1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác hungdo và gà con đều nói đúng đó, honey àh, bạn phải nên rõ ràng chuyện tình cảm, hãy cứ nói thậtt với anh ý, thà không có tình yêu còn hơn cứ yêu như bạn thì đau khổ và rằn vặt lắm, nếu bạn không hỏi rõ anh ta thì hãy sự sự đúng mực với anh ta, hãy chỉ như những người bạn thôi xem anh ta như thế nào? mình nghĩ người bạn trai của bạn khá là đa tình, anh ta vẫn muốn lựa chọn hiihii có lẽ bởi anh ta nghĩ bạn đã quá yêu anh ta và dù anh ta thế nào thì bạn vẫn là của anh ta, bạn đừng để anh ta nghĩ như vậy nữa nhé, hãy dứt khoát, hãy lạnh lùng, tỏ ra cho anh ý thấy là ta đây không cps nhà người thì vẫn khối kẻ thích hihihi bạn hãy làm cho hắn ta phải nói ra những tình cảm thật của hắn, mình tin là nếu yêu bạn thật sự thì hắn sẽ nói là hắn yêu bạn ngay.
    Có một điều nữa mình muốn khuyên bạn là chớ nên đùa cợt với tình yêu nhé! điều đó chỉ làm cho bạn và người đó đau khổ thôi, chẳng làm tốt đẹp thêm điều gì đâu.
    to hungdo: mình không đồng ý với quan điểm của bạn là ai thằng con trai nào cung tham đâu nhé! đó chỉ là một số thôi, có những người chỉ yêu duy nhất một người con gái và lúc nào cũng vậy hihihiihi các bạn gái đừng tin lời hungdo nói nhé
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    to X600, hiii:D thì tui nói thế thôi mà, như tôi đây chẳng hạn, tuy rằng đa tình nhưng chung thuỷ lắm. Và rất thẳng thắng trong tình cảm. Có dám tham bao giờ đâu. Tình yêu là một điều vô cùng quý giá và cần phải trân trọng. Nên các bạn hãy làm tất cả để có một tình yêu đích thực nhé. hiii:D đừng ai lại nói tôi là, tất cả là xấu. Tôi không hàm ý thủ đoạn hay xấu xa gì đâu nhé. hiii:D
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    to X600, hiii:D thì tui nói thế thôi mà, như tôi đây chẳng hạn, tuy rằng đa tình nhưng chung thuỷ lắm. Và rất thẳng thắng trong tình cảm. Có dám tham bao giờ đâu. Tình yêu là một điều vô cùng quý giá và cần phải trân trọng. Nên các bạn hãy làm tất cả để có một tình yêu đích thực nhé. hiii:D đừng ai lại nói tôi là, tất cả là xấu. Tôi không hàm ý thủ đoạn hay xấu xa gì đâu nhé. hiii:D
  4. Sensitive_kitty

    Sensitive_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. Sensitive_kitty

    Sensitive_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  6. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tham gia TTVNOL đã lâu nhưng có mấy khi vào các box Tâm Sự, Tình bạn - Tình yêu hay Tư vấn tình yêu bao giờ đâu.
    Trong cách nghĩ của mình cứ nghĩ là những Box này thiên về những chuyện uỷ mị, sướt mướt... (mình có tính bảo thủ mà)
    Vậy mà đùng một cái, mình lại tìm đến đây và hiểu ra rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời (là gì thì dần dần các bạn sẽ biết mà!)
    Mình có quá nhiều câu hỏi cần phải làm sáng tỏ và mình đã quyết định nhờ các bạn tư vấn sau khi đọc bài viết: "CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?"
    Cách đây chừng 5 tháng, mình gặp và quen nàng qua một người bạn của nàng. Không phải bạn nàng giới thiệu, cũng không phải mình chủ động làm quen trước. Đơn giản vì mình thấy nàng rất bình thường, như bao cô gái khác. Nên những suy nghĩ bạn đầu quá lắm cũng chỉ là bạn bè... Tóm lại là không có gì quá ấn tượng hoặc nổi trội đến mức có thể làm mình "ngày đêm mất ngủ".
    Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ những lần gặp sau.
    Lần đầu, nàng đến CQ mình cùng cô bạn gái (nàng không biết đi xe máy, và vì hai người là bạn thân nên cô bạn trở thành xe ôm). Nàng đến vì công việc chung (bọn mình định cùng nhau tổ chức Noel). Mình quá đỗi ngạc nhiên vì làm sao nàng có thể tìm ra địa chỉ trong khi mình chỉ cho cả nhóm biết chung chung là mình làm ở đấy. Phải nói thực là mình rất vui, vui lắm vì lần đầu tiên có một cô gái đến "thăm" (tất nhiên là không phải chuyện công việc, có liên quan đến chuyên môn của mình). Kế hoạch thống nhất xong, nàng để mình đèo còn cô bạn được "giải phóng".
    Câu hỏi đầu tiên dành cho HungDo, lizzy, sisley... (những người theo cảm nhận của mình có thể giúp, vì các bạn rất tinh tế và nhạy cảm, thật đấy!): Mình đã sai lầm khi cho rằng "Nàng có tình ý với mình"?
    (Các câu hỏi và những tình huống tiếp theo mình sẽ viết tiếp và mong TẤT CẢ các bạn -nhất là các bạn gái- trả lời giúp mình nhé!)
  7. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tham gia TTVNOL đã lâu nhưng có mấy khi vào các box Tâm Sự, Tình bạn - Tình yêu hay Tư vấn tình yêu bao giờ đâu.
    Trong cách nghĩ của mình cứ nghĩ là những Box này thiên về những chuyện uỷ mị, sướt mướt... (mình có tính bảo thủ mà)
    Vậy mà đùng một cái, mình lại tìm đến đây và hiểu ra rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời (là gì thì dần dần các bạn sẽ biết mà!)
    Mình có quá nhiều câu hỏi cần phải làm sáng tỏ và mình đã quyết định nhờ các bạn tư vấn sau khi đọc bài viết: "CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?"
    Cách đây chừng 5 tháng, mình gặp và quen nàng qua một người bạn của nàng. Không phải bạn nàng giới thiệu, cũng không phải mình chủ động làm quen trước. Đơn giản vì mình thấy nàng rất bình thường, như bao cô gái khác. Nên những suy nghĩ bạn đầu quá lắm cũng chỉ là bạn bè... Tóm lại là không có gì quá ấn tượng hoặc nổi trội đến mức có thể làm mình "ngày đêm mất ngủ".
    Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ những lần gặp sau.
    Lần đầu, nàng đến CQ mình cùng cô bạn gái (nàng không biết đi xe máy, và vì hai người là bạn thân nên cô bạn trở thành xe ôm). Nàng đến vì công việc chung (bọn mình định cùng nhau tổ chức Noel). Mình quá đỗi ngạc nhiên vì làm sao nàng có thể tìm ra địa chỉ trong khi mình chỉ cho cả nhóm biết chung chung là mình làm ở đấy. Phải nói thực là mình rất vui, vui lắm vì lần đầu tiên có một cô gái đến "thăm" (tất nhiên là không phải chuyện công việc, có liên quan đến chuyên môn của mình). Kế hoạch thống nhất xong, nàng để mình đèo còn cô bạn được "giải phóng".
    Câu hỏi đầu tiên dành cho HungDo, lizzy, sisley... (những người theo cảm nhận của mình có thể giúp, vì các bạn rất tinh tế và nhạy cảm, thật đấy!): Mình đã sai lầm khi cho rằng "Nàng có tình ý với mình"?
    (Các câu hỏi và những tình huống tiếp theo mình sẽ viết tiếp và mong TẤT CẢ các bạn -nhất là các bạn gái- trả lời giúp mình nhé!)
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D xin được trả lời câu hỏi của cukoo như sau: Lần đầu tiên có một ai đó đến thăm mình, lại với chỉ một địa chỉ chung chung. Tất cả những điều bất ngờ luôn làm ta hứng thú phải không. Và sau những bất ngờ đấy là những cảm giác chợt đến. Ngày trước em cũng có một cô bạn gái, chỉ qua vài lần gặp mà sao cả hai lại thấy thân đến thế, rồi thường đi chơi với nhau, nhiều khi đi học cô ấy không đi được xe máy, cũng phải nhờ em đèo. Quả thật là mình đã giàu trí tưởng bở, cho rằng tình yêu đến nhanh thế. Những người như em, có một chút lôi cuốn nào đó thì lại càng dễ tưởng bở hơn, nhất là với những người cũng luôn tỏ ra vui vẻ thân thiết với mình. Cho đến sau này mới biết, đúng là cô ấy cũng thích mình thật nhưng nó không thể nhanh đến thế. Đơn giản lúc đầu người ta đến với nhau chỉ để có những niềm vui và cảm hứng mới từ một người bạn mới. Còn tình yêu sét đánh, hii:D em cung ít thấy lắm. Thực ra thì truyện mà anh kể ra đây thì cũng chẳng có gì nhiều để em đoán chắc hay nghĩ ngay đến một điều gì đó. Nhưng việc anh có ngộ nhận đôi chút lúc đầu là cũng hoàn toàn bình thường, bởi không phải cô gái nào cũng chủ động như thế, và con trai vẫn đôi khi hay tưởng tượng mọi thứ nhanh như thế.
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D xin được trả lời câu hỏi của cukoo như sau: Lần đầu tiên có một ai đó đến thăm mình, lại với chỉ một địa chỉ chung chung. Tất cả những điều bất ngờ luôn làm ta hứng thú phải không. Và sau những bất ngờ đấy là những cảm giác chợt đến. Ngày trước em cũng có một cô bạn gái, chỉ qua vài lần gặp mà sao cả hai lại thấy thân đến thế, rồi thường đi chơi với nhau, nhiều khi đi học cô ấy không đi được xe máy, cũng phải nhờ em đèo. Quả thật là mình đã giàu trí tưởng bở, cho rằng tình yêu đến nhanh thế. Những người như em, có một chút lôi cuốn nào đó thì lại càng dễ tưởng bở hơn, nhất là với những người cũng luôn tỏ ra vui vẻ thân thiết với mình. Cho đến sau này mới biết, đúng là cô ấy cũng thích mình thật nhưng nó không thể nhanh đến thế. Đơn giản lúc đầu người ta đến với nhau chỉ để có những niềm vui và cảm hứng mới từ một người bạn mới. Còn tình yêu sét đánh, hii:D em cung ít thấy lắm. Thực ra thì truyện mà anh kể ra đây thì cũng chẳng có gì nhiều để em đoán chắc hay nghĩ ngay đến một điều gì đó. Nhưng việc anh có ngộ nhận đôi chút lúc đầu là cũng hoàn toàn bình thường, bởi không phải cô gái nào cũng chủ động như thế, và con trai vẫn đôi khi hay tưởng tượng mọi thứ nhanh như thế.
  10. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    SITUATION #2:
    "Mình có số điện thoại của nàng, và thế là ... Bạn biết đấy, những câu chuyện qua phone với nàng diễn ra đều đặn. Tuần đầu tiên, cứ 2 ngày gọi một lần. Tuần thứ hai, ngày nào cũng gọi. Khổ nỗi thời gian này nàng thì lại bận chuyện thi cử, trong khi mình thì không được nói chuyện với nàng thì không chịu được. Vì nàng nói chuyện rất duyên, mình bắt chuyện cũng nhanh đâm ra mỗi lần gọi không dứt ra được. Chà, thế mà đã 30 phút trôi qua. Nhanh thật đấy...
    Rồi cái gì đến cũng phải đến, một hôm khi vừa nhấc máy lên, nàng nhắc nhở "Anh không nên gọi điện đến nhiều như thế, vì bố mẹ em không thích! Để em thi xong đã nhé". Ngượng quá. Vì bị phạt vi cảnh khi có ý định "buôn dưa lê".
    Nhưng rồi, nàng cũng cho một cái hẹn: "Chờ đến ngày XX em thi xong nhé!"
    QUESTION:
    "Theo bạn thì ý của nàng là gì? Có thể coi đó là một lời hẹn hò hay không?"
    Được cukoo sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 25/04/2004

Chia sẻ trang này