1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé.
    Mai người ta cưới thật rồi.
    Mình thì cũng làm hết bồn phận của mình rồi. Mình cũng viết những gì mình muốn nói với người ta rồi.
    Còn bây giờ thì MAKENO Người ta cũng có đầu, mình chẳng thể nghĩ hộ cho họ được.
    Mình phải tự nghĩ cho mình bây giờ. Quan tâm đến chính mình bây giờ vậy... hix.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi phải post câu hỏi lên đây, nhưng tôi k còn cách nào khác, rối trí quá ...
    Tôi quen anh ấy đã được hơn 1 năm rồi, cũng là khoảng thời gian anh ấy ở nước ngoài học, tôi ở VN,cũng là thời gian yêu và hứa hẹn rất nhiều,tôi đã chờ đợi và đến hè anh ấy về với tôi,nhưng cũng rất khó khăn để được gặp, vì ở Vn thì nhà hai đứa lại ở hai thành phố khác nhau (khổ thế), nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề lắm nếu không có gia đình anh ấy, bố mẹ anh ấy k thích tôi ( thực ra là k cho anh ấy có gf), và cấm bọn tôi liên lạc với nhau, thực ra đối với tôi là k thành vấn đề,nhưng bạn trai tôi thì không,anh ấy cho rằng bọn em k nên tiếp tục và muốn chia tay và cho rằng như thế sẽ tốt vì sẽ k có tương lai gì cho cả hai đứa .
    Tôi quả thật không muốn như thế nhưng đã cạn hết lời, tôi rất yêu anh ấy, tôi đã chờ đợi và hi vọng quá nhiều, tôi k muốn mất anh ấy,nhưng tôi phải làm sao khi chỉ cfn mình tôi chiến đấu, anh áy đã muốn bỏ cuộc ( chuyện gia đình chúng tôi đã biết trước và đã suýt chia tay mấy lần),tôi đã khuyên và sẽ cố gắng tiếp tục chờ đợi,nhưng tôi chỉ sợ anh ấy k có kinh nghiệm ( anh ấy yêu lần đầu, tôi thì đã yêu mấy lần rồi!), sẽ thối chí và khi đi xa thì sẽ có người mới.
    Tôi đã khuyên anh ấy cố chịu đựng, vì tôi sau khi học hết ĐH sẽ sống ở nước ngoài, khi đấy thì bọn tôi sẽ cưới nhau bên đấy luôn,nhưng anh ấy vẫn k chấp nhận được chuyện gia đình như thế,chỉ còn 9 tháng nữa tôi sẽ sang nước ngoài để gặp anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy dứt khoát như thế, tôi phải làm gì để xoa dịu anh ấy đây? Tôi không muốn chia tay, tôi sợ điều đấy lắm, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hãy cho tôi lời khuyên đi, làm sao để níu kéo anh ấy đây?
    Tôi đang rất bối rối, nói năng cứ lung tung cả lên,có gì xin mọi người đừng phiền, cảm ơn trước ạ !
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi phải post câu hỏi lên đây, nhưng tôi k còn cách nào khác, rối trí quá ...
    Tôi quen anh ấy đã được hơn 1 năm rồi, cũng là khoảng thời gian anh ấy ở nước ngoài học, tôi ở VN,cũng là thời gian yêu và hứa hẹn rất nhiều,tôi đã chờ đợi và đến hè anh ấy về với tôi,nhưng cũng rất khó khăn để được gặp, vì ở Vn thì nhà hai đứa lại ở hai thành phố khác nhau (khổ thế), nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề lắm nếu không có gia đình anh ấy, bố mẹ anh ấy k thích tôi ( thực ra là k cho anh ấy có gf), và cấm bọn tôi liên lạc với nhau, thực ra đối với tôi là k thành vấn đề,nhưng bạn trai tôi thì không,anh ấy cho rằng bọn em k nên tiếp tục và muốn chia tay và cho rằng như thế sẽ tốt vì sẽ k có tương lai gì cho cả hai đứa .
    Tôi quả thật không muốn như thế nhưng đã cạn hết lời, tôi rất yêu anh ấy, tôi đã chờ đợi và hi vọng quá nhiều, tôi k muốn mất anh ấy,nhưng tôi phải làm sao khi chỉ cfn mình tôi chiến đấu, anh áy đã muốn bỏ cuộc ( chuyện gia đình chúng tôi đã biết trước và đã suýt chia tay mấy lần),tôi đã khuyên và sẽ cố gắng tiếp tục chờ đợi,nhưng tôi chỉ sợ anh ấy k có kinh nghiệm ( anh ấy yêu lần đầu, tôi thì đã yêu mấy lần rồi!), sẽ thối chí và khi đi xa thì sẽ có người mới.
    Tôi đã khuyên anh ấy cố chịu đựng, vì tôi sau khi học hết ĐH sẽ sống ở nước ngoài, khi đấy thì bọn tôi sẽ cưới nhau bên đấy luôn,nhưng anh ấy vẫn k chấp nhận được chuyện gia đình như thế,chỉ còn 9 tháng nữa tôi sẽ sang nước ngoài để gặp anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy dứt khoát như thế, tôi phải làm gì để xoa dịu anh ấy đây? Tôi không muốn chia tay, tôi sợ điều đấy lắm, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hãy cho tôi lời khuyên đi, làm sao để níu kéo anh ấy đây?
    Tôi đang rất bối rối, nói năng cứ lung tung cả lên,có gì xin mọi người đừng phiền, cảm ơn trước ạ !
  4. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    quên khẩn trương chuyện tình yêu đi nhức đầu lắm
    bye
  5. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    quên khẩn trương chuyện tình yêu đi nhức đầu lắm
    bye
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự tự nguyện từ trái tim, đâu thể ép buộc được. Anh chàng đó quá phụ thuộc vào gia đình và có thể như bạn nói..anh ta mới yêu lần đầu. Chính người ta yêu lần đầu mà yêu hết lòng thì chẳng có gì ngăn cản được, còn anh ta mới bị gia đình tác động mà đã nản chí muốn bỏ cuộc. Theo ngu ý của tôi thì một người như vậy không có sự kiên định của mình và tình yêu của anh ta đến đích hay không, chẳng bao giờ do anh ta quyết định cả.
    Bạn thích cái gì ở anh ta nhỉ? Một trái tim còn trong trắng? Hay một tương lai khá sáng sủa? Và còn cái gì nữa, chắc chỉ có bạn biết. Dưới con mắt của mình, thì anh ta chẳng đáng để bạn yêu nhiều như vậy. Bạn đã từng yêu thì bạn biết, tình yêu này thiếu và thừa cái gì...và tình yêu đẹp nhất cần cái gì để đi đến đích cuối cùng. Đừng cố níu kéo khi tình yêu đã rạn vỡ, có thể bạn hàn gắn được nó bây giờ bằng cố gắng của mình. Nhưng đến một ngày nào đó...cái vết rạn nứt ấy lại vỡ ra, và hậu quả của nó nặng nề hơn rất nhiều đấy. Ân hận chắc cũng chẳng kịp.
    Chúc bạn sáng suốt!
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự tự nguyện từ trái tim, đâu thể ép buộc được. Anh chàng đó quá phụ thuộc vào gia đình và có thể như bạn nói..anh ta mới yêu lần đầu. Chính người ta yêu lần đầu mà yêu hết lòng thì chẳng có gì ngăn cản được, còn anh ta mới bị gia đình tác động mà đã nản chí muốn bỏ cuộc. Theo ngu ý của tôi thì một người như vậy không có sự kiên định của mình và tình yêu của anh ta đến đích hay không, chẳng bao giờ do anh ta quyết định cả.
    Bạn thích cái gì ở anh ta nhỉ? Một trái tim còn trong trắng? Hay một tương lai khá sáng sủa? Và còn cái gì nữa, chắc chỉ có bạn biết. Dưới con mắt của mình, thì anh ta chẳng đáng để bạn yêu nhiều như vậy. Bạn đã từng yêu thì bạn biết, tình yêu này thiếu và thừa cái gì...và tình yêu đẹp nhất cần cái gì để đi đến đích cuối cùng. Đừng cố níu kéo khi tình yêu đã rạn vỡ, có thể bạn hàn gắn được nó bây giờ bằng cố gắng của mình. Nhưng đến một ngày nào đó...cái vết rạn nứt ấy lại vỡ ra, và hậu quả của nó nặng nề hơn rất nhiều đấy. Ân hận chắc cũng chẳng kịp.
    Chúc bạn sáng suốt!
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó cho bạn vì bạn đã quá yêu anh í. Chờ đợi và hy vọng rồi kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Con gái đúng là thiệt thòi đủ đường. Thế mà con trai chẳng chịu hiểu gì cả. Bạn có chắc là anh í còn yêu bạn ko. biết đâu anh í đã thay đổi và lí do vì gia đình chỉ là cái cớ để vin vào đòi chia tay ? Nếu yêu thật thì anh ấy phải đứng lên bảo vệ tình yêu của mình chứ ko phải tìm cách duỗi ra như vậy. Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kỹ, vì người ta đã cố hắt mình ra rồi. Đau 1 lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.
    Chúc vui
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó cho bạn vì bạn đã quá yêu anh í. Chờ đợi và hy vọng rồi kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Con gái đúng là thiệt thòi đủ đường. Thế mà con trai chẳng chịu hiểu gì cả. Bạn có chắc là anh í còn yêu bạn ko. biết đâu anh í đã thay đổi và lí do vì gia đình chỉ là cái cớ để vin vào đòi chia tay ? Nếu yêu thật thì anh ấy phải đứng lên bảo vệ tình yêu của mình chứ ko phải tìm cách duỗi ra như vậy. Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kỹ, vì người ta đã cố hắt mình ra rồi. Đau 1 lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.
    Chúc vui
  10. pho_vang_em_roi

    pho_vang_em_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hoi? thê'' gian xem tinh` la` gi`?] ma` khuye^n'' ngu*o*i` ta dau kho^?

Chia sẻ trang này