1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    SITUATION #2:
    "Mình có số điện thoại của nàng, và thế là ... Bạn biết đấy, những câu chuyện qua phone với nàng diễn ra đều đặn. Tuần đầu tiên, cứ 2 ngày gọi một lần. Tuần thứ hai, ngày nào cũng gọi. Khổ nỗi thời gian này nàng thì lại bận chuyện thi cử, trong khi mình thì không được nói chuyện với nàng thì không chịu được. Vì nàng nói chuyện rất duyên, mình bắt chuyện cũng nhanh đâm ra mỗi lần gọi không dứt ra được. Chà, thế mà đã 30 phút trôi qua. Nhanh thật đấy...
    Rồi cái gì đến cũng phải đến, một hôm khi vừa nhấc máy lên, nàng nhắc nhở "Anh không nên gọi điện đến nhiều như thế, vì bố mẹ em không thích! Để em thi xong đã nhé". Ngượng quá. Vì bị phạt vi cảnh khi có ý định "buôn dưa lê".
    Nhưng rồi, nàng cũng cho một cái hẹn: "Chờ đến ngày XX em thi xong nhé!"
    QUESTION:
    "Theo bạn thì ý của nàng là gì? Có thể coi đó là một lời hẹn hò hay không?"
    Được cukoo sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 25/04/2004
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    hê hê bọn con gái có một cái là cái gì mới cũng rất thích những rất nhanh nhàm chán . Họ có thể nói là chúa buôn dưa lê bán dưa chuột nhưng mà chú may phải biết buôn bán lúc nào buôn thì hợp lý và thời gian nào . Có chú mày buôn nhiều quá hết cái nói chuyện mọi bí mật đã để nàng khai thác hết . Giờ không còn gì để nói chú mày chắc đi kể chuyện hôm qua tắm cho con cún nên nàng chán chứ sao . Khoảng 1 tuần làm một phát chắc thu được nhiều kết quả hơn .
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    hê hê bọn con gái có một cái là cái gì mới cũng rất thích những rất nhanh nhàm chán . Họ có thể nói là chúa buôn dưa lê bán dưa chuột nhưng mà chú may phải biết buôn bán lúc nào buôn thì hợp lý và thời gian nào . Có chú mày buôn nhiều quá hết cái nói chuyện mọi bí mật đã để nàng khai thác hết . Giờ không còn gì để nói chú mày chắc đi kể chuyện hôm qua tắm cho con cún nên nàng chán chứ sao . Khoảng 1 tuần làm một phát chắc thu được nhiều kết quả hơn .
  4. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanh_ala chẳng chịu đọc kỹ gì cả. Tôi đã đặt hỏi như thế rồi (lại còn cung cấp cả "ngữ cảnh" cụ thể) thế mà bạn vẫn còn trả lời ra ngoài lề??? Lại làm tôi phải giải thích.
    Chẳng lẽ đến giờ phút này tôi lại còn phải nhờ bạn trả lời giúp "Liệu việc tôi gọi điện nhiều có làm nàng nhàm chán" không à?
    Thực ra, những gì mình muốn hỏi và đặt ra ở đây xuất phát từ mong muốn hiểu tâm tư và suy nghĩ của một bạn gái. Nói cách khác, mình muốn thu ngắn khoảng cách để đến với nàng bằng cách tìm hiểu tâm lý của nàng.
    Nàng có nhiều biểu hiện và hành động mà theo trực giác của mình thì sẽ là như thế, nhưng dường như không phải là vậy.
    Mặc dầu đây là một câu chuyện kể lại về những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian 5 tháng mình quen nàng vừa qua, nhưng mình sẽ có gắng chọn ra những tình tiết "khó hiểu" nhất , và hơi "hóc búa" đối với mình để nhờ giải đáp thôi. Còn những gì mình có thể tự trả lời được thì "dẹp luôn", khỏi làm các bạn bận tâm.
    Nếu được các bạn gái tư vấn giùm, cộng với kinh nghiệm chia xẻ từ các bạn trai trong Box thì hay quá!
    Được cukoo sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 27/04/2004
  5. cukoo

    cukoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanh_ala chẳng chịu đọc kỹ gì cả. Tôi đã đặt hỏi như thế rồi (lại còn cung cấp cả "ngữ cảnh" cụ thể) thế mà bạn vẫn còn trả lời ra ngoài lề??? Lại làm tôi phải giải thích.
    Chẳng lẽ đến giờ phút này tôi lại còn phải nhờ bạn trả lời giúp "Liệu việc tôi gọi điện nhiều có làm nàng nhàm chán" không à?
    Thực ra, những gì mình muốn hỏi và đặt ra ở đây xuất phát từ mong muốn hiểu tâm tư và suy nghĩ của một bạn gái. Nói cách khác, mình muốn thu ngắn khoảng cách để đến với nàng bằng cách tìm hiểu tâm lý của nàng.
    Nàng có nhiều biểu hiện và hành động mà theo trực giác của mình thì sẽ là như thế, nhưng dường như không phải là vậy.
    Mặc dầu đây là một câu chuyện kể lại về những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian 5 tháng mình quen nàng vừa qua, nhưng mình sẽ có gắng chọn ra những tình tiết "khó hiểu" nhất , và hơi "hóc búa" đối với mình để nhờ giải đáp thôi. Còn những gì mình có thể tự trả lời được thì "dẹp luôn", khỏi làm các bạn bận tâm.
    Nếu được các bạn gái tư vấn giùm, cộng với kinh nghiệm chia xẻ từ các bạn trai trong Box thì hay quá!
    Được cukoo sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 27/04/2004
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đó không phải là một lời hẹn hò. Nếu cô ta có cảm tình với bạn thì chuyện thi cử có là vấn đề gì, chẳng qua chỉ là cái cớ để đỡ phải buôn chuyện với bạn (đừng buồn). Theo tôi nếu cô ta thực sự thích bạn thì cô ta sẽ chẳng phải hẹn bạn đến ngày XX nào đó để nói chuyện, bởi nếu thích cô ấy sẽ rất nhớ bạn và mong bạn gọi điện, coi những lời tâm sự của bạn như động viên để cô ấy ôn thi tốt hơn, còn nếu những câu nói của bạn chỉ làm cô ấy mất thời gian thì phải nhờ phụ huynh can thiệp thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên, cô bé đó cũng có cảm tình với bạn vì hai tuần liền bạn gọi điện mà cô ấy vẫn vui vẻ tiếp chuyện, và bạn thử đổi chiến thuật xem, chúc vui!
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đó không phải là một lời hẹn hò. Nếu cô ta có cảm tình với bạn thì chuyện thi cử có là vấn đề gì, chẳng qua chỉ là cái cớ để đỡ phải buôn chuyện với bạn (đừng buồn). Theo tôi nếu cô ta thực sự thích bạn thì cô ta sẽ chẳng phải hẹn bạn đến ngày XX nào đó để nói chuyện, bởi nếu thích cô ấy sẽ rất nhớ bạn và mong bạn gọi điện, coi những lời tâm sự của bạn như động viên để cô ấy ôn thi tốt hơn, còn nếu những câu nói của bạn chỉ làm cô ấy mất thời gian thì phải nhờ phụ huynh can thiệp thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên, cô bé đó cũng có cảm tình với bạn vì hai tuần liền bạn gọi điện mà cô ấy vẫn vui vẻ tiếp chuyện, và bạn thử đổi chiến thuật xem, chúc vui!
  8. HoangThanhTung

    HoangThanhTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, người đó và tôi cùng đi trên 1 con đường!Người đó đã nói với tôi 1 câu, 1 câu làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhiều lắm. Tôi yêu người đó từ lâu rồi, nhưng chưa ngỏ lời với người đó. Tôi băn khoăn mãi về câu người đó nói với tôi:
    Chả lẽ "tôi" nghĩ rằng "tôi" không quan trọng với "người đó" hay sao???
    Người đó của tôi đã nói câu nói đó khi tôi có ý từ chối sự có mặt của tôi tại 1 buổi tối khi mà bạn bè tôi và người đó đều có mặt. Tôi không hiểu người đó có ý gì khi nói với tôi câu đó. Và liệu tôi có thể coi đó là 1 tín hiệu mừng để ngỏ lời!
    Giúp tui với! Tui muốn mọi ngưòi cho ý kiến
  9. HoangThanhTung

    HoangThanhTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, người đó và tôi cùng đi trên 1 con đường!Người đó đã nói với tôi 1 câu, 1 câu làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhiều lắm. Tôi yêu người đó từ lâu rồi, nhưng chưa ngỏ lời với người đó. Tôi băn khoăn mãi về câu người đó nói với tôi:
    Chả lẽ "tôi" nghĩ rằng "tôi" không quan trọng với "người đó" hay sao???
    Người đó của tôi đã nói câu nói đó khi tôi có ý từ chối sự có mặt của tôi tại 1 buổi tối khi mà bạn bè tôi và người đó đều có mặt. Tôi không hiểu người đó có ý gì khi nói với tôi câu đó. Và liệu tôi có thể coi đó là 1 tín hiệu mừng để ngỏ lời!
    Giúp tui với! Tui muốn mọi ngưòi cho ý kiến
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D thường thi khi yêu ai cũng muốn nói lên những điều thầm kín đã nung nấu bấy lâu. Nhưng đôi khi không nhất thiết phải ngỏ lời đâu bạn ạ. Tôi tán mấy cô bé rồi, có ngỏ lời lần nào đâu, hiii:D tiếc mỗi cái là không thành. Hiii:D nói vui thế thôi, bạn không phải bận tâm quá đâu, nếu cả hai đều dành tình cảm cho nhau thì cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Chúc bạn hạnh phúc
    ah cái cảm giác ngập ngừng đấy cũng thú vị lắm, cứ để đấy có khi lại hay đấy

Chia sẻ trang này