1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kem à! hay quá có ai dẫn mình đi ăn kem ko nhỉ? thật tiếc vì chẳng có ai chịu dẫn mình đi ăn kem cả. Gà à! người yêu của em ko bít ghen ư, thế thì em phải xem lại vấn đề này rùi . Nói chung đàn ông phải bít ghen nhưng ít thôi đủ để cho phụ nữ họ hiểu rằn là đàn ông chúng ta có yêu họ. Nói chung cả hai em còn trẻ còn nhìu thời gian để tìm hiểu nhau thật kỹ. mà hai em dang sống ở nước ngoài(phải một mình tự lập) thì hoàn cảnh sẽ làm cho chúng ta phải tự thể hiện bản lĩnh của mình( cong người thực). Anh hy vọng hạnp phúc sẽ luôn bên cạnh em, và em sẽ tìm được con thuyền cho em là bến đỗ thực sự.
    "Lang thang ta lang thang kiếm tìm bến đỗ cho chính mình..."
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    To pippin : Cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khuyên chân thành và đầy kinh nghiệm . Em đã biết phải làm sao rồi ! Chỉ mong người ấy gắng vượt qua ....vì em biết người ấy còn yêu em rất nhiều . Chứ dù không còn tình cảm với nhau , em cũng không thể chịu được khi trông thấy người ấy đau khổ và suy sụp . Thực sự cảm ơn anh và mọi người rất nhiều .
    Giừ em hỏi câu khác nha : Tình yêu mới có thể đồng thời tồn tại bên cạnh những kỉ niệm của tình yêu cũ không ? Người yêu mới có chấp nhận không hay phải hoàn toàn quên đi tất cả những gì tốt đẹp đã từng có , chỉ được quan tam đến những kỉ niệm sắp có thôi?
  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    To pippin : Cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khuyên chân thành và đầy kinh nghiệm . Em đã biết phải làm sao rồi ! Chỉ mong người ấy gắng vượt qua ....vì em biết người ấy còn yêu em rất nhiều . Chứ dù không còn tình cảm với nhau , em cũng không thể chịu được khi trông thấy người ấy đau khổ và suy sụp . Thực sự cảm ơn anh và mọi người rất nhiều .
    Giừ em hỏi câu khác nha : Tình yêu mới có thể đồng thời tồn tại bên cạnh những kỉ niệm của tình yêu cũ không ? Người yêu mới có chấp nhận không hay phải hoàn toàn quên đi tất cả những gì tốt đẹp đã từng có , chỉ được quan tam đến những kỉ niệm sắp có thôi?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, cảm ơn anh rất nhiều về lời chúc đó. Em cũng chúc anh sớm tìm được con thuyền của tình yêu
    Còn bf của em, anh ta có thể ghen hoặc không ghen, em không rõ. Nhưng không bao giờ anh ấy biểu hiện quá đáng gì với em chỉ vì lý do ghen tuông vớ vẩn. Em cũng chưa bao giờ làm gì để anh ấy fải ghen. Em nghĩ bọn em còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau và nếu có duyên, cái gì đến sẽ đến. Còn không thì cũng chịu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, cảm ơn anh rất nhiều về lời chúc đó. Em cũng chúc anh sớm tìm được con thuyền của tình yêu
    Còn bf của em, anh ta có thể ghen hoặc không ghen, em không rõ. Nhưng không bao giờ anh ấy biểu hiện quá đáng gì với em chỉ vì lý do ghen tuông vớ vẩn. Em cũng chưa bao giờ làm gì để anh ấy fải ghen. Em nghĩ bọn em còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau và nếu có duyên, cái gì đến sẽ đến. Còn không thì cũng chịu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tất nhiên nếu họ quên được thì là cái tốt , nhưng những kỷ niệm đã quá sâu sắc thì có lẽ để một khoảng tự do trong ký ức của họ em à . Tất cả hãy sống vì tương lai chứ không ai nhìn về quá khứ mà sống cả . Vậy nhé hãy dành cho anh ấy một khoảng nhỏ đủ để biết rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ và hiện tại mới nối tiếp tương lai
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tất nhiên nếu họ quên được thì là cái tốt , nhưng những kỷ niệm đã quá sâu sắc thì có lẽ để một khoảng tự do trong ký ức của họ em à . Tất cả hãy sống vì tương lai chứ không ai nhìn về quá khứ mà sống cả . Vậy nhé hãy dành cho anh ấy một khoảng nhỏ đủ để biết rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ và hiện tại mới nối tiếp tương lai
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lại một câu hỏi nữa muốn mọi người giải thích hộ xem ý của cô bé này là gì ạ???
    Chẳng là cô bé này thích người mà Gà con yêu trước đây và lúc nào cũng hỏi dò tình cảm của Gà con. Gà con biết nhiều, tất cả những lời nói của cô bé đó với Gà con không thật sự đúng sự thật nên Gà con cũng không muốn quan tâm lắm. Trước đây Gà con và my ex bf có cãi nhau, Gà con biết một fần cũng vì lời ra tiếng vào từ cô bé đó, Gà con đã chẳng nói gì. Những gì cô bé cố tình sắp đặt Gà con đã không lường trước, thay vì fải hiểu anh, gà con lại đi tin lời 1 con bé không biết gì, Gà con trách anh một cách vô lý tron gkhi con bé thì mồm cứ kêu đau khổ với Gà con, nhưng sau lưng thì lại tán tình anh. Bức thư gà con viết để an ủi con bé, nó cũng gửi cho anh. Gà con chẳng biết nó làm thế để làm gì? Để anh và Gà con chia tay???Nhưng rồi chuyện chia tay đều do gà con quyết định, cô bé đó chẳng thể tham gia được. Rôi thì bây giờ, khi mà cô bé đó biết rằng Gà con và anh ấy không còn gì của nhau, sao cô bé cứ cố tình hỏi nếu cô bé chen ngang vào được không?? Tại sao cô bé cứ fải giả bộ như vậy khi mà chẳng cần hỏi Gà con nhưng Gà con biết cô bé vẫn chen ngang. Những lời nói của cô bé đó giờ đây ám ảnh Gà con, Gà con chẳng muốn nghĩ tới. Thật đáng sợ khi có một người như vậy, thà họ cứ nói thẳng nói thật với gà con còn hơn là trước mặt gà con thì ra vẻ không cần anh ta.... sau lưng thì..... chẳng biết thế nào nữa. Thui Gà con chẳng quan tâm, đau đầu quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lại một câu hỏi nữa muốn mọi người giải thích hộ xem ý của cô bé này là gì ạ???
    Chẳng là cô bé này thích người mà Gà con yêu trước đây và lúc nào cũng hỏi dò tình cảm của Gà con. Gà con biết nhiều, tất cả những lời nói của cô bé đó với Gà con không thật sự đúng sự thật nên Gà con cũng không muốn quan tâm lắm. Trước đây Gà con và my ex bf có cãi nhau, Gà con biết một fần cũng vì lời ra tiếng vào từ cô bé đó, Gà con đã chẳng nói gì. Những gì cô bé cố tình sắp đặt Gà con đã không lường trước, thay vì fải hiểu anh, gà con lại đi tin lời 1 con bé không biết gì, Gà con trách anh một cách vô lý tron gkhi con bé thì mồm cứ kêu đau khổ với Gà con, nhưng sau lưng thì lại tán tình anh. Bức thư gà con viết để an ủi con bé, nó cũng gửi cho anh. Gà con chẳng biết nó làm thế để làm gì? Để anh và Gà con chia tay???Nhưng rồi chuyện chia tay đều do gà con quyết định, cô bé đó chẳng thể tham gia được. Rôi thì bây giờ, khi mà cô bé đó biết rằng Gà con và anh ấy không còn gì của nhau, sao cô bé cứ cố tình hỏi nếu cô bé chen ngang vào được không?? Tại sao cô bé cứ fải giả bộ như vậy khi mà chẳng cần hỏi Gà con nhưng Gà con biết cô bé vẫn chen ngang. Những lời nói của cô bé đó giờ đây ám ảnh Gà con, Gà con chẳng muốn nghĩ tới. Thật đáng sợ khi có một người như vậy, thà họ cứ nói thẳng nói thật với gà con còn hơn là trước mặt gà con thì ra vẻ không cần anh ta.... sau lưng thì..... chẳng biết thế nào nữa. Thui Gà con chẳng quan tâm, đau đầu quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời sao mà nhiễu thế không biết, những cô như thế này thì không phải câu nệ nhiều, lợi dụng lòng tốt của người khác là tội khó tha. Nhưng mà thôi dù sao vẫn cứ giữ quan hê. Trút giận mắng cho vài câu rồi lần sau không nói chuyện nữa, tìm lí do nào đó từ chối khéo. Như anh, nếu mà quấy rầy đúng lúc không vui khéo anh mắng thậm chí chửi cho một trận te tua í chứ. Nhưng dù sao trong cuộc sống này, có những người bạn vẫn hơn, và cách tốt nhất là làm cách nào để kết bạn với cô ấy. Có thể vì cô ấy ích kỉ, tư lợi quá nên hiện tại cô ấy không ý thức hết được những việc cô ấy làm. Hiện tại thì anh cũng chưa biết cách nào, vì thực tế phải vào hoàn cảnh cụ thể mới có được những cách hay để giải quyết. Nhưng anh rất vui khi thấy em không trách cô ấy nhiều, và em băn khoăn về chuyện này, chứng tỏ em rất bao dung và là một người biết chăm lo cho người khác.
    hungdo

Chia sẻ trang này