1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải to tát thế đâu, trong tình yêu tôi cứ thấy thường là do hai người đều ngại, không dám vượt qua chính mình, và cuối cùng bỏ lỡ mất cơ hội. Cứ mạnh dạn gặp người ta dù chỉ là một cái nhìn bao dung, hay hối lỗi một vài lời nói chân thành. Đó đã là một món quà vô cùng ý nghĩa rồi. Còn nếu có thể thì thêm cả một nụ cười tươi tắn, nhưng mà chắc cười lúc này dễ méo lắm, nên không cười được thì không nên cười. hii:D. Hãy chủ động dành lấy tình yêu của mình nhé Rosemary
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi trả lời rồi đấy thôi, tóm lại là không thể lúc nào cũng có thể làm như tôi đã làm, và theo tôi nghĩ vào trường hợp của cậu thì không nên áp dụng. Mà còn phải xem tình cảm của người kia thế nào nữa chứ. Mà đã coi nhau là anh em, mà còn muốn thay đổi nữa, đúng là tâm hồn chưa được trong sáng lắm nhỉ. Hii nói thế thôi chứ tình yêu nẩy sinh thì dừng sao được đúng không, con gái cũng nhậy cảm lắm, nếu họ cụng có cảm tình với mình, chỉ cần qua một vài hành động của mình họ nhận ra ngay thôi. Cứ bình thường vui vẻ, chứ tự nhiên mất tích tội nghiệp người ta ra. Chúc cậu vui vẻ nhé
    Àh liên lạc với Ngọc cho tôi được không, hoặc Huệ cứ cho tôi địa chỉ email nhé, cả email của cậu nữa.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi trả lời rồi đấy thôi, tóm lại là không thể lúc nào cũng có thể làm như tôi đã làm, và theo tôi nghĩ vào trường hợp của cậu thì không nên áp dụng. Mà còn phải xem tình cảm của người kia thế nào nữa chứ. Mà đã coi nhau là anh em, mà còn muốn thay đổi nữa, đúng là tâm hồn chưa được trong sáng lắm nhỉ. Hii nói thế thôi chứ tình yêu nẩy sinh thì dừng sao được đúng không, con gái cũng nhậy cảm lắm, nếu họ cụng có cảm tình với mình, chỉ cần qua một vài hành động của mình họ nhận ra ngay thôi. Cứ bình thường vui vẻ, chứ tự nhiên mất tích tội nghiệp người ta ra. Chúc cậu vui vẻ nhé
    Àh liên lạc với Ngọc cho tôi được không, hoặc Huệ cứ cho tôi địa chỉ email nhé, cả email của cậu nữa.
  4. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tear!
    Nhưng bạn biết đấy, thật là khó kiềm chế khi ngày nào mình cũng gặp C, còn D thì thỉnh thoảng lắm mới gặp.
    Mà mình lại bận nữa, những dự định, những kế hoạch nó cứ ngập lên tận cổ, đến sinh nhật cũng không giành trọn vẹn được cho D nữa. D giận mình rồi.
    Thì thôi đến đâu hay đến đấy vậy. Người ta bảo "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"! Nếu tự mình không quyết định được thì hãy nhờ đến chữ "duyên"!
  5. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tear!
    Nhưng bạn biết đấy, thật là khó kiềm chế khi ngày nào mình cũng gặp C, còn D thì thỉnh thoảng lắm mới gặp.
    Mà mình lại bận nữa, những dự định, những kế hoạch nó cứ ngập lên tận cổ, đến sinh nhật cũng không giành trọn vẹn được cho D nữa. D giận mình rồi.
    Thì thôi đến đâu hay đến đấy vậy. Người ta bảo "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"! Nếu tự mình không quyết định được thì hãy nhờ đến chữ "duyên"!
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ngồi chờ cái ''duyên'' như cậu nói chắc đến mùa quýt quá Giờ nào rồi mà lại phải cắn răng cam chịu thế chứ. Mà này nghe cậu nói thì có vẻ cậu và D đang xa nhau đấy hả, thế cậu có muốn biết lí do tại sao D lại thờ ơ với cậu ko ? Muốn chứ gì, thế thì thu xếp đến gặp D ngay đi, phải hỏi cho ra lẽ chứ, ko nên để tình trạng này kéo dài. Nếu thật sự tình cảm của cậu dành cho D đã nhạt tới mức ko-thể-níu-kéo gì được nữa thì có lẽ The end là kết cục đang đến rất gần rồi....tiếc thật....Cố lên !
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ngồi chờ cái ''duyên'' như cậu nói chắc đến mùa quýt quá Giờ nào rồi mà lại phải cắn răng cam chịu thế chứ. Mà này nghe cậu nói thì có vẻ cậu và D đang xa nhau đấy hả, thế cậu có muốn biết lí do tại sao D lại thờ ơ với cậu ko ? Muốn chứ gì, thế thì thu xếp đến gặp D ngay đi, phải hỏi cho ra lẽ chứ, ko nên để tình trạng này kéo dài. Nếu thật sự tình cảm của cậu dành cho D đã nhạt tới mức ko-thể-níu-kéo gì được nữa thì có lẽ The end là kết cục đang đến rất gần rồi....tiếc thật....Cố lên !
  8. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đau buồn là hắn bắt đầu chán bạn rồi. Nếu tình cảm của bạn chưa có gì sâu nặng thì chia tay thôi, chẳng níu kéo làm gì. Còn nếu trót quá yêu hắn thì, tìm cách giành lại. Khó đấy ... nhưng cứ thử xem, trong box này nhiều cao thủ lắm mà.
    Tuy nhiên, nếu tôi là bạn thì tôi chia tay luôn. Chẳng nuối tiếc gì cả vì tôi thấy xem ra hắn chẳng chân thành mấy trong chuyện tình cảm với bạn đâu. Quên hắn đi, đời còn nhiều người tốt hơn hắn. (Mà sao bạn không có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với hắn, tại sao hắn lại thay đổi thái độ đến vậy ? Để còn rút kinh nghiệm cho lần yêu sau chứ)
  9. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đau buồn là hắn bắt đầu chán bạn rồi. Nếu tình cảm của bạn chưa có gì sâu nặng thì chia tay thôi, chẳng níu kéo làm gì. Còn nếu trót quá yêu hắn thì, tìm cách giành lại. Khó đấy ... nhưng cứ thử xem, trong box này nhiều cao thủ lắm mà.
    Tuy nhiên, nếu tôi là bạn thì tôi chia tay luôn. Chẳng nuối tiếc gì cả vì tôi thấy xem ra hắn chẳng chân thành mấy trong chuyện tình cảm với bạn đâu. Quên hắn đi, đời còn nhiều người tốt hơn hắn. (Mà sao bạn không có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với hắn, tại sao hắn lại thay đổi thái độ đến vậy ? Để còn rút kinh nghiệm cho lần yêu sau chứ)
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ừ. tệ thật. tôi cũng nghĩ như daymuathutoi . người ta đã ko cần mình nữa thì mình níu kéo làm gì. nhưng bạn có biết nguyên nhân chia tay ko. nếu bạn đã quá yêu mà ko muốn chia tay thì có lẽ phải tìm hiểu nguyên nhân sâu sa tại sao người ta bỗng lạnh nhạt với mình. biết đâu ngoài bạn ra người ấy còn bận hẹn hò với người khác. có thể lắm chứ. muốn người ấy quay lại là cả một nỗ lực lớn đấy. nhưng ko phải là ko làm được. cố gắng lên.
    Topic này của bạn tôi sẽ chuyển vào topic [topic]266095[/topic] Bạn sẽ nhận được nhiều nữa những lời khuyên làm sao để tốt cho cả 2
    Chúc vui nhé

Chia sẻ trang này