1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ừ. tệ thật. tôi cũng nghĩ như daymuathutoi . người ta đã ko cần mình nữa thì mình níu kéo làm gì. nhưng bạn có biết nguyên nhân chia tay ko. nếu bạn đã quá yêu mà ko muốn chia tay thì có lẽ phải tìm hiểu nguyên nhân sâu sa tại sao người ta bỗng lạnh nhạt với mình. biết đâu ngoài bạn ra người ấy còn bận hẹn hò với người khác. có thể lắm chứ. muốn người ấy quay lại là cả một nỗ lực lớn đấy. nhưng ko phải là ko làm được. cố gắng lên.
    Topic này của bạn tôi sẽ chuyển vào topic [topic]266095[/topic] Bạn sẽ nhận được nhiều nữa những lời khuyên làm sao để tốt cho cả 2
    Chúc vui nhé
  2. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhận ra mình đã yêu người ấy thì người ấy lại quay mặt đi. Người ta ko muốn chờ đợi tôi thêm nữa. Tôi biết vậy và thấy buồn tê tái nhưng vẫn cố thể hiện tình yêu với người ấy. Thật buồn là người ta lại ko tin tôi. Người ta cho rằng đó là tình yêu thương hại. Tôi phải thế nào bây giờ ??? Hãy giúp tôi với
  3. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhận ra mình đã yêu người ấy thì người ấy lại quay mặt đi. Người ta ko muốn chờ đợi tôi thêm nữa. Tôi biết vậy và thấy buồn tê tái nhưng vẫn cố thể hiện tình yêu với người ấy. Thật buồn là người ta lại ko tin tôi. Người ta cho rằng đó là tình yêu thương hại. Tôi phải thế nào bây giờ ??? Hãy giúp tôi với
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bạn fresh à, hãy bình tĩnh lại nào. Tôi thấy bạn hơi stress đấy . Thư giãn 1 chút và nhìn lại sự việc xem nào Có thể người ta đang giận dỗi , bạn cũng ko nên bi quan quá, hãy đến và nói với anh ấy tình cảm của bạn đi. ĐỪng ngại ngùng như thế nữa. Vì cơ hội hiếm khi đến lần thứ 2 . Đừng bỏ qua nếu đó là tình yêu đích thực của bạn
    Chúc vui
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Bạn fresh à, hãy bình tĩnh lại nào. Tôi thấy bạn hơi stress đấy . Thư giãn 1 chút và nhìn lại sự việc xem nào Có thể người ta đang giận dỗi , bạn cũng ko nên bi quan quá, hãy đến và nói với anh ấy tình cảm của bạn đi. ĐỪng ngại ngùng như thế nữa. Vì cơ hội hiếm khi đến lần thứ 2 . Đừng bỏ qua nếu đó là tình yêu đích thực của bạn
    Chúc vui
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Xin hỏi các bạn một chút nhé. Tôi và một người mới yêu nhau, nhưng hình như bây giờ người đó không có cảm tình nữa, vì... tôi có cảm giác như vậy . Yêu nhưng chẳng gặp nhau mấy.
    Và chính vì vậy mà tôi cảm thấy họ không thật sự yêu mình.
    Đến bây giờ người đó bảo rằng... sẽ kết hôn với một cô **** ( hix, xin lỗi nhé :( ) trong tuần tới thôi. Và nói rằng vì tôi coi người đó khốn nạn, nên người đó chỉ có thể yêu và lấy loại người như thế thôi.
    Thế mới buồn cơ chứ.
    Nếu người đó yêu thật thì có lẽ sẽ tốt. Nhưng tôi không biết là yêu thật hay... chỉ yêu chính bản thân mình thôi.
    Vì nghe nói chỉ yêu mới có một tuần. Mà người đó đối với tôi lại là một người bạn, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ sẽ phải làm gì để bạn mình không mắc sai lầm.
    Tôi nghe mà đau quá. Chẳng biết làm sao? Theo bạn thì ngưòi ấy liệu... sẽ kết hôn thật không? Và liệu họ có yêu nhau thật không?
    A di đà, phù hộ mọi chuyện đều tốt đẹp. Thanks, bây giờ đang nghĩ mông lung quá, nên chẳng biết mình nghĩ đúng hay sai nữa cả...
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Xin hỏi các bạn một chút nhé. Tôi và một người mới yêu nhau, nhưng hình như bây giờ người đó không có cảm tình nữa, vì... tôi có cảm giác như vậy . Yêu nhưng chẳng gặp nhau mấy.
    Và chính vì vậy mà tôi cảm thấy họ không thật sự yêu mình.
    Đến bây giờ người đó bảo rằng... sẽ kết hôn với một cô **** ( hix, xin lỗi nhé :( ) trong tuần tới thôi. Và nói rằng vì tôi coi người đó khốn nạn, nên người đó chỉ có thể yêu và lấy loại người như thế thôi.
    Thế mới buồn cơ chứ.
    Nếu người đó yêu thật thì có lẽ sẽ tốt. Nhưng tôi không biết là yêu thật hay... chỉ yêu chính bản thân mình thôi.
    Vì nghe nói chỉ yêu mới có một tuần. Mà người đó đối với tôi lại là một người bạn, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ sẽ phải làm gì để bạn mình không mắc sai lầm.
    Tôi nghe mà đau quá. Chẳng biết làm sao? Theo bạn thì ngưòi ấy liệu... sẽ kết hôn thật không? Và liệu họ có yêu nhau thật không?
    A di đà, phù hộ mọi chuyện đều tốt đẹp. Thanks, bây giờ đang nghĩ mông lung quá, nên chẳng biết mình nghĩ đúng hay sai nữa cả...
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ko biết người bạn của bạn giận dỗi bạn đến mức nào nhưng cũng ko nên nói như thế. CÓ thể trong 1 phút nóng giận người ấy đã buột miệng ra thế, bạn thử nói chuyện lại với người ta 1 lần thử xem. Tôi nghĩ người ấy có thể kết hôn kiểu ấy lắm chứ, vì đó là quyền tự do của người ta, nhưng hôn nhân vội vã đến thì cũng vội vã đi thôi. Hãy thử giúp người ấy đi. Tôi nghĩ là bạn làm được
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ko biết người bạn của bạn giận dỗi bạn đến mức nào nhưng cũng ko nên nói như thế. CÓ thể trong 1 phút nóng giận người ấy đã buột miệng ra thế, bạn thử nói chuyện lại với người ta 1 lần thử xem. Tôi nghĩ người ấy có thể kết hôn kiểu ấy lắm chứ, vì đó là quyền tự do của người ta, nhưng hôn nhân vội vã đến thì cũng vội vã đi thôi. Hãy thử giúp người ấy đi. Tôi nghĩ là bạn làm được
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé.
    Mai người ta cưới thật rồi.
    Mình thì cũng làm hết bồn phận của mình rồi. Mình cũng viết những gì mình muốn nói với người ta rồi.
    Còn bây giờ thì MAKENO Người ta cũng có đầu, mình chẳng thể nghĩ hộ cho họ được.
    Mình phải tự nghĩ cho mình bây giờ. Quan tâm đến chính mình bây giờ vậy... hix.

Chia sẻ trang này