1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! tôi thì tôi chỉ nghĩ đơn giản lắm bạn ah. Tình yêu không phải là một cái gì đó mà có thể nhường nhịn hay san sẻ. Nếu bạn rút lui thì chắc gì anh ấy đã yêu em gái bạn chứ? Vậy thì sao gọi là bạn "cướp" người yêu của em gái ban được.....nếu như anh ấy chưa bao giờ yêu em gái bạn?. ý của mình chỉ ngắn ngủi vậy thui. Mình biết là bạn đang khó xử nhưng trong tình yêu trái tim cũng có lý lẽ của nó chứ?(hix mặc dù tui chưa yêu bao giò).
    Em bạn buồn nhưng thời gian rồi sẽ qua. Chỉ cần bạn lựa chọn một cách đúng đắn để cư xử với em gái bạn. Còn bạn trai của bạn cũng cần chứng tỏ mình là một người....anh đúng nghĩa nữa.
    Nói với bạn vậy thôi. chứ tui sẽ lựa chọn là từ bỏ tất cả để làm vui lòng em gái tui.(mặc dù tui cũng là một người ích kỷ lắm). Khi tôi chia tay mà em gái tôi nhận ra rằng người đó thật sự không thể nào lựa chọn cô ấy thì ...her sẽ hiểu thui mà. Chị em trongnhà mới là đáng quý. Hixx
    Đôi khi lựa chọn cũng là một điều quá khó khăn.
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.
  2. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Một trong những cách tấn công của cánh con trai là xin làm anh em kết nghĩa. Con trai sẽ hứa với con gái là "Xem nhau như anh em ruột thịt, không có chuyện yêu đương !". Thường thì các em gái sẽ thấy hợp lý thôi, anh em ruột thịt giúp đỡ nhau trong sáng, không vướng vào mấy chuyện YZ kia.
    Thế là con trai có một cái cớ hợp pháp để chăm sóc cô gái nọ, "anh em" mà. Được phép mời cô em đi ăn uống, tặng quà, chăm sóc, bảo vệ cô em khỏi mấy "thằng không đàng hoàng ưa tán tỉnh".
    Dần dần tình cảm nảy sinh, nhiều khả năng một tình yêu sẽ hình thành. Vì thật sự, hai người chẳng bà con ruột thịt gì sất!
    Do đó, nếu các cô em thấy người bạn trai nào có ý với mình, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi chấp nhạn làm bạn. Còn làm em kết nghĩa thì đã là 3/4 của người yêu rồi.
    Còn đã có người yêu rồi mà còn có anh kết nghĩa thì KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC !
  3. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Một trong những cách tấn công của cánh con trai là xin làm anh em kết nghĩa. Con trai sẽ hứa với con gái là "Xem nhau như anh em ruột thịt, không có chuyện yêu đương !". Thường thì các em gái sẽ thấy hợp lý thôi, anh em ruột thịt giúp đỡ nhau trong sáng, không vướng vào mấy chuyện YZ kia.
    Thế là con trai có một cái cớ hợp pháp để chăm sóc cô gái nọ, "anh em" mà. Được phép mời cô em đi ăn uống, tặng quà, chăm sóc, bảo vệ cô em khỏi mấy "thằng không đàng hoàng ưa tán tỉnh".
    Dần dần tình cảm nảy sinh, nhiều khả năng một tình yêu sẽ hình thành. Vì thật sự, hai người chẳng bà con ruột thịt gì sất!
    Do đó, nếu các cô em thấy người bạn trai nào có ý với mình, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi chấp nhạn làm bạn. Còn làm em kết nghĩa thì đã là 3/4 của người yêu rồi.
    Còn đã có người yêu rồi mà còn có anh kết nghĩa thì KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC !
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng biết câu: " Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" . Nhưng nó cũng không hoàn toàn chính xác bởi lẽ cũng không có it những cặp vợ chồng chỉ cảm nhận được hạnh phúc thực sự sau khi cưới nhau và nhất là khi họ có những đứa con tuyệt vời. Một điều rất quan trọng là làm cách nào để giữ cho tình yêu vẫn nồng đượm như ngày đầu. Một điều thật là khó, nhưng không phải không có người làm được. Điều này không chỉ phụ thuộc ở một phía mà nó là sự hợp tác từ cả hai phía trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Đó là sự chăm lo, luôn tạo cảm giác mới mẻ của người vợ với người Chông, tất nhiên tôi chỉ có thể kể qua một vài đặc điểm chứ chẳng thể có một công thức nào cho một bí quyết hạnh phúc bền vững. Tự chúng ta phải tìm lấy cho mình một con đường. Hãy luôn cố gắng vun đắp cho cái hạnh phúc ấy rồi bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng có được
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng biết câu: " Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" . Nhưng nó cũng không hoàn toàn chính xác bởi lẽ cũng không có it những cặp vợ chồng chỉ cảm nhận được hạnh phúc thực sự sau khi cưới nhau và nhất là khi họ có những đứa con tuyệt vời. Một điều rất quan trọng là làm cách nào để giữ cho tình yêu vẫn nồng đượm như ngày đầu. Một điều thật là khó, nhưng không phải không có người làm được. Điều này không chỉ phụ thuộc ở một phía mà nó là sự hợp tác từ cả hai phía trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Đó là sự chăm lo, luôn tạo cảm giác mới mẻ của người vợ với người Chông, tất nhiên tôi chỉ có thể kể qua một vài đặc điểm chứ chẳng thể có một công thức nào cho một bí quyết hạnh phúc bền vững. Tự chúng ta phải tìm lấy cho mình một con đường. Hãy luôn cố gắng vun đắp cho cái hạnh phúc ấy rồi bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng có được
    hungdo
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu bạn, bạn không phải bận tâm nhiều đâu. Bạn có biết câu Con trai rất bền bỉ trong tình yêu không. Nếu anh ta yêu bạn thật thì dù bạn có nói hẳn với anh ta là bạn không thích anh ta, thì anh ta cũng vẫn cứ theo đuổi bạn. Hãy cứ tự nhiên như không có gì bạn nhé. Hãy cứ vui vẻ đi và đừng bận tâm gì nhiều
    hungdo
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu bạn, bạn không phải bận tâm nhiều đâu. Bạn có biết câu Con trai rất bền bỉ trong tình yêu không. Nếu anh ta yêu bạn thật thì dù bạn có nói hẳn với anh ta là bạn không thích anh ta, thì anh ta cũng vẫn cứ theo đuổi bạn. Hãy cứ tự nhiên như không có gì bạn nhé. Hãy cứ vui vẻ đi và đừng bận tâm gì nhiều
    hungdo
  8. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những người được gọi là người quen
    Chỉ đủ nhìn nhau mỗi lần gặp gỡ
    Chỉ đủ nhìn nhau thấy không bỡ ngỡ
    Lạnh nhạt dần chỉ còn tiếng người quen
  9. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những người được gọi là người quen
    Chỉ đủ nhìn nhau mỗi lần gặp gỡ
    Chỉ đủ nhìn nhau thấy không bỡ ngỡ
    Lạnh nhạt dần chỉ còn tiếng người quen
  10. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    tôi có một người bạn thân, vừa qua tôi đã lỡ nói vài câu làm cô ấy giận giờ tôi ko biết phải làm thế nào nữa, hichic chúng tôi như 2 người xa lạ rồi
    King Of Emulators, Controllers And Heroes Of Might And Magic .......

Chia sẻ trang này