1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy cho tôi biết tôi nên làm thế nào bây giờ.Chuyện là thế này .tôi yêu anh ấy ,yêu nhiều lắm.chúng tôi đã quen nhau được khoảng 4 tháng.Thời gian ở bên anh ấy càng nhiều thì tôi càng cảm thấy tôi không thể thiếu anh ấy.nhưng về fía anh ấy thi không rõ ràng gì cả ,mặc dù tôi đã thổ lộ tình cảm của mình rồi .Anh ấy cũng biết rõ tình cảm của tôi đối với anh ấy thế nào nhưng chưa bao giờ anh ấy nói chuyện nghiêm túc với tôi về vấn đề này.Mặc dù rằng anh ấy luôn đối xử với tôi như là chúng tôi đã là của nhau rồi vậy .Cho đến một ngày gần đây,anh ấy nói rằng đã chấp nhận tình cảm của tôi và cũng nói rẵng đã yêu tôi.nhưng có một điều là anh ấy lại kh cho tôi nói chuyện này với mọi người.Tôi hỏi sao lại thế thì anh ấy bảo vì chưa đến lúc.Tôi thật sự kh biết fải nghĩ thế nào.nhưng kh fải chỉ thế thôi ,gần đây tôi có nghe từ một người bạn của tôi (người này có thể tin cậy được)rằng anh vẫn còn quan hệ với người yêu cũ.và anh ấy cũng đối xử với người yêu cũ như cách anh ấy đang đối xử với tôi vậy .và cô ấy bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh giống như tôi ,chẳng biết nên làm thế nào cả.Tôi đã trực tiếp hỏi anh ấy về chuyện này nhưng anh ấy bảo đã lâu lắm rồi kh còn găp người kia nữa.Tôi kh biết nên tin hay kh và bây giờ tôi nên làm thế nào .trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện này,dù đã cố gắng kh nghĩ ngợi nữa nhưng kh thể nào dứt ra được.Tôi cảm thấy mình cũng hơi mệt mỏi vì cứ luôn fải chạy theo anh ấy như vậy nhưng tôi kh thể từ bỏ anh ấy được , kh thể tự bỏ được..Thật sự bây giờ tôi khổ tâm lắm ,tôi kh biết mình fải làm gì bây giờ...
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trả lời honeyhoney nhé. Đọc đến cuối dòng thứ 3 đầu dòng thứ tư tôi đã nghĩ đến chuyện anh ấy có bạn gái rồi. Tất nhiên là ngoài bạn ra. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ chung, một cảm nhận chung cho đa số các trường hợp, còn ngoại lệ thì vẫn có. Có thể anh ấy có một chuyện gì đó khó xử từ khi chia tay với bạn gái cũ.
    Nhưng thôi, tôi sẽ không suy xét linh tinh nữa vì cái chính là : bạn cần làm gì bây giờ. Theo tôi thì bạn cứ cố mà tiếp tục trinh phục trái tim anh ấy thôi. Tình yêu là phải theo đuổi, cũng có thể sẽ có chia tay, có nước mắt, nhưng mà những rạo rực, bồi hồi nhớ nhung xao xuyến, không phải lúc nào cũng có được đâu. Cứ từ từ thôi, đừng thúc dục anh ấy làm gì. Cứ cùng anh ấy có những giây phút thoải mái là được rồi
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trả lời honeyhoney nhé. Đọc đến cuối dòng thứ 3 đầu dòng thứ tư tôi đã nghĩ đến chuyện anh ấy có bạn gái rồi. Tất nhiên là ngoài bạn ra. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ chung, một cảm nhận chung cho đa số các trường hợp, còn ngoại lệ thì vẫn có. Có thể anh ấy có một chuyện gì đó khó xử từ khi chia tay với bạn gái cũ.
    Nhưng thôi, tôi sẽ không suy xét linh tinh nữa vì cái chính là : bạn cần làm gì bây giờ. Theo tôi thì bạn cứ cố mà tiếp tục trinh phục trái tim anh ấy thôi. Tình yêu là phải theo đuổi, cũng có thể sẽ có chia tay, có nước mắt, nhưng mà những rạo rực, bồi hồi nhớ nhung xao xuyến, không phải lúc nào cũng có được đâu. Cứ từ từ thôi, đừng thúc dục anh ấy làm gì. Cứ cùng anh ấy có những giây phút thoải mái là được rồi
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn fải như vậy chứ?? Tình yêu là mang đến cho bạn niềm vui, niềm tin và cho bạn yêu và được yêu. Nếu mà cứ phải chán nản và buồn fiền thế này thì yêu làm gì vậy bạn. Thật sự cứ thấy ai đau khổ vì tình yêu là Gà con thấy tội nghiệp lắm. Nhiều người quá rộng lượng, quá yêu nên lúc nào cũng fải chạy theo người yêu. Nếu họ yêu bạn thì họ sẽ chẳng làm bạn buồn như vậy đúng không??? Nhất là sự giả dối trong tình yêu, lại càng ko được. Gà con nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu bạn, xem thái độ của anh ta đối với bạn như thế nào. CHo đến giờ phút này thì anh ta biết bạn đang mệt mỏi và dần mất niềm tin ở anh ta. Nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ cố gắng lấy lại được niềm tin của bạn. Không việc gì phải buồn vậy, mình đã làm hết sức rồi, họ cũng phải xây dựng và vun đắp chứ. Đừng để một mình bạn chăm sóc bông hồng của tình yêu bởi nếu chỉ có 1 người thôi thì sẽ đến một lúc nào đó bông hồng sẽ chết đi. Vậy có nên không??? Con gái bọn mình fải cứng rắn và kiên quyết trong tình yêu chứ. Khi đã yêu là không nói đến từ chán nản. Nếu chán nản thì đừng yêu nữa. Vậy thôi. hic
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn fải như vậy chứ?? Tình yêu là mang đến cho bạn niềm vui, niềm tin và cho bạn yêu và được yêu. Nếu mà cứ phải chán nản và buồn fiền thế này thì yêu làm gì vậy bạn. Thật sự cứ thấy ai đau khổ vì tình yêu là Gà con thấy tội nghiệp lắm. Nhiều người quá rộng lượng, quá yêu nên lúc nào cũng fải chạy theo người yêu. Nếu họ yêu bạn thì họ sẽ chẳng làm bạn buồn như vậy đúng không??? Nhất là sự giả dối trong tình yêu, lại càng ko được. Gà con nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu bạn, xem thái độ của anh ta đối với bạn như thế nào. CHo đến giờ phút này thì anh ta biết bạn đang mệt mỏi và dần mất niềm tin ở anh ta. Nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ cố gắng lấy lại được niềm tin của bạn. Không việc gì phải buồn vậy, mình đã làm hết sức rồi, họ cũng phải xây dựng và vun đắp chứ. Đừng để một mình bạn chăm sóc bông hồng của tình yêu bởi nếu chỉ có 1 người thôi thì sẽ đến một lúc nào đó bông hồng sẽ chết đi. Vậy có nên không??? Con gái bọn mình fải cứng rắn và kiên quyết trong tình yêu chứ. Khi đã yêu là không nói đến từ chán nản. Nếu chán nản thì đừng yêu nữa. Vậy thôi. hic
  6. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, cậu am hiểu luật ngũ hành, vậy thế mệnh "thiên thượng hoả" với "cây tiểu mộc" thì có hợp nhau được không?
  7. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, cậu am hiểu luật ngũ hành, vậy thế mệnh "thiên thượng hoả" với "cây tiểu mộc" thì có hợp nhau được không?
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ơ, con gái ai lại đi theo đuổi bao giờ, ko khéo chưa theođược vài bước đã bị đuổi í sao lại xui dại chị em thế hả bác hihi Đã là phái yếu liễu đào tơ thì làm sao có sức mà theo đuổi chứ , mà kể có theo đuổi được đi chăng nữa thì cũng làm......giảm thẩm mỹ kinh khủng. Nhưng như thế thì mới là t/y phải ko ạ . Khi iêu người ta có lí trí được gì đâu cơ chứ.
    Thế nên honey à bạn phải bình tĩnh một chút để check lại xem t/y của anh í có chân thành ko < điều này hơi khó nhận ra vì bạn là người trong cuộc> gì thì gì nếu anh í có ai khác ngoài bạn thì sớm muộn cũng nghĩa-"lộ" ra thôi , còn nếu ko thì vấn đề có khi lại được lái sang một chủ đề khác ví dụ như Những chiêu refresh tình iêu chẳng hạn
    Cheers :D
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 17/04/2004
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ơ, con gái ai lại đi theo đuổi bao giờ, ko khéo chưa theođược vài bước đã bị đuổi í sao lại xui dại chị em thế hả bác hihi Đã là phái yếu liễu đào tơ thì làm sao có sức mà theo đuổi chứ , mà kể có theo đuổi được đi chăng nữa thì cũng làm......giảm thẩm mỹ kinh khủng. Nhưng như thế thì mới là t/y phải ko ạ . Khi iêu người ta có lí trí được gì đâu cơ chứ.
    Thế nên honey à bạn phải bình tĩnh một chút để check lại xem t/y của anh í có chân thành ko < điều này hơi khó nhận ra vì bạn là người trong cuộc> gì thì gì nếu anh í có ai khác ngoài bạn thì sớm muộn cũng nghĩa-"lộ" ra thôi , còn nếu ko thì vấn đề có khi lại được lái sang một chủ đề khác ví dụ như Những chiêu refresh tình iêu chẳng hạn
    Cheers :D
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 17/04/2004
  10. steppe

    steppe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    honey ah! tôi cũng gặp phải tình trạng gần giồng như bạn neh,tôi cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ta,và càng ngày tôi càng cảm thẩy rằng tôi không thể thiếu người ta được dù người ta chưa nói lời yêu tôi, người ta ko hề rõ ràng với tôi,mà người ta chỉ nói cho tôi biet 1 điều mà, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cao hơn tình bạn, nhưng nó vẫn chưa đủ để trở thành tình yêu,tôi cũng có hỏi về người iu củ của người đó,câu trả lời toi nhận được là lâu rồ anh không liên lạc nữa, và tôi tin vào điều đó...có nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng mà khi gặp anh ấy thì hình như tôi ko còn cảm giác đó nữa...nó tan biến mất...

Chia sẻ trang này