1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn @1591983
    Thật là tiếc cho bạn. Nhưng mình có vài lời dành cho bạn.
    Bạn tìm cách định nghĩa tình yêu để hiểu những gì đang xẩy ra với bạn ư. Đúng thật là khó để có thể định nghĩa được tình yêu và mình cũng chỉ đưa ra một định nghĩa như sau: Tình yêu là sự đồng cảm của hai trái tim, và những cảm giác gần gũi ấp áp, thuộc về nhau cũng như hiểu được những điều sâu thẳm trong trái tim. Và tất nhiên là cả hàng loạt những cảm giác như nhớ nhung xao xuyến, bình yên và hạnh phúc. Chính từ những điều này mà khi người ta ở trong tình yêu người ta luôn đắm chìm vào nó,không muốn để mất nó và muốn chung thuỷ với nó. Với bạn có thể bạn đã đạt đến tình yêu nhưng giữa hai người vẫn chưa có đủ thời gian để có thể thực sự hiểu về nhau, để cảm nhận được những gì sâu thẳm trong trái tim của người kia.
    Điều cô ấy cần ư, không gì khác hơn cô ấy cũng đang đi kiếm tìm những gì gần gũi, thân thương và ấm áp nhất. Mình không thực sự hiểu hết về bạn và cô ấy, nhưng mình có thể nói rằng, với những người không có tính cách và những hình ảnh cố định về một hình mẫu lý tưởng thì việc bắt cá hai tay là chuyện bình thường. Nhất là khi họ chưa nhận ra được đâu là cái đích họ cần hướng tới. Mình xin nêu thêm một định nghĩa nữa về tình yêu và người yêu. Tại sao lại có tình yêu xét đánh nhỉ, tại sao đến một ngày bạn nhận ra ai đó là người thích hợp với mình. Câu trả lời là: tất cả những hình ảnh, khái niệm và mong đợi về một người yêu, một hình mẫu lý tưởng trong mỗi chúng ta đã được xây dựng từ rất lâu và ngày một hoàn thiện hơn. Ngay từ bé chúng ta đã có được những hình ảnh về một nhân vật ưu thích, chẳng hạn như một chàng hoàng tử cá tính, hay một cô công chúa trầm lặng, và rồi những hình ảnh hàng ngày dần dần đi vào đầu bạn, xây dựng nên cho bạn những hình mẫu và tính cách của chính bạn. Cho đến tuổi thay đổi về tâm sinh lý thì những hình ảnh này được hoàn thiện một cách nhanh hơn và cho đến một ngày bạn chợt nhận ra rằng bạn đang nhớ nhung, xao xuyến, bồi hồi và lúng túng. Đó là lúc bạn bắt đầu rao động và ở ngưỡng cửa của tình yêu. Với cô bạn gái của bạn có lẽ cô ấy đã bước tới đây, và tưởng rằng đã được ở trong tình yêu. Rồi đến một ngày cái cửa thứ hai cũng hiện trước mặt và khiến cô ấy băn khoăn.
    Có lẽ chình vì cô ấy đã quá hạnh phúc khi mới nhìn thấy cánh cổng tình yêu mà đã vội vàng nói tiếng yêu với bạn.
    Bạn không hề có lỗi gì và cũng không phải tự trách bởi dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dù bạn có là người tốt nhất với cô ấy đi chăng nữa, thì có thể bạn vẫn không phải là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí của cô ấy.
    Mình cũng không nói là cô ấy đã đến được với một cánh cổng mới và đã ở trong một tình yêu thực sự, cũng như không biết rằng có phải đó là cảm xúc nhất thời hay không vì mình hoàn toàn không biết cô ấy và những suy nghĩ trong sâu thẳm trái tim cô ấy.
    Điều này thì mình không đồng ý với bạn. Nếu nói đúng nghĩa, thì mất mát lớn nhất của tình yêu chính là việc không còn được ở bên nhau, không còn được cùng nhau chia sẻ buồn vui, khổ đau và hạnh phúc. Và vì thế khi mất đi tình yêu thì cho dù là con trai hay con gái thì cũng đều như nhau cả.
    Ở Việtnam vẫn rất trọng đến chữ trinh tiết và con thường quan niệm là con trai chia tay có mất gì đâu, nhưng tôi muốn các bạn nhìn kĩ hơn và chú trọng vào tình cảm những giá trị tinh thần không có gì so sánh được.
    Tình yêu cũng chính là những điều mách bảo của con tim và bạn làm theo nó. Đấu tranh, rượt đuổi theo nó hay không là sự phụ thuộc vào sự đấu tranh của Tình cảm và lý trí. Cái nào mạnh hơn đây, và cả những tự ái cá nhân, những dư luận bạn bè, gia đình, xã hội. Và chẳng ai có thể biết rằng bạn nên làm thế nào bởi bạn chỉ cảm thấy hạnh phúc khi bạn làm theo những gì đang thôi thúc nhất trong bạn. Và trong thời điểm này chắc bạn đang không biết phải làm gì. Bạn cần một lời khuyên ư. Tôi chẳng biết nói thế nào ngoài việc nói lên những kinh nghiệm và kiến thức của riêng tôi. Trong cuộc sống vẫn luôn có một ai đó chờ mình sẵn, và không phải người mình yêu hiện nay là người lý tưởng nhất cho mình. Nhưng biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình đang có là cách để con người ta cảm thấy mình thoải mái nhất.
    Chúc bạn tìm ra câu trả lời và lại được đón nhận tình yêu. Cũng hãy đừng bi quan và nói rằng bó tay với con gái vì bạn gái của bạn không thể đại diện cho toàn bộ con gái, chắc cũng sẽ có một hai cô bé nào cũng đang rất bực tức cho bạn đấy, hãy vui lên nhé
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 27/10/2004
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn @1591983
    Thật là tiếc cho bạn. Nhưng mình có vài lời dành cho bạn.
    Bạn tìm cách định nghĩa tình yêu để hiểu những gì đang xẩy ra với bạn ư. Đúng thật là khó để có thể định nghĩa được tình yêu và mình cũng chỉ đưa ra một định nghĩa như sau: Tình yêu là sự đồng cảm của hai trái tim, và những cảm giác gần gũi ấp áp, thuộc về nhau cũng như hiểu được những điều sâu thẳm trong trái tim. Và tất nhiên là cả hàng loạt những cảm giác như nhớ nhung xao xuyến, bình yên và hạnh phúc. Chính từ những điều này mà khi người ta ở trong tình yêu người ta luôn đắm chìm vào nó,không muốn để mất nó và muốn chung thuỷ với nó. Với bạn có thể bạn đã đạt đến tình yêu nhưng giữa hai người vẫn chưa có đủ thời gian để có thể thực sự hiểu về nhau, để cảm nhận được những gì sâu thẳm trong trái tim của người kia.
    Điều cô ấy cần ư, không gì khác hơn cô ấy cũng đang đi kiếm tìm những gì gần gũi, thân thương và ấm áp nhất. Mình không thực sự hiểu hết về bạn và cô ấy, nhưng mình có thể nói rằng, với những người không có tính cách và những hình ảnh cố định về một hình mẫu lý tưởng thì việc bắt cá hai tay là chuyện bình thường. Nhất là khi họ chưa nhận ra được đâu là cái đích họ cần hướng tới. Mình xin nêu thêm một định nghĩa nữa về tình yêu và người yêu. Tại sao lại có tình yêu xét đánh nhỉ, tại sao đến một ngày bạn nhận ra ai đó là người thích hợp với mình. Câu trả lời là: tất cả những hình ảnh, khái niệm và mong đợi về một người yêu, một hình mẫu lý tưởng trong mỗi chúng ta đã được xây dựng từ rất lâu và ngày một hoàn thiện hơn. Ngay từ bé chúng ta đã có được những hình ảnh về một nhân vật ưu thích, chẳng hạn như một chàng hoàng tử cá tính, hay một cô công chúa trầm lặng, và rồi những hình ảnh hàng ngày dần dần đi vào đầu bạn, xây dựng nên cho bạn những hình mẫu và tính cách của chính bạn. Cho đến tuổi thay đổi về tâm sinh lý thì những hình ảnh này được hoàn thiện một cách nhanh hơn và cho đến một ngày bạn chợt nhận ra rằng bạn đang nhớ nhung, xao xuyến, bồi hồi và lúng túng. Đó là lúc bạn bắt đầu rao động và ở ngưỡng cửa của tình yêu. Với cô bạn gái của bạn có lẽ cô ấy đã bước tới đây, và tưởng rằng đã được ở trong tình yêu. Rồi đến một ngày cái cửa thứ hai cũng hiện trước mặt và khiến cô ấy băn khoăn.
    Có lẽ chình vì cô ấy đã quá hạnh phúc khi mới nhìn thấy cánh cổng tình yêu mà đã vội vàng nói tiếng yêu với bạn.
    Bạn không hề có lỗi gì và cũng không phải tự trách bởi dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dù bạn có là người tốt nhất với cô ấy đi chăng nữa, thì có thể bạn vẫn không phải là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí của cô ấy.
    Mình cũng không nói là cô ấy đã đến được với một cánh cổng mới và đã ở trong một tình yêu thực sự, cũng như không biết rằng có phải đó là cảm xúc nhất thời hay không vì mình hoàn toàn không biết cô ấy và những suy nghĩ trong sâu thẳm trái tim cô ấy.
    Điều này thì mình không đồng ý với bạn. Nếu nói đúng nghĩa, thì mất mát lớn nhất của tình yêu chính là việc không còn được ở bên nhau, không còn được cùng nhau chia sẻ buồn vui, khổ đau và hạnh phúc. Và vì thế khi mất đi tình yêu thì cho dù là con trai hay con gái thì cũng đều như nhau cả.
    Ở Việtnam vẫn rất trọng đến chữ trinh tiết và con thường quan niệm là con trai chia tay có mất gì đâu, nhưng tôi muốn các bạn nhìn kĩ hơn và chú trọng vào tình cảm những giá trị tinh thần không có gì so sánh được.
    Tình yêu cũng chính là những điều mách bảo của con tim và bạn làm theo nó. Đấu tranh, rượt đuổi theo nó hay không là sự phụ thuộc vào sự đấu tranh của Tình cảm và lý trí. Cái nào mạnh hơn đây, và cả những tự ái cá nhân, những dư luận bạn bè, gia đình, xã hội. Và chẳng ai có thể biết rằng bạn nên làm thế nào bởi bạn chỉ cảm thấy hạnh phúc khi bạn làm theo những gì đang thôi thúc nhất trong bạn. Và trong thời điểm này chắc bạn đang không biết phải làm gì. Bạn cần một lời khuyên ư. Tôi chẳng biết nói thế nào ngoài việc nói lên những kinh nghiệm và kiến thức của riêng tôi. Trong cuộc sống vẫn luôn có một ai đó chờ mình sẵn, và không phải người mình yêu hiện nay là người lý tưởng nhất cho mình. Nhưng biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình đang có là cách để con người ta cảm thấy mình thoải mái nhất.
    Chúc bạn tìm ra câu trả lời và lại được đón nhận tình yêu. Cũng hãy đừng bi quan và nói rằng bó tay với con gái vì bạn gái của bạn không thể đại diện cho toàn bộ con gái, chắc cũng sẽ có một hai cô bé nào cũng đang rất bực tức cho bạn đấy, hãy vui lên nhé
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 27/10/2004
  4. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hungdo3d,
    Cảm ơn về những lời khuyên chân thành của bạn,nhưng có 1 cái mình xin đính chính.
    ------------------------------------
    Mình cố tìm được câu trả lời này vì 1 là mình yêu bạn gái mình thật sự nếu không yêu thật thì cần gì mình phải buồn phải đau khổ phải không các bạn???vì khi chia tay sự thật con trai có mất gì đâu đúng không???
    ------------------------------------
    Ý mình ở đây là tại mình nghĩ rằng cái đó quan trọng nên mới đau khổ .....buồn.....chứ mình không có ý nói là khi dễ nó!!!!!nếu mình nghĩ đơn giản thì mình cần chi buồn phải không bạn,cũng đâu có cần phải lên đây post bài hỏi ý kiến các bạn đâu...... thì tại mình quan niệm là đã có trách nhiệm rồi nên ngày nào cũng mong và hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại và đổi ý nhưng càng đơi càng thấy vô vọng á,chẳng thấy nói năng gì luôn......
    Cảm ơn vì những ý kiến chân thành của bạn nghen.
    P
  5. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hungdo3d,
    Cảm ơn về những lời khuyên chân thành của bạn,nhưng có 1 cái mình xin đính chính.
    ------------------------------------
    Mình cố tìm được câu trả lời này vì 1 là mình yêu bạn gái mình thật sự nếu không yêu thật thì cần gì mình phải buồn phải đau khổ phải không các bạn???vì khi chia tay sự thật con trai có mất gì đâu đúng không???
    ------------------------------------
    Ý mình ở đây là tại mình nghĩ rằng cái đó quan trọng nên mới đau khổ .....buồn.....chứ mình không có ý nói là khi dễ nó!!!!!nếu mình nghĩ đơn giản thì mình cần chi buồn phải không bạn,cũng đâu có cần phải lên đây post bài hỏi ý kiến các bạn đâu...... thì tại mình quan niệm là đã có trách nhiệm rồi nên ngày nào cũng mong và hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại và đổi ý nhưng càng đơi càng thấy vô vọng á,chẳng thấy nói năng gì luôn......
    Cảm ơn vì những ý kiến chân thành của bạn nghen.
    P
  6. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn có nên gởi lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn mà hình như không muốn liên lạc với mình không? sắp đến ngày sinh nhật của bạn tôi, tôi nửa muốn gởi lời chúc mừng nửa không muốn! nhưng cho dù tôi k gởi lời chúc trực tiếp đến bạn đó nhưng tôi cũng luôn cầu chúc bạn của tôi luon thành công, vui vẻ trong cuộc sông!tôi không biết phải làm sao nữa! có ai giúp tôi với!
  7. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn có nên gởi lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn mà hình như không muốn liên lạc với mình không? sắp đến ngày sinh nhật của bạn tôi, tôi nửa muốn gởi lời chúc mừng nửa không muốn! nhưng cho dù tôi k gởi lời chúc trực tiếp đến bạn đó nhưng tôi cũng luôn cầu chúc bạn của tôi luon thành công, vui vẻ trong cuộc sông!tôi không biết phải làm sao nữa! có ai giúp tôi với!
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy quyết định đi, hãy gửi cho người bạn đó một món quà và kèm theo lời chúc mừng chân thành của bạn với bạn ấy.
    bạn hãy bỏ qua cái cảm giác và lòng tự ái đó có thể nó sẽ làm cho bạn mất đi một người bạn tốt đấy.
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy quyết định đi, hãy gửi cho người bạn đó một món quà và kèm theo lời chúc mừng chân thành của bạn với bạn ấy.
    bạn hãy bỏ qua cái cảm giác và lòng tự ái đó có thể nó sẽ làm cho bạn mất đi một người bạn tốt đấy.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he , cảm thấy hơi tội lỗi sao sao ấy các bạn ạ Thật đấy , tớ xin thề Số là mình chẳng phải độc ác gian manh gì , dưng mà gây quá nhiều đau khổ cho 1 số cô bé . Gây tội ác thế này chắc tổn thọ lắm , nghe " thầy nói " tớ 5 chục là nghẻo Âu cũng tại độc ác nhiều lần quá , đáng đời .
    Lần này là 1 em nữa . Nói trắng ra là em ấy chết ngẳng củ tỏi với tớ rồi . Cũng tội em ấy thật , mê mình toè loe . Mỗi cái mình đếc iêu lại . Đã thế lại còn gian , vẫn rất chi là tỏ vẻ đàng hoàng tử tế , không lừa đảo mà cũng như lừa đảo con người ta . Nhưng đến tình cảnh này em ấy tỏ vẻ đắm đuối thì tớ hơi ngại nên co giò phóng thẳng( tớ cũng chưa xâm hại hay vi phạm đến thân thể môi má mông ngực gì của nàng ) ( rút kinh nghiệm lần trước con người ta nói iêu mình cũng xoen xoét anh iêu em lắm lắm mặc dù không iêu mấy , sau cùng chỉ làm khổ họ )
    Thôi , thế là thêm 1 em ghét mình rồi
    Thôi , đã ác rồi thì ác thêm tí nữa chả sao ke ke ke ke Biển thêm tí muốn đâu có mặn hơn .
    Bạn gái xinh xinh nào cho tớ lời khuyên không
    P/S : mình mê gái xinh , mà em ấy không xinh xắn như mong đợi nên mình đếc iêu ngày từ đầu
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này