    tính cách và tìm hiểu cuộc sống, nên điều này càng có khả năng
    xảy ra.)
    Em hãy chọn 1 vài lý do thuyết phục nhất và nói thật với anh ta.
    Em nên tránh phân tích quá nhiều vào nhược điểm của anh ta,
    chỉ cần 1 hoặc 2 điều thuyết phục nhất là được. Bởi vì lúc này
    là lúc người ta dễ bị tổn thương nhất.
    Em nên nói 1 cách nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng cương quyết. Tuyệt
    đối tránh những cử chỉ hay hành động làm cho anh ta nghĩ rằng
    anh ta còn cơ hội. Em phải cho anh ta biết là em không muốn
    2 người bị tổn thương, và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho anh
    ấy, chính vì thế em mới quyết định như thế này.
    Em nên đặt vấn đề là phải tránh mọi sự liên lạc với nhau trong
    1 khoảng thời gian nhất định (ít ra là 6 tháng, tuỳ vào mức độ
    mối quan hệ trước đây). Tất nhiên chỉ cắt đứt liên lạc sau khi
    đã có 1 buổi nói chuyện nghiêm túc như ở trên. Thời gian đầu
    anh ta sẽ tìm mọi cách liên lạc với em. Nhưng em phải kiên
    quyết. Sẽ rất khó cho em, bởi vì nhìn thấy người mình đã từng
    yêu thương đau đớn là một điều rất đau lòng; và em sẽ rất dễ
    nhân nhượng. Nhưng em phải cố gắng -- vì anh ấy, và vì bản
    thân em. Em phải giúp anh ấy quên được em, và không có
    gì hiệu nghiệm hơn thời gian và sự cách trở. (Tất nhiên cương
    quyết không có nghĩa là lạnh lùng, hay thô lỗ đâu nhé.)
    Em cứ thử nghĩ thế này: Khi em gỡ băng gạc dính vào 1 vết
    thương, em muốn người ta kéo ra nhẹ nhàng, dứt khoát hay là
    kéo ra một cách không dứt khoát? Kéo nhanh có thể sẽ đau
    đớn lúc đầu nhưng làm vết thương chóng lành hơn đấy.
    Nếu em làm được điều này, anh ta sẽ cân bằng trở lại nhanh
    hơn. Rồi thời gian sẽ làm cho anh ta hiểu và anh ta sẽ cảm ơn
    em vì điều này. Anh ta sẽ luôn nghĩ về em với 1 sự kính trọng và
    kỷ niệm của 2 người luôn là 1 kỷ niệm đẹp, và điều này sẽ giúp
    anh ấy hoàn thiện hơn.
    Chú thích bên ngoài: Nếu có duyên, 2 người sẽ trở thành bạn
    tốt của nhau (nhưng chỉ sau 1 thời gian dài: ít ra là 6 tháng, và
    tuyệt đối không đặt vấn đề này lúc chia tay, chỉ nói là 2 ng sẽ
    không liên lạc với nhau nữa -- cũng kg nói thời hạn và sau này
    có liên lạc nữa không).
    Một điều nhỏ nữa: em nên nói chia tay tại 1 nơi công cộng (như
    cafe chẳng hạn), nơi đủ riêng tư để nói chuyện không bị quấy
    rầy, nhưng luôn có hiện diện của người khác.
    Và 1 điều cuối cùng anh muốn nhắc em:
    Tình Yêu chân chính không có chỗ cho sự Thương Hại.

    Chúc em những điều tốt lành nhất.
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  5. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    3 từ: Thành Thật, Tế Nhị và Cương Quyết.
    Đọc những gì em viết, anh có cảm giác là em đã nghĩ
    kỹ chuyện này, và em thực sự muốn chia tay. Và anh cũng cảm
    nhận được em là người có trách nhiệm và nhân hậu. Vì vậy
    anh có 1 vài lời khuyên như sau.
    Đầu tiên em phải tự hỏi mình xem điều gì đã dẫn đến việc em
    không còn yêu anh ta nữa. Có thể là một vài nhược điểm hay
    cá tính nào đó không hợp với em. Cũng có thể là em chẳng có
    gì phàn nàn về con người anh ta cả, nhưng đơn giản là em
    đã thay đổi, em không muốn tiếp tục khi tình yêu đã nguội lạnh.
    (Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và hoàn toàn không có gì
    đáng chê trách. Em sinh năm 86, đang ở độ tuổi hoàn thiện
    tính cách và tìm hiểu cuộc sống, nên điều này càng có khả năng
    xảy ra.)
    Em hãy chọn 1 vài lý do thuyết phục nhất và nói thật với anh ta.
    Em nên tránh phân tích quá nhiều vào nhược điểm của anh ta,
    chỉ cần 1 hoặc 2 điều thuyết phục nhất là được. Bởi vì lúc này
    là lúc người ta dễ bị tổn thương nhất.
    Em nên nói 1 cách nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng cương quyết. Tuyệt
    đối tránh những cử chỉ hay hành động làm cho anh ta nghĩ rằng
    anh ta còn cơ hội. Em phải cho anh ta biết là em không muốn
    2 người bị tổn thương, và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho anh
    ấy, chính vì thế em mới quyết định như thế này.
    Em nên đặt vấn đề là phải tránh mọi sự liên lạc với nhau trong
    1 khoảng thời gian nhất định (ít ra là 6 tháng, tuỳ vào mức độ
    mối quan hệ trước đây). Tất nhiên chỉ cắt đứt liên lạc sau khi
    đã có 1 buổi nói chuyện nghiêm túc như ở trên. Thời gian đầu
    anh ta sẽ tìm mọi cách liên lạc với em. Nhưng em phải kiên
    quyết. Sẽ rất khó cho em, bởi vì nhìn thấy người mình đã từng
    yêu thương đau đớn là một điều rất đau lòng; và em sẽ rất dễ
    nhân nhượng. Nhưng em phải cố gắng -- vì anh ấy, và vì bản
    thân em. Em phải giúp anh ấy quên được em, và không có
    gì hiệu nghiệm hơn thời gian và sự cách trở. (Tất nhiên cương
    quyết không có nghĩa là lạnh lùng, hay thô lỗ đâu nhé.)
    Em cứ thử nghĩ thế này: Khi em gỡ băng gạc dính vào 1 vết
    thương, em muốn người ta kéo ra nhẹ nhàng, dứt khoát hay là
    kéo ra một cách không dứt khoát? Kéo nhanh có thể sẽ đau
    đớn lúc đầu nhưng làm vết thương chóng lành hơn đấy.
    Nếu em làm được điều này, anh ta sẽ cân bằng trở lại nhanh
    hơn. Rồi thời gian sẽ làm cho anh ta hiểu và anh ta sẽ cảm ơn
    em vì điều này. Anh ta sẽ luôn nghĩ về em với 1 sự kính trọng và
    kỷ niệm của 2 người luôn là 1 kỷ niệm đẹp, và điều này sẽ giúp
    anh ấy hoàn thiện hơn.
    Chú thích bên ngoài: Nếu có duyên, 2 người sẽ trở thành bạn
    tốt của nhau (nhưng chỉ sau 1 thời gian dài: ít ra là 6 tháng, và
    tuyệt đối không đặt vấn đề này lúc chia tay, chỉ nói là 2 ng sẽ
    không liên lạc với nhau nữa -- cũng kg nói thời hạn và sau này
    có liên lạc nữa không).
    Một điều nhỏ nữa: em nên nói chia tay tại 1 nơi công cộng (như
    cafe chẳng hạn), nơi đủ riêng tư để nói chuyện không bị quấy
    rầy, nhưng luôn có hiện diện của người khác.
    Và 1 điều cuối cùng anh muốn nhắc em:
    Tình Yêu chân chính không có chỗ cho sự Thương Hại.

    Chúc em những điều tốt lành nhất.
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng và mọi người cho ý kiến xem Gà con nên xử lý bf của Gà con thế nào khi anh ấy nói những điều như thế này:
    Có lần gà con mặc áo có hình chữ T , tên anh ấy cũng bắt đầu bằng chữ T, Gà con mới nói trêu là tên anh ở trên áo em nè. Anh ấy chẳng nói gì, tự dưng nói: Anh tưởng T là Trung ( tên người em yêu trước đây) chứ, mà mặt anh ý tỉnh bơ. hich ic
    CÒn cái này nữa chứ. Chẳng là trước đây em thân với 1 anh X bọn em hay đi với nhau. Rồi mọi chuyện bỗng dưng ấp đến, anh X mà em chơi thân tự dung ghen với 1 anh bạn nữa ( giờ đây là người iu em) thế là em mới khó chịu. Nhưng mọi chuyện đã qua đi. Chỉ có điều hôm qua là lần đầu tiên em và bf xa nhau vì anh ấy đi chơi xa. Anh ấy gọi điện về và em kêu rằng: Ở đây chẳng có ai đưa em đi ăn kem, buồn lắm. Thế là anh ấy mới kêu: Gọi X đưa đi ăn kem đi, được free hẳn hoi nhé. Em tức không chịu được. Em chẳng hiểu anh ấy có ý gì. Mọi người thì bảo anh ấy chỉ đùa em thôi nhưng mà người yêu sao lại đùa kiểu đó??? Mọi người bày cách em trị anh ta đi. Thanks trước
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng và mọi người cho ý kiến xem Gà con nên xử lý bf của Gà con thế nào khi anh ấy nói những điều như thế này:
    Có lần gà con mặc áo có hình chữ T , tên anh ấy cũng bắt đầu bằng chữ T, Gà con mới nói trêu là tên anh ở trên áo em nè. Anh ấy chẳng nói gì, tự dưng nói: Anh tưởng T là Trung ( tên người em yêu trước đây) chứ, mà mặt anh ý tỉnh bơ. hich ic
    CÒn cái này nữa chứ. Chẳng là trước đây em thân với 1 anh X bọn em hay đi với nhau. Rồi mọi chuyện bỗng dưng ấp đến, anh X mà em chơi thân tự dung ghen với 1 anh bạn nữa ( giờ đây là người iu em) thế là em mới khó chịu. Nhưng mọi chuyện đã qua đi. Chỉ có điều hôm qua là lần đầu tiên em và bf xa nhau vì anh ấy đi chơi xa. Anh ấy gọi điện về và em kêu rằng: Ở đây chẳng có ai đưa em đi ăn kem, buồn lắm. Thế là anh ấy mới kêu: Gọi X đưa đi ăn kem đi, được free hẳn hoi nhé. Em tức không chịu được. Em chẳng hiểu anh ấy có ý gì. Mọi người thì bảo anh ấy chỉ đùa em thôi nhưng mà người yêu sao lại đùa kiểu đó??? Mọi người bày cách em trị anh ta đi. Thanks trước
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Tại sao cứ phải yêu khi không biết mình yêu ai??? Hoặc nếu yêu ai thì cứ yêu, sao mà khó. CÓ ai cấm yêu đâu chứ. Còn nếu sợ yêu thì khổ thì thôi đừng nói đến yêu làm gì. Con người sống để yêu và được yêu, nếu sợ khổ thì thôi, đừng hỏi nhiều làm gì cho mệt người. Cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người có dám làm dám chấp nhận thực tế hay không thôi. Dù sao thì cũng chúc thanh ala có được tình yêu mới đẹp hơn và mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho anh.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Tại sao cứ phải yêu khi không biết mình yêu ai??? Hoặc nếu yêu ai thì cứ yêu, sao mà khó. CÓ ai cấm yêu đâu chứ. Còn nếu sợ yêu thì khổ thì thôi đừng nói đến yêu làm gì. Con người sống để yêu và được yêu, nếu sợ khổ thì thôi, đừng hỏi nhiều làm gì cho mệt người. Cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người có dám làm dám chấp nhận thực tế hay không thôi. Dù sao thì cũng chúc thanh ala có được tình yêu mới đẹp hơn và mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho anh.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện này, một cảm nhận thoáng qua có thể thấy rằng anh người yêu mới của em bây giờ vẫn chưa thật trưởng thành, vẫn còn đôi chút nhỏ nhoi ghen tị. Nhưng cũng có thể đây là một người hay ghen chẳng hạn. Còn về thái độ thì đôi khi không phải ai cũng có thể biết ứng xử thế nào cho đúng. Ngay bản thân anh cũng từng như thế này: Đây chỉ là một ví dụ trong tình bạn nhưng cũng có thể thấy một vài điều gì đấy
    Trâm chắc nhớ anh có một chị bạn rất thân từ nhỏ phải không. Bọn anh chơi thân đến mức không có gì có thể so sánh và diễn tả được. Anh dành rất nhiều tình cảm cho chị ấy và luôn nhận được những sự quan tâm của chị ấy. Thế rồi một hôm, trong ngày sinh nhật của cậu bạn thân trong nhóm, bọn anh ra ngoài vườn đứng nói chuyện và chơi. Trong lúc đùa cái gì đấy, chị ấy có nói với một chị bạn khác về anh: " thằng ấy chỉ được cái..." Thực sự là khi nghe được câu nói đó anh hơi schock và từ sau đó anh không nói và cho tới tận 2 tuần sau mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng anh lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Anh không thể nghĩ rằng chị ấy lại có thể gọi anh là thằng dù chỉ là đùa. Sau đó một thời gian thì anh có rủ chị ấy đi uống nước và xin lỗi. Có thể thấy khi người ta dành tình cảm nhiều bao nhiêu, thì người ta lại có phản ứng mạnh bấy nhiêu trước một vài điều gì đó dù biết phản ứng của mình là không đúng và biết người kia không có gì sai cả. Nhưng chính sự ích kỉ, và sự tổn thương về mặt tình cảm và sự thiếu suy nghĩ, trưởng thành đôi khi làm con người ta nhỏ nhen và có những hành động thật buồn cười.
    - Còn về cách làm, thì cách phổ biến nhất mọi người vẫn áp dụng là tăng thêm lòng ghen tuông của anh ta, làm anh ta phát điên lên đến lúc phải chạy đến bên em xin lỗi vì sợ mất em. Nhưng mà cách này cũng không an toàn, nhỡ đâu tình huống đưa đẩy thế nào khéo lại thành dở hơi. Giải thích thì không hay lắm, vì mình có lỗi lầm gì mà đi giải thích. Cách tốt nhất là cứ trút giận lên anh ta, gọi điện mắng cho một trận xả hết bức xúc rồi thôi, thế nào anh ta cũng sẽ lại trút bực tức ra và xong là cả hai lại mộng mơ say đắm và em dịu như ngày nào.
    hungdo
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/03/2004

Chia sẻ trang này