1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he , cảm thấy hơi tội lỗi sao sao ấy các bạn ạ Thật đấy , tớ xin thề Số là mình chẳng phải độc ác gian manh gì , dưng mà gây quá nhiều đau khổ cho 1 số cô bé . Gây tội ác thế này chắc tổn thọ lắm , nghe " thầy nói " tớ 5 chục là nghẻo Âu cũng tại độc ác nhiều lần quá , đáng đời .
    Lần này là 1 em nữa . Nói trắng ra là em ấy chết ngẳng củ tỏi với tớ rồi . Cũng tội em ấy thật , mê mình toè loe . Mỗi cái mình đếc iêu lại . Đã thế lại còn gian , vẫn rất chi là tỏ vẻ đàng hoàng tử tế , không lừa đảo mà cũng như lừa đảo con người ta . Nhưng đến tình cảnh này em ấy tỏ vẻ đắm đuối thì tớ hơi ngại nên co giò phóng thẳng( tớ cũng chưa xâm hại hay vi phạm đến thân thể môi má mông ngực gì của nàng ) ( rút kinh nghiệm lần trước con người ta nói iêu mình cũng xoen xoét anh iêu em lắm lắm mặc dù không iêu mấy , sau cùng chỉ làm khổ họ )
    Thôi , thế là thêm 1 em ghét mình rồi
    Thôi , đã ác rồi thì ác thêm tí nữa chả sao ke ke ke ke Biển thêm tí muốn đâu có mặn hơn .
    Bạn gái xinh xinh nào cho tớ lời khuyên không
    P/S : mình mê gái xinh , mà em ấy không xinh xắn như mong đợi nên mình đếc iêu ngày từ đầu
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 04/01/2005
  2. duongcat

    duongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất khó xử...
    Hai năm về trước, hồi em mới thi trượt đại học, em rất buồn, ai cũng tìm cách vỗ về động viên em cố lên, em nghe mãi đến phát bực. Đúng lúc ấy Người đó xuất hiện, ko 1 lời động viên, an ủi, nhưng làm những việc ma em cảm thấy hình như người ấy thích mình. Nhưng sau khi em thi đỗ thì anh ấy lại ở xa, thế là tình cảm nhạt dần. Thời gian sau đó, anh ấy lại về, nhưng khi nói chuyện thì cảm thấy tình cảm của anh ấy ko có gì đặc biệt.
    Em vào đại học, yêu 1 người kém tuổi, và cũng được quan tâm chăm sóc rất ân cần.
    Đùng 1 cái, bây giờ Người ấy trở lại và nói là yêu em, và không muốn mất em. Em cũng rất muốn quay lại với anh ây, nhưng cũng không muốn có lỗi với người mà em đang yêu. Em biết là trong tình yêu thì không có sự chia sẻ. Em cũng ko biết yêu ai hơn. Làm sao bây giờ, anh ơi.
  3. duongcat

    duongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất khó xử...
    Hai năm về trước, hồi em mới thi trượt đại học, em rất buồn, ai cũng tìm cách vỗ về động viên em cố lên, em nghe mãi đến phát bực. Đúng lúc ấy Người đó xuất hiện, ko 1 lời động viên, an ủi, nhưng làm những việc ma em cảm thấy hình như người ấy thích mình. Nhưng sau khi em thi đỗ thì anh ấy lại ở xa, thế là tình cảm nhạt dần. Thời gian sau đó, anh ấy lại về, nhưng khi nói chuyện thì cảm thấy tình cảm của anh ấy ko có gì đặc biệt.
    Em vào đại học, yêu 1 người kém tuổi, và cũng được quan tâm chăm sóc rất ân cần.
    Đùng 1 cái, bây giờ Người ấy trở lại và nói là yêu em, và không muốn mất em. Em cũng rất muốn quay lại với anh ây, nhưng cũng không muốn có lỗi với người mà em đang yêu. Em biết là trong tình yêu thì không có sự chia sẻ. Em cũng ko biết yêu ai hơn. Làm sao bây giờ, anh ơi.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Quá khư đã qua đi và chúng ta đang sống ở hiện tại, người ta tiến tới tương lai bằng bàn đạp ở hiện tại chứ không dùng bàn đạp trong quá khứ.
    -Đó cũng là một bài học cho những ai không biết chân trọng những gì mình đã và đang có. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Quá khư đã qua đi và chúng ta đang sống ở hiện tại, người ta tiến tới tương lai bằng bàn đạp ở hiện tại chứ không dùng bàn đạp trong quá khứ.
    -Đó cũng là một bài học cho những ai không biết chân trọng những gì mình đã và đang có. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
  6. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nếu ko muốn mất bạn thì sao người ấy ko giữ bạn ngay từ lần đầu về? hay bạn chỉ là phương án phòng thân của người ấy khi ko còn ai. bây h là thời đại tên lửa rồi bạn ạ, ko nhanh thì mất, ko nắm thì tuột hãy sống vui ở thì hiện tại đi nhé
  7. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nếu ko muốn mất bạn thì sao người ấy ko giữ bạn ngay từ lần đầu về? hay bạn chỉ là phương án phòng thân của người ấy khi ko còn ai. bây h là thời đại tên lửa rồi bạn ạ, ko nhanh thì mất, ko nắm thì tuột hãy sống vui ở thì hiện tại đi nhé
  8. ohenri

    ohenri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳn biết có phải là em đang muốn hỏi không nữa.Em thích một người bằng tuổi , gần nhà em, em đã nói với bạn y'' rùi.
    Bạn ý hư, nói chung là không tót trong mắt mọi người nhưng em vẫn quý.
    bố mẹ thì rất khó tính, ĐThoại thì không được , em muôn nói chuyện nhiều hơn, thân hơn , nhưng phải làm thế nào ah?
    Em cám ơn nhe''!
  9. ohenri

    ohenri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳn biết có phải là em đang muốn hỏi không nữa.Em thích một người bằng tuổi , gần nhà em, em đã nói với bạn y'' rùi.
    Bạn ý hư, nói chung là không tót trong mắt mọi người nhưng em vẫn quý.
    bố mẹ thì rất khó tính, ĐThoại thì không được , em muôn nói chuyện nhiều hơn, thân hơn , nhưng phải làm thế nào ah?
    Em cám ơn nhe''!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh có mỗi câu này.
    Thế thì tán bố mẹ bạn ấy trước đi. Nghĩa là tim hiểu xem Bố mẹ bạn ấy thích, yêu cầu gì rồi làm hài lòng. Khi có được sự ủng hộ từ Bố mẹ bạn ấy rồi, thì thoải mái mà. hiii:D
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 06/01/2005

Chia sẻ trang này