1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Vậy mới gọi là yêu đấy anh thánh ạh. Yêu phải có sướng có khổ nếu vượt qua được những cái khổ đó sau này tình yêu sẽ mãnh liệt, đẹp đẽ và mình sẽ càng trân trọng nó hơn đó. Đừng buồn nữa nhé
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ thuộc vào lí do người ta chia tay nữa. Có nhiều người buộc phải chia tay vì lí do gia đình chẳng hạn, họ mặc dù đã chia tay nhau nhưng trong họ tình yêu vẫn luôn bỏng cháy, họ vẫn nghĩ về nhau và chỉ không thể cùng nhau vượt qua được những ngăn cản mà họ gặp phải. Nhiều khi thì cũng vì họ chưa thật sự yêu nhau, và họ chia tay chỉ đơn giản là vì một giận dỗi nào đó, nhưng họ vẫn có những tình cảm với nhau. Thế mới có câu: Tình cũ không rủ cũng đến. Giữa hai người đã chia tay, thường thì họ vẫn còn yêu nhau, vẫn dành cho nhau nhiều tình cảm.
    - Còn việc bạn hỏi người ta có thê yêu một lúc hai người không. Với con trai thì chuyện yêu hai người hii:D có lẽ vẫn chỉ là quá bình thường, bạn nên cho con số đấy vươn lên khỏi con số 2 đi. Hii:D. Trái tim nhiều ngăn của con trai có chỗ cho nhiều cô lắm bạn ạ. Và đừng cho rằng người ta lăng nhăng, mà thực sự đó là tình cảm thực sự. Tại sao người ta lại không thể rung động cùng lúc với cả 2 hay thậm chí 3 cô gái nhỉ. Nhưng với bạn gái thì thường ít khi một lúc yêu 2 anh. Đơn giản là sự khác biệt về tâm lí.
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ thuộc vào lí do người ta chia tay nữa. Có nhiều người buộc phải chia tay vì lí do gia đình chẳng hạn, họ mặc dù đã chia tay nhau nhưng trong họ tình yêu vẫn luôn bỏng cháy, họ vẫn nghĩ về nhau và chỉ không thể cùng nhau vượt qua được những ngăn cản mà họ gặp phải. Nhiều khi thì cũng vì họ chưa thật sự yêu nhau, và họ chia tay chỉ đơn giản là vì một giận dỗi nào đó, nhưng họ vẫn có những tình cảm với nhau. Thế mới có câu: Tình cũ không rủ cũng đến. Giữa hai người đã chia tay, thường thì họ vẫn còn yêu nhau, vẫn dành cho nhau nhiều tình cảm.
    - Còn việc bạn hỏi người ta có thê yêu một lúc hai người không. Với con trai thì chuyện yêu hai người hii:D có lẽ vẫn chỉ là quá bình thường, bạn nên cho con số đấy vươn lên khỏi con số 2 đi. Hii:D. Trái tim nhiều ngăn của con trai có chỗ cho nhiều cô lắm bạn ạ. Và đừng cho rằng người ta lăng nhăng, mà thực sự đó là tình cảm thực sự. Tại sao người ta lại không thể rung động cùng lúc với cả 2 hay thậm chí 3 cô gái nhỉ. Nhưng với bạn gái thì thường ít khi một lúc yêu 2 anh. Đơn giản là sự khác biệt về tâm lí.
    hungdo
  4. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh hungdo3d cho em hỏi : Làm thế nào khi bị bạn mình bán đứng và phản bội?
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng.
  5. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh hungdo3d cho em hỏi : Làm thế nào khi bị bạn mình bán đứng và phản bội?
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng.
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một điều có thể khiến ta mất đi niềm tin vào tình bạn, khiến ta có những cái nhìn lệch lạc về mọi người và những điều khác xung quanh ta. Cũng đã nhiều người nói với mình rằng: " thậm chí em đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại làm thế, sau từng ấy năm chơi với nhau"
    Trong cuộc sống này đúng là khó ai học được chữ ngờ, nhưng tại sao lại thế. Đa số chúng ta sống với một trái tim một tâm hồn trong sáng, chúng ta luôn tin tưởng vào người khác và dành cho họ những tình cảm vô cùng thân thiết. Với một người bạn thân chúng ta có thể sẵn sàng giúp đỡ, có thể làm nhiều điều vì người bạn của mình. Nhưng một tình bạn đẹp chưa chắc đã có giữa mình và người bạn thân đó. Tại sao vậy ? Câu trả lời đơn giản là : người bạn kia chưa hẳn đã là luôn dành cho ta những tình cảm như mình dành cho người bạn ấy. Mặc dù là bạn thân, chúng ta có thể hiểu rất nhiều điều, nhưng có ai dám chắc là mình có thể hiểu hết về bạn mình, vì nhiều người họ có thể dấu đi những ý nghĩ những cảm giác thực sự của mình một cách vô cùng khéo léo. Và ta thì lại không đủ tinh tế để có thể nhận xét đánh giá, phát hiện hết được. Sự tin tưởng trong tình bạn dễ dàng khiến ta giao cho người bạn những gì gọi là quan trọng, những gì là đáng quý. Sự lơi lỏng này dẫn đến sự lợi dụng từ trong í nghĩ, nó tích tụ, tích tụ và đến một lúc nào đó, khi tính xấu của người kia nó bột phát. Vậy là chúng ta không còn thể tin tưởng được nữa. Thực ra thì dù thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai muốn mất đi tình bạn, muốn mất đi một người bạn, cũng vì hoàn cảnh, hoặc một lí do nào đó nên họ làm thế ( nhưng cũng phải hiểu và biết được liệu người kia dành tình cảm cho mình thế nào, liệu họ có thực sự coi mình như một người bạn thân hay không. Hay họ chơi với mình chỉ vì một lí do nào đó.) Trong cuộc sống chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi. Và có một câu bà mình vẫn nói. " Chọn bạn mà chơi" Thật khó quá phải không các bạn, nhưng mình may mắn là mình đã chọn đúng, đã có những người bạn thật sự hết mình, sẵn sàng làm nhiều điều vì mình. Và luôn bên mình mỗi khi mình cần.
    Mình hi vọng rằng, rồi chúng ta tất cả mọi người sẽ có được một tình bạn thậm chí còn đẹp hơn tình bạn mà mình đang có.
    hungdo
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một điều có thể khiến ta mất đi niềm tin vào tình bạn, khiến ta có những cái nhìn lệch lạc về mọi người và những điều khác xung quanh ta. Cũng đã nhiều người nói với mình rằng: " thậm chí em đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại làm thế, sau từng ấy năm chơi với nhau"
    Trong cuộc sống này đúng là khó ai học được chữ ngờ, nhưng tại sao lại thế. Đa số chúng ta sống với một trái tim một tâm hồn trong sáng, chúng ta luôn tin tưởng vào người khác và dành cho họ những tình cảm vô cùng thân thiết. Với một người bạn thân chúng ta có thể sẵn sàng giúp đỡ, có thể làm nhiều điều vì người bạn của mình. Nhưng một tình bạn đẹp chưa chắc đã có giữa mình và người bạn thân đó. Tại sao vậy ? Câu trả lời đơn giản là : người bạn kia chưa hẳn đã là luôn dành cho ta những tình cảm như mình dành cho người bạn ấy. Mặc dù là bạn thân, chúng ta có thể hiểu rất nhiều điều, nhưng có ai dám chắc là mình có thể hiểu hết về bạn mình, vì nhiều người họ có thể dấu đi những ý nghĩ những cảm giác thực sự của mình một cách vô cùng khéo léo. Và ta thì lại không đủ tinh tế để có thể nhận xét đánh giá, phát hiện hết được. Sự tin tưởng trong tình bạn dễ dàng khiến ta giao cho người bạn những gì gọi là quan trọng, những gì là đáng quý. Sự lơi lỏng này dẫn đến sự lợi dụng từ trong í nghĩ, nó tích tụ, tích tụ và đến một lúc nào đó, khi tính xấu của người kia nó bột phát. Vậy là chúng ta không còn thể tin tưởng được nữa. Thực ra thì dù thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai muốn mất đi tình bạn, muốn mất đi một người bạn, cũng vì hoàn cảnh, hoặc một lí do nào đó nên họ làm thế ( nhưng cũng phải hiểu và biết được liệu người kia dành tình cảm cho mình thế nào, liệu họ có thực sự coi mình như một người bạn thân hay không. Hay họ chơi với mình chỉ vì một lí do nào đó.) Trong cuộc sống chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi. Và có một câu bà mình vẫn nói. " Chọn bạn mà chơi" Thật khó quá phải không các bạn, nhưng mình may mắn là mình đã chọn đúng, đã có những người bạn thật sự hết mình, sẵn sàng làm nhiều điều vì mình. Và luôn bên mình mỗi khi mình cần.
    Mình hi vọng rằng, rồi chúng ta tất cả mọi người sẽ có được một tình bạn thậm chí còn đẹp hơn tình bạn mà mình đang có.
    hungdo
  8. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế mình sẽ xử sự ra sao với người bạn đó, căm ghét, làm lơ hay là tha thứ cho họ. Và coi họ là cái gì bây giờ là bạn hay thù???
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng.
  9. Mario_mushroom

    Mario_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế mình sẽ xử sự ra sao với người bạn đó, căm ghét, làm lơ hay là tha thứ cho họ. Và coi họ là cái gì bây giờ là bạn hay thù???
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng.
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ rất ít khi tôi ghét ai đó, bởi sao vậy bởi tôi không muốn mình phải bực mình, Còn nếu như ta không thể thông cảm, không còn tin tưởng vào người ấy được nữa, thì cũng chẳng cần phải gắng gượng quá. Như thế chỉ làm cho mình khó chịu hơn thôi. Có lẽ mình sẽ chia tay , chỉ đơn giản coi như những người bạn rất bình thường khác, coi như một người qua đường mà mình đã gặp. Còn dù sao thì cố gắng để người ta vẫn dành cho mình một tình cảm tốt là tốt nhất. Ở lớp có rất nhiều người tôi không chơi, đơn giản là tôi không thích những cư xử của những người đó. Nhưng cứ hễ đến lớp, khi họ nhìn thấy tôi họ cùng đều rất niềm nở chào. Mình chỉ cần tỏ ra lịch sự và đôi chút nhiệt tình có lẽ như vậy cũng đủ để người khác phải có một ấn tượng về mình. Còn tất nhiên để trở thành bạn thân thì còn cả một chặng đường dài
    hungdo

Chia sẻ trang này