1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em có sdt của một em nhưng ko bít làm thế nào tiếp cận hơn được nữa. Lần đâu tiên gọi cho em thì nói chuyện được 2 phút, cũng ko đến nỗi nào Nhưng lấn sau mới khó, gọi điện đến đúng giọng em thì khi mình xưng tên ra một cái thế là "Anh nhầm mấy rồi"
    How to, mọi người ơi tư vấn cho em đi, em lỡ kết em đấy mất rồi
  2. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lo lắng quá nhiều như vậy! Chắc tại bạn hồi hộp quá cho nên làm cho người ta tưởng tên nào đó gọi nhầm máy. Ít nhất thì buổi nói chuyện đầu tiên cũng mang lại kết quả nhất định cho bạn rồi. Cho nên phải tự tin thì mới làm được việc.
    Các cụ bảo "Quá tam ba bận" cơ mà. Hãy thử lại một lần nữa xem sao, nhưng nhớ là phải thật bình tĩnh, tự tin để chiến thắng nhé. Khi mình có sự tự tin thì cầm chắc 50% thành công rồi. Còn 50% nữa là do chính cái "chất" của mình có lọt mắt người ta hay không thôi.
    Chúc bạn may mắn!
  3. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lo lắng quá nhiều như vậy! Chắc tại bạn hồi hộp quá cho nên làm cho người ta tưởng tên nào đó gọi nhầm máy. Ít nhất thì buổi nói chuyện đầu tiên cũng mang lại kết quả nhất định cho bạn rồi. Cho nên phải tự tin thì mới làm được việc.
    Các cụ bảo "Quá tam ba bận" cơ mà. Hãy thử lại một lần nữa xem sao, nhưng nhớ là phải thật bình tĩnh, tự tin để chiến thắng nhé. Khi mình có sự tự tin thì cầm chắc 50% thành công rồi. Còn 50% nữa là do chính cái "chất" của mình có lọt mắt người ta hay không thôi.
    Chúc bạn may mắn!
  4. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong tình yêu con gái tụi mình đơn giản, luôn thẳng thắn, muốn chia sẻ vui buồn với người mình yêu, thích hay không thích cái gì/người và tại sao không thích đều có giải thích rất rõ ràng. Còn cánh nam giới..... chịu.... chẳng biết. Hình như họ sợ nói thật suy nghĩ của họ với người yêu. Cho dù yêu hay không yêu người ta cũng không thể nói thật và thẳng thắn với người con gái sao???. Con gái tụi mình thông thường sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm khi biết lý do tại sao người đó không thích mình nữa cho dù lý do đó có tệ hại đến như thế nào chăng nữa. Tại sao cánh mày râu lại không thể làm được chuyện đó nhỉ??? bộ khó lắm sao hỡi các đáng mày râu???
  5. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong tình yêu con gái tụi mình đơn giản, luôn thẳng thắn, muốn chia sẻ vui buồn với người mình yêu, thích hay không thích cái gì/người và tại sao không thích đều có giải thích rất rõ ràng. Còn cánh nam giới..... chịu.... chẳng biết. Hình như họ sợ nói thật suy nghĩ của họ với người yêu. Cho dù yêu hay không yêu người ta cũng không thể nói thật và thẳng thắn với người con gái sao???. Con gái tụi mình thông thường sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm khi biết lý do tại sao người đó không thích mình nữa cho dù lý do đó có tệ hại đến như thế nào chăng nữa. Tại sao cánh mày râu lại không thể làm được chuyện đó nhỉ??? bộ khó lắm sao hỡi các đáng mày râu???
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D Nhiều khi người ta cũng hay nói ngược. Trong khi đa số mọi người cho rằng con gái lằng nhằng phức tạp thì bạn lại nói ngược lại. Con trai thì thường được ví thẳng như ruột ngựa, hii:D chẳng hiểu sao người ta lại ví thế vì ruột ngựa rất dài mà đã là ruột thì lòng vòng lắm. Nhưng nói thế nào thì nói, con trai đa số đều rất thẳng thắn. Chỉ có một vài anh chàng vì lòng tham mà không rõ ràng thôi, chẳng hạn chưa yêu người ta thật lòng đâu, nhưng vì chủ nghĩa thực dụng hiện nay, cứ phải có một em để đấy để đỡ buồn lúc hiu quạnh. Hoặc trường hợp bắt cá 2 , 3 hay 4 tay chẳng hạn. Nhưng nói chung thì những trường hợp như thế không nhiều. Bạn có thể xem topic này thì sẽ thấy rõ hơn [topic]361620[/topic].
    Nếu con gái mà ai cũng được như bạn thì cánh con trai chúng tôi vui quá, ngỏ lời một cái biết kết quả ngay, không phải đoán già đoán non. Nói một đằng làm một nẻo thì sợ lắm
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D Nhiều khi người ta cũng hay nói ngược. Trong khi đa số mọi người cho rằng con gái lằng nhằng phức tạp thì bạn lại nói ngược lại. Con trai thì thường được ví thẳng như ruột ngựa, hii:D chẳng hiểu sao người ta lại ví thế vì ruột ngựa rất dài mà đã là ruột thì lòng vòng lắm. Nhưng nói thế nào thì nói, con trai đa số đều rất thẳng thắn. Chỉ có một vài anh chàng vì lòng tham mà không rõ ràng thôi, chẳng hạn chưa yêu người ta thật lòng đâu, nhưng vì chủ nghĩa thực dụng hiện nay, cứ phải có một em để đấy để đỡ buồn lúc hiu quạnh. Hoặc trường hợp bắt cá 2 , 3 hay 4 tay chẳng hạn. Nhưng nói chung thì những trường hợp như thế không nhiều. Bạn có thể xem topic này thì sẽ thấy rõ hơn [topic]361620[/topic].
    Nếu con gái mà ai cũng được như bạn thì cánh con trai chúng tôi vui quá, ngỏ lời một cái biết kết quả ngay, không phải đoán già đoán non. Nói một đằng làm một nẻo thì sợ lắm
  8. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hungdo3d, giá ai cũng được như bạn nói thì phúc bảy mươi đời nhà mình. Người ấy của mình cứ im lặng trong hơn 2 tháng qua, khi mình liên lạc lại thì nói là xin lỗi vì thời gian qua và hiện đủ thứ chuyện đang xảy ra với anh ấy từ công việc cho tới đủ thứ bà rằn khác, anh ấy đang rất mệt mỏi. Nhưng lại không chịu nói cụ thể cho mình biết, không dành thời gian để tâm sự với mình.
    Mình mệt mỏi quá nên có nói thẳng với anh ấy là mình thật sự lo lắng cho anh ấy, mong anh ấy chia sẻ với mình vì mình cứ như là người đi trong bóng tối vậy không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nhưng anh ấy không có phản hồi gì cả. Đơn giản mh chỉ cần anh ấy thẳng thắn nói rõ quan điểm của anh ấy với mình thôi, thế mà anh ấy chẳng có một thái độ, một tin nhắn nói gì về vấn đề này cả, cứ như mình đang gửi một chiều vậy. Vừa rồi anh ấy lại còn không nghe máy và sau đó tắt luôn máy.
    Không chịu được stress đó, mình đã nói lời chia tay cuối cùng. Nhưng lòng mình lại rất băn khoăn, day dứt muốn biết tình cảm thật sự của anh ấy đối với mình vậy mình phải làm sao để anh ấy nói thẳng và nói thật đây??? (Mình và anh ấy hiện là kẻ bắc người nam nên hơi không thể gặp trực tiếp nói chuyện được). cho mình lời khuyên ngay nhé, không mình chết mất
  9. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hungdo3d, giá ai cũng được như bạn nói thì phúc bảy mươi đời nhà mình. Người ấy của mình cứ im lặng trong hơn 2 tháng qua, khi mình liên lạc lại thì nói là xin lỗi vì thời gian qua và hiện đủ thứ chuyện đang xảy ra với anh ấy từ công việc cho tới đủ thứ bà rằn khác, anh ấy đang rất mệt mỏi. Nhưng lại không chịu nói cụ thể cho mình biết, không dành thời gian để tâm sự với mình.
    Mình mệt mỏi quá nên có nói thẳng với anh ấy là mình thật sự lo lắng cho anh ấy, mong anh ấy chia sẻ với mình vì mình cứ như là người đi trong bóng tối vậy không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nhưng anh ấy không có phản hồi gì cả. Đơn giản mh chỉ cần anh ấy thẳng thắn nói rõ quan điểm của anh ấy với mình thôi, thế mà anh ấy chẳng có một thái độ, một tin nhắn nói gì về vấn đề này cả, cứ như mình đang gửi một chiều vậy. Vừa rồi anh ấy lại còn không nghe máy và sau đó tắt luôn máy.
    Không chịu được stress đó, mình đã nói lời chia tay cuối cùng. Nhưng lòng mình lại rất băn khoăn, day dứt muốn biết tình cảm thật sự của anh ấy đối với mình vậy mình phải làm sao để anh ấy nói thẳng và nói thật đây??? (Mình và anh ấy hiện là kẻ bắc người nam nên hơi không thể gặp trực tiếp nói chuyện được). cho mình lời khuyên ngay nhé, không mình chết mất
  10. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này