1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đúng là yêu cũng và không yêu thì lại càng khô cằn hơn.Khi một người đến tuổi yêu mà vẫn không ai để ý, họ sẽ cảm thấy vô cùng đơn điệu,nhất là đối với các bạn gái.Họ trở nên khó tính,cộc cằn, thấy mọi thứ trở nên quá sức nhàm chán.
    nhưng khi có được tình yêu rồi thì việc giữ gìn nó lại vô cùng khó khăn.vậy những ai đang yêu,sẽ yêu,hãy cố gắng gìn giữ những gì mà mình đang có.đừng để xảy ra việc làm mình phải ân hận.
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em và bf của em la mệnh mộc, vậy tuổi ấy có được ko ạ ??
    Thank kiu..
    a`h.. ex của em muỗn gặp new của em... em có nên ko ạ ?? em băn khoăn lắm vì... ex tự nhiên dạo này muốn quay lại với em, em nói luôn là em có new... để he đừng nghĩ ngợi nữa.. nếu he đề nghị gặp .. có nên gặp ko nhi ? gặp một mình hay tha cả new đi ???
  3. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em và bf của em la mệnh mộc, vậy tuổi ấy có được ko ạ ??
    Thank kiu..
    a`h.. ex của em muỗn gặp new của em... em có nên ko ạ ?? em băn khoăn lắm vì... ex tự nhiên dạo này muốn quay lại với em, em nói luôn là em có new... để he đừng nghĩ ngợi nữa.. nếu he đề nghị gặp .. có nên gặp ko nhi ? gặp một mình hay tha cả new đi ???
  4. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    + Khi 2 người đã yêu nhau,yêu ở đây có nghĩa là biết tất cả về nhau.....Vậy ngay lúc đó cái gì quan trọng nhất???? sự chung thuỷ,sự cảm thông hay là những cảm xúc thầm kín của tâm hồn????????

    +Có thể chung thủy thì đương nhiên là có rồi,vì không có nó,chúng ta chưa thật sự Yêu phải không các ban,còn sự cảm thông thì tùy thuộc vào mỗi người có những cách biểu thị khác nhau.Còn cái cảm xúc tâm hồn,cái thế giới riêng trong tâm hồn của mỗi người thì sao????(ai cũng có cái thế giới riêng đó) Liệu khi Yêu mình có thể lấy cái cảm xúc đó ra để cân đo đong đếm tình Yêu của mình không????.
    +Mình và bạn gái mình Yêu nhau được không lâu,nhưng chúng mình đã thật sự Yêu.Có những lúc mình không thể nào nghĩ chúng mình sẽ mất nhau, vì bạn gái mình lúc nào cũng sợ sẽ mất mình.....nhưng rồi giông bão đã nổi lên để thử thách tình Yêu của tôi.Chỉ một lần duy nhất và mình cũng mất đi tìng Yêu đó cái mà mình không bao giờ nghĩ đến.Bạn gái mình đã nói tiếng chia tay vì từ lâu cô ấy đã thích 1 người bạn của mình nhưng 2 người chưa có điều kiện để bày tỏ,rồi 1 hôm trong khi tâm sự và kể với người kia rằng cô ấy đã yêu mình và cũng không quên nói về việc đã từng Yêu thầm người kia.Người kia cũng nói lên lời trái tim muốn nói...Rồi cuối cùng các bạn biết cái gì xảy ra không? Cô ấy nói với mình rằng trước đây cô ấy có thích người kia nhưng cô ấy đã tìm cách cất nó đi nhưng giớ đây tình cảm của cô ấy với người kia đã trở lại và cô ấy không thấy tình yêu với mình và cố ấy đi dến đâu hết.........Vậy cuối cùng cô ấy cần gì ở mình?? 1 chổ dựa tinh thần,sự bù lắp đi khoảng trống tình yêu trong tâm hồn....hay chỉ là một sự hiểu lầm về tình yêu và sự cảm thông của mình dành cho trong lúc cô ấy cô đơn xa nhà????
    +Mình nghĩ rằng khi đã nói tiếng yêu thì mình phải thật sự hướng về nhau phải không các bạn.....vì thật sự đâu có cuộc sống nào êm đềm mãi đúng không??? cũng có những giây phút mình yếu lòng,và mình lại nghĩ về 1 bóng hình khác.....nhưng nếu mình đủ tự tin để vượt qua thì thử thách đó cũng không là gì phải không các bạn....Thực tế đã chứng minh, sự thật trước khi Yêu bạn gái mình,mình cũng đã biết 1 cô gái khác ,nhưng mình đã bỏ tất cả để có được cô ấy.Vì mình biết rằng nếu cứ tiếp tục quan hệ với cô gái kia rồi cũng có lúc mình yếu lòng mà mất đi sự chung thuỷ với bạn gái mình... nhưng rồi ban gái mình thì sao,cô ấy vẫn giữ mối quan hệ với người bạn kia,và rồi chuyện gì đến cũng đã đến......vậy cuối cùng là mình là người có lỗi với bạn gái mình à,vì đã không cho cô ấy 1 chổ dựa cần thiết và cô ấy đã tìm thấy 1 chỗ dựa khác đáng tin hơn hay là cô ấy đã không tìm thấy 1 tương lai cho tình yêu của cô ấy ở mình à???.Một số người bạn mình thì bảo trong cuộc sống cá lớn nuốt cá bé là chuyện đương nhiên vì mình đã không chịu đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình,sự thật mình quan niệm tình yêu là sự tự nguyện không nên tác động bằng lời nói,vì phụ nữ thì thường thích được nghe hơn là cố chờ 1 kết quả sau này (vì nó take time mà)....Vậy cuối cùng nguyên nhân là do đâu? hay cuối cùng cô ấy chỉ yêu chính bản thân cô ấy???đi theo cái cảm xúc nhất thời???.Mình cố tìm được câu trả lời này vì 1 là mình yêu bạn gái mình thật sự nếu không yêu thật thì cần gì mình phải buồn phải đau khổ phải không các bạn???vì khi chia tay sự thật con trai có mất gì đâu đúng không???nhưng mình vẫn nuối tiếc vì đôi khi mình muốn sống thật lòng thì lại bị phụ lòng.....khi mình không quan tâm đến thì nó lại chạy theo mình,khi mình quay lại cố bắt lấy nó,nó chạy mất tiêu luôn??????.Tha nó chay đi luôn khuyất mắt không thì không nóii gì,đằng này nó lại chạy sang nhà hàng xóm......hỏi có đau đớn không chứ.Chẳng lẽ tình Yêu là 1 cuộc ruợt đuổi à???? hay là ta phải tàn nhẫn đấu tranh cho nó đến cùng???? Bây giờ đây mình bó tay với phụ nữ rồi.....lúc trước mình nghĩ tình YÊU rất đơn giản chỉ là việc chơi hết mình chắc người khác sẽ hiểu nhưng giờ đây mình thấy mệt mỏi quá tỏ ra hờ hững thì bảo là Vô Tình,tỏ ra Mặn Nồng thì bảo là chán,còn khi muốn bảo vệ tình Yêu thì bảo là Ghen không tin tưởng.......Gioài vậy mấy chị em phụ nữ muốn gì đây??? Với lại khi các bạn đã thất sự YÊU,các bạn sẽ đi theo Lý Trí hay Cảm Xúc.(nên nhớ cảm xúc của con trai nhìn người phụ nữ nào đẹp cũng thích tất!!!!!)
    Cảm ơn các bạn đã đọc và mong cho ý kiến dùm,nếu theo cách nhìn các bạn mình đáng nhận được kết quả đó thì cứ cho ý kiến thẳng thắn nhé,vì 1 lời khuyên chân thành hơn ngàn lời giả dối.
    P
    -----------------------------------------------------------------
    Chỉ mới hôm qua em nói tiếng yêu anh
    Hôm nay em lại thốt lên lời cay đắng kia
    Em quan niệm tình yêu đơn giản thế sao?
    Nếu em nghĩ rằng em yêu bằng cảm xúc
    Vậy thật ra suốt đời em chỉ sống trong mộng tưởng
    Anh cho em rất nhiều cơ hội
    Nhưng thật sự em đã cho anh cợ hội nào chưa?
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 26/10/2004
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 26/10/2004
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 26/10/2004
  5. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    + Khi 2 người đã yêu nhau,yêu ở đây có nghĩa là biết tất cả về nhau.....Vậy ngay lúc đó cái gì quan trọng nhất???? sự chung thuỷ,sự cảm thông hay là những cảm xúc thầm kín của tâm hồn????????

    +Có thể chung thủy thì đương nhiên là có rồi,vì không có nó,chúng ta chưa thật sự Yêu phải không các ban,còn sự cảm thông thì tùy thuộc vào mỗi người có những cách biểu thị khác nhau.Còn cái cảm xúc tâm hồn,cái thế giới riêng trong tâm hồn của mỗi người thì sao????(ai cũng có cái thế giới riêng đó) Liệu khi Yêu mình có thể lấy cái cảm xúc đó ra để cân đo đong đếm tình Yêu của mình không????.
    +Mình và bạn gái mình Yêu nhau được không lâu,nhưng chúng mình đã thật sự Yêu.Có những lúc mình không thể nào nghĩ chúng mình sẽ mất nhau, vì bạn gái mình lúc nào cũng sợ sẽ mất mình.....nhưng rồi giông bão đã nổi lên để thử thách tình Yêu của tôi.Chỉ một lần duy nhất và mình cũng mất đi tìng Yêu đó cái mà mình không bao giờ nghĩ đến.Bạn gái mình đã nói tiếng chia tay vì từ lâu cô ấy đã thích 1 người bạn của mình nhưng 2 người chưa có điều kiện để bày tỏ,rồi 1 hôm trong khi tâm sự và kể với người kia rằng cô ấy đã yêu mình và cũng không quên nói về việc đã từng Yêu thầm người kia.Người kia cũng nói lên lời trái tim muốn nói...Rồi cuối cùng các bạn biết cái gì xảy ra không? Cô ấy nói với mình rằng trước đây cô ấy có thích người kia nhưng cô ấy đã tìm cách cất nó đi nhưng giớ đây tình cảm của cô ấy với người kia đã trở lại và cô ấy không thấy tình yêu với mình và cố ấy đi dến đâu hết.........Vậy cuối cùng cô ấy cần gì ở mình?? 1 chổ dựa tinh thần,sự bù lắp đi khoảng trống tình yêu trong tâm hồn....hay chỉ là một sự hiểu lầm về tình yêu và sự cảm thông của mình dành cho trong lúc cô ấy cô đơn xa nhà????
    +Mình nghĩ rằng khi đã nói tiếng yêu thì mình phải thật sự hướng về nhau phải không các bạn.....vì thật sự đâu có cuộc sống nào êm đềm mãi đúng không??? cũng có những giây phút mình yếu lòng,và mình lại nghĩ về 1 bóng hình khác.....nhưng nếu mình đủ tự tin để vượt qua thì thử thách đó cũng không là gì phải không các bạn....Thực tế đã chứng minh, sự thật trước khi Yêu bạn gái mình,mình cũng đã biết 1 cô gái khác ,nhưng mình đã bỏ tất cả để có được cô ấy.Vì mình biết rằng nếu cứ tiếp tục quan hệ với cô gái kia rồi cũng có lúc mình yếu lòng mà mất đi sự chung thuỷ với bạn gái mình... nhưng rồi ban gái mình thì sao,cô ấy vẫn giữ mối quan hệ với người bạn kia,và rồi chuyện gì đến cũng đã đến......vậy cuối cùng là mình là người có lỗi với bạn gái mình à,vì đã không cho cô ấy 1 chổ dựa cần thiết và cô ấy đã tìm thấy 1 chỗ dựa khác đáng tin hơn hay là cô ấy đã không tìm thấy 1 tương lai cho tình yêu của cô ấy ở mình à???.Một số người bạn mình thì bảo trong cuộc sống cá lớn nuốt cá bé là chuyện đương nhiên vì mình đã không chịu đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình,sự thật mình quan niệm tình yêu là sự tự nguyện không nên tác động bằng lời nói,vì phụ nữ thì thường thích được nghe hơn là cố chờ 1 kết quả sau này (vì nó take time mà)....Vậy cuối cùng nguyên nhân là do đâu? hay cuối cùng cô ấy chỉ yêu chính bản thân cô ấy???đi theo cái cảm xúc nhất thời???.Mình cố tìm được câu trả lời này vì 1 là mình yêu bạn gái mình thật sự nếu không yêu thật thì cần gì mình phải buồn phải đau khổ phải không các bạn???vì khi chia tay sự thật con trai có mất gì đâu đúng không???nhưng mình vẫn nuối tiếc vì đôi khi mình muốn sống thật lòng thì lại bị phụ lòng.....khi mình không quan tâm đến thì nó lại chạy theo mình,khi mình quay lại cố bắt lấy nó,nó chạy mất tiêu luôn??????.Tha nó chay đi luôn khuyất mắt không thì không nóii gì,đằng này nó lại chạy sang nhà hàng xóm......hỏi có đau đớn không chứ.Chẳng lẽ tình Yêu là 1 cuộc ruợt đuổi à???? hay là ta phải tàn nhẫn đấu tranh cho nó đến cùng???? Bây giờ đây mình bó tay với phụ nữ rồi.....lúc trước mình nghĩ tình YÊU rất đơn giản chỉ là việc chơi hết mình chắc người khác sẽ hiểu nhưng giờ đây mình thấy mệt mỏi quá tỏ ra hờ hững thì bảo là Vô Tình,tỏ ra Mặn Nồng thì bảo là chán,còn khi muốn bảo vệ tình Yêu thì bảo là Ghen không tin tưởng.......Gioài vậy mấy chị em phụ nữ muốn gì đây??? Với lại khi các bạn đã thất sự YÊU,các bạn sẽ đi theo Lý Trí hay Cảm Xúc.(nên nhớ cảm xúc của con trai nhìn người phụ nữ nào đẹp cũng thích tất!!!!!)
    Cảm ơn các bạn đã đọc và mong cho ý kiến dùm,nếu theo cách nhìn các bạn mình đáng nhận được kết quả đó thì cứ cho ý kiến thẳng thắn nhé,vì 1 lời khuyên chân thành hơn ngàn lời giả dối.
    P
    -----------------------------------------------------------------
    Chỉ mới hôm qua em nói tiếng yêu anh
    Hôm nay em lại thốt lên lời cay đắng kia
    Em quan niệm tình yêu đơn giản thế sao?
    Nếu em nghĩ rằng em yêu bằng cảm xúc
    Vậy thật ra suốt đời em chỉ sống trong mộng tưởng
    Anh cho em rất nhiều cơ hội
    Nhưng thật sự em đã cho anh cợ hội nào chưa?
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 26/10/2004
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 26/10/2004
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 26/10/2004
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    To mary : nếu ex của bạn muốn gặp new của bạn thì có 2 trường hợp :
    - Một là ex muốn check xem new có thật sự tốt với bạn ko cũng là ex muốn xem bạn có hạnh phúc bên new sau khi chia tay với ex ko. Đó là ex vẫn còn quan tâm đến bạn và thật sự mong cho bạn được hạnh phúc
    - Hai là ex ko cam lòng khi phải chia tay nên muốn gặp new để ....chọc ngoáy được cái gì thì chọc Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng hạn chế gặp lại ex thì tốt hơn , nếu gặp thì bạn có thể khéo léo rủ cả new đi vừa đỡ ngại vừa giới thiệu họ với nhau dù sao họ cũng có điểm chung là yêu bạn <quá khứ và hiện tại>
    Chúc vui
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    To mary : nếu ex của bạn muốn gặp new của bạn thì có 2 trường hợp :
    - Một là ex muốn check xem new có thật sự tốt với bạn ko cũng là ex muốn xem bạn có hạnh phúc bên new sau khi chia tay với ex ko. Đó là ex vẫn còn quan tâm đến bạn và thật sự mong cho bạn được hạnh phúc
    - Hai là ex ko cam lòng khi phải chia tay nên muốn gặp new để ....chọc ngoáy được cái gì thì chọc Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng hạn chế gặp lại ex thì tốt hơn , nếu gặp thì bạn có thể khéo léo rủ cả new đi vừa đỡ ngại vừa giới thiệu họ với nhau dù sao họ cũng có điểm chung là yêu bạn <quá khứ và hiện tại>
    Chúc vui
  8. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều... mình chỉ nghĩ được 1 trường hợp là anh ấy muốn tò mò ... Hôm nói chuyên ĐT mình nói vậy, anh ấy bảo " chắc anh ấy tốt hơn anh nhiều. ANh có ra gì đâu.. Hôm nào cho anh gặp anh ấy được ko ?? " Tại vì anh ấy đã làm mình buồn nhiều lắm... dù là sau khi chia tay..và cũng chính điều đó giúp mình quên được anh ấy để mở lòng mình đến với new.. (( Cám ơn new nhiều lắm..))..
    MÌnh đã trả lời ex là Mình ko có thích vậy.... thực sự giữa mình và ex chỉ yêu nhau .. chưa bao giờ đi qua giới hạn... nhưng thú thực từ khi còn yêu anh mình luôn đề phòng cao độ.. ( chắc do mới học yêu nên đọc sách báo răn đe nhìu .. cứ cảnh giác cho chắc ăn.. !!! )... còn bây giờ bên new mình ko sợ và cũng chả có cảm giác bất an thế...
    Có lẽ trường hợp thư1 bạn nói thì chưa chắc đã đúng.. Anh ấy ko phải người xấu, nhưng mình biết anh ấy ko cao thượng đến mức muốn xem new có tốt với mình ko.. anh ấy vốn là người hay ghen.. và hơi hẹp hòi... trong quan hệ yêu đương
    Trường hợp thứ 2 thì mình quả thực chưa nghĩ đến... mình chỉ hi vọng anh ấy đừng có í nghĩ như thế.. vì mình vẫn muốn tôn trọng anh ấy.. MÌnh thấy nhiều người khuyên ko nên liên hệ gì với QK, đặc biệt ko nên để 2 người gặp nhau.. Nhưng mình và ex vẫn là bạn bè "xã giao"... làm sao có thể ko liên hệ cho đến hết c/đời này.. Dù mình và anh cũng chỉ hỏi thăm nhau qua ĐT.. chứ cũng ko có mấy khi gặp nhau...
    À, nói thêm về new để bạn hiểu hơn. anh cũng có ex.. và cũng kể với mình .. mình cũng ko muốn biết nhiều.. Anh chưa bao jờ hỏi mình về ex cả, mình cũng ko tự nhiên mà kể.. mình vốn rất kín đáo chuyện tình cảm mà.. thế nên mình mới ko rõ là nên gặp ex cùng với new hay ko ??
  9. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều... mình chỉ nghĩ được 1 trường hợp là anh ấy muốn tò mò ... Hôm nói chuyên ĐT mình nói vậy, anh ấy bảo " chắc anh ấy tốt hơn anh nhiều. ANh có ra gì đâu.. Hôm nào cho anh gặp anh ấy được ko ?? " Tại vì anh ấy đã làm mình buồn nhiều lắm... dù là sau khi chia tay..và cũng chính điều đó giúp mình quên được anh ấy để mở lòng mình đến với new.. (( Cám ơn new nhiều lắm..))..
    MÌnh đã trả lời ex là Mình ko có thích vậy.... thực sự giữa mình và ex chỉ yêu nhau .. chưa bao giờ đi qua giới hạn... nhưng thú thực từ khi còn yêu anh mình luôn đề phòng cao độ.. ( chắc do mới học yêu nên đọc sách báo răn đe nhìu .. cứ cảnh giác cho chắc ăn.. !!! )... còn bây giờ bên new mình ko sợ và cũng chả có cảm giác bất an thế...
    Có lẽ trường hợp thư1 bạn nói thì chưa chắc đã đúng.. Anh ấy ko phải người xấu, nhưng mình biết anh ấy ko cao thượng đến mức muốn xem new có tốt với mình ko.. anh ấy vốn là người hay ghen.. và hơi hẹp hòi... trong quan hệ yêu đương
    Trường hợp thứ 2 thì mình quả thực chưa nghĩ đến... mình chỉ hi vọng anh ấy đừng có í nghĩ như thế.. vì mình vẫn muốn tôn trọng anh ấy.. MÌnh thấy nhiều người khuyên ko nên liên hệ gì với QK, đặc biệt ko nên để 2 người gặp nhau.. Nhưng mình và ex vẫn là bạn bè "xã giao"... làm sao có thể ko liên hệ cho đến hết c/đời này.. Dù mình và anh cũng chỉ hỏi thăm nhau qua ĐT.. chứ cũng ko có mấy khi gặp nhau...
    À, nói thêm về new để bạn hiểu hơn. anh cũng có ex.. và cũng kể với mình .. mình cũng ko muốn biết nhiều.. Anh chưa bao jờ hỏi mình về ex cả, mình cũng ko tự nhiên mà kể.. mình vốn rất kín đáo chuyện tình cảm mà.. thế nên mình mới ko rõ là nên gặp ex cùng với new hay ko ??
  10. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này