1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh có mỗi câu này.
    Thế thì tán bố mẹ bạn ấy trước đi. Nghĩa là tim hiểu xem Bố mẹ bạn ấy thích, yêu cầu gì rồi làm hài lòng. Khi có được sự ủng hộ từ Bố mẹ bạn ấy rồi, thì thoải mái mà. hiii:D
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 06/01/2005
  2. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích một người, nhưng mình và người đó rất ít thời gian gặp nhau ( vì công việc của người ấy thường xuyên phải đi đây đó ) vì vậy mình không có nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Mình quen người ấy qua một người bạn. Thời gian làm quen mình và người đó chỉ liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Chỉ có một lần mình và người đó cùng nhau đi ăn cơm và uống nước, vì người đó mời mình với lý do sinh nhật người đó. Sau lần đó tụi mình chưa gặp lại nhau, mình thì rất có cảm tình với người đó, nhưng mình không biết là người đó đối với mình ra sao, vì cơ hội gặp gỡ tiếp xúc ít quá, có muốn bày tỏ cũng không biết bày tỏ ra sao? Giờ mình đang rất buồn, mình cảm thấy mối quan hệ này mong manh quá, mình muốn duy trì và phát triển mối quan hệ này nhưng không biết phải làm sao. Làm ơn tư vấn giúp mình với!!!
    Được michys sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/01/2005
  3. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích một người, nhưng mình và người đó rất ít thời gian gặp nhau ( vì công việc của người ấy thường xuyên phải đi đây đó ) vì vậy mình không có nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Mình quen người ấy qua một người bạn. Thời gian làm quen mình và người đó chỉ liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Chỉ có một lần mình và người đó cùng nhau đi ăn cơm và uống nước, vì người đó mời mình với lý do sinh nhật người đó. Sau lần đó tụi mình chưa gặp lại nhau, mình thì rất có cảm tình với người đó, nhưng mình không biết là người đó đối với mình ra sao, vì cơ hội gặp gỡ tiếp xúc ít quá, có muốn bày tỏ cũng không biết bày tỏ ra sao? Giờ mình đang rất buồn, mình cảm thấy mối quan hệ này mong manh quá, mình muốn duy trì và phát triển mối quan hệ này nhưng không biết phải làm sao. Làm ơn tư vấn giúp mình với!!!
    Được michys sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/01/2005
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không có gì mà nóng vội bạn ạh. Thỉnh thoảng gọi điện cho anh ấy, và nói với anh ấy rằng bạn rất vui khi được đi chơi với anh ấy, rồi thỉnh thoảng rủ anh ấy đi chơi nếu anh ấy có thời gian. Hoặc mời đi xem phim hoạc hài kịch. Cứ từ từ, bạn mới chỉ có cảm tình, thích chứ 2 người đã thực sự tìm hiểu nhau gì đâu. Vậy nên thường xuyên đi chơi, và tự tạo dịp để đi chơi nhé.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không có gì mà nóng vội bạn ạh. Thỉnh thoảng gọi điện cho anh ấy, và nói với anh ấy rằng bạn rất vui khi được đi chơi với anh ấy, rồi thỉnh thoảng rủ anh ấy đi chơi nếu anh ấy có thời gian. Hoặc mời đi xem phim hoạc hài kịch. Cứ từ từ, bạn mới chỉ có cảm tình, thích chứ 2 người đã thực sự tìm hiểu nhau gì đâu. Vậy nên thường xuyên đi chơi, và tự tạo dịp để đi chơi nhé.
  6. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cần các vị tư vấn giùm
    Chuyện của em như sau:
    Em "cảm"1người cùng trường sau cái nhìn đầu tiên. Và Nôel vừa rồi em có tặng quà sau đó 2 người có qua lại với nhau nhưng chỉ qua tin nhắn.cô ấy đã có người yêu nhưng lại đang truc trặc và có lẽ là sẽ chia tay. Khi biết chuyện đó em thấy mình dường như chỉ là chỗ dựa tinh thần của cô ấy bởi khi buồn thì cô ấy thường tâm sự với em và muốn tìm ở em 1 lời khuyên.Co ay da ko biet duoc tc cua em cho tớikhi em quyet dinh noi ra het (chac la ko biet khidangcó trục trăc trong tc với ng kia) Và khi họ hỏi rằng mún biết tc của mình với họ ra sao thì em lại bảo rằng chỉ coi là bạn bởi em bít nếu nói rằng "I love you" thì cô ấy sẽ rất khó xử. Và bây giờ dường như em cảm thấy cô ấy đã quên được cái chuyện bùn khi phải chia tay với mối tình đầu.Nhưng duờng như cô ấy chỉ coi em là 1 người bạn rất thân mà thôi
    Vậy em phải làm sao bây giờ. Làm sao để tốt cho cả 2. Liệu em có nên tỏ tình khi mà mình vừa khuyên cô ấy chia tay với mối tình đầu của mình kô.Nhưng em khuyên vậy đâu phải vì muốn giành người yêu của người con trai khác mà em làm vậy vì chỉ muốn sau này cô ấy kô khổ mà thoi bởi em thấy khi yêu cô ấy đã chịu hi sinh nhiều nhất là trong quan hệ bạn bè. Làm sao đây.
    Sorry vì đây kô phải nick của em bởi em kô tài nào mà log out ra khỏi cái nick này được. Nick em tren dđ la Tommy_Angelo
  7. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cần các vị tư vấn giùm
    Chuyện của em như sau:
    Em "cảm"1người cùng trường sau cái nhìn đầu tiên. Và Nôel vừa rồi em có tặng quà sau đó 2 người có qua lại với nhau nhưng chỉ qua tin nhắn.cô ấy đã có người yêu nhưng lại đang truc trặc và có lẽ là sẽ chia tay. Khi biết chuyện đó em thấy mình dường như chỉ là chỗ dựa tinh thần của cô ấy bởi khi buồn thì cô ấy thường tâm sự với em và muốn tìm ở em 1 lời khuyên.Co ay da ko biet duoc tc cua em cho tớikhi em quyet dinh noi ra het (chac la ko biet khidangcó trục trăc trong tc với ng kia) Và khi họ hỏi rằng mún biết tc của mình với họ ra sao thì em lại bảo rằng chỉ coi là bạn bởi em bít nếu nói rằng "I love you" thì cô ấy sẽ rất khó xử. Và bây giờ dường như em cảm thấy cô ấy đã quên được cái chuyện bùn khi phải chia tay với mối tình đầu.Nhưng duờng như cô ấy chỉ coi em là 1 người bạn rất thân mà thôi
    Vậy em phải làm sao bây giờ. Làm sao để tốt cho cả 2. Liệu em có nên tỏ tình khi mà mình vừa khuyên cô ấy chia tay với mối tình đầu của mình kô.Nhưng em khuyên vậy đâu phải vì muốn giành người yêu của người con trai khác mà em làm vậy vì chỉ muốn sau này cô ấy kô khổ mà thoi bởi em thấy khi yêu cô ấy đã chịu hi sinh nhiều nhất là trong quan hệ bạn bè. Làm sao đây.
    Sorry vì đây kô phải nick của em bởi em kô tài nào mà log out ra khỏi cái nick này được. Nick em tren dđ la Tommy_Angelo
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mấy " chiên da " thử tư vấn trong trường hợp của em xem.
    -yêu cầu : kiếm được bạn gái dễ thương ,cao từ 1.65 trở lên, khá giả thì quá tốt (đúng nghĩa con nhà lành nha, đừng nói **** hay sold-girl nha ) trong 10 ngày .
    tình trạng hiện tại của tui :
    -không giàu, không đẹp trai, không cao, không mập.
    -chưa yêu lần nào, chưa bao giờ chịu thua con gái (kể cả cãi lộn ), chưa bao giờ nghe em nào nói thích tui (chứ đừng nói là yêu).
    -có nghề nghiệp khá ổn định : nhà báo (đời) , hoa tay chín cái nhưng chả làm được gì hết. Có một tâm hồn trẻ con.
    -tự viết về bản thân : già khú đế .............22 mùa nước lụt, da .....trâu, tóc ..............tổ quạ, răng ..............hàng rào, mặt ..................lưỡi cày, trán..................sân bay. rất trân trọng tình yêu như trứng .................gà vào lúc này.
    ai có cách chỉ giùm em với..........em xin hậu tạ một con thỏ trắng dễ thương .
  9. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mấy " chiên da " thử tư vấn trong trường hợp của em xem.
    -yêu cầu : kiếm được bạn gái dễ thương ,cao từ 1.65 trở lên, khá giả thì quá tốt (đúng nghĩa con nhà lành nha, đừng nói **** hay sold-girl nha ) trong 10 ngày .
    tình trạng hiện tại của tui :
    -không giàu, không đẹp trai, không cao, không mập.
    -chưa yêu lần nào, chưa bao giờ chịu thua con gái (kể cả cãi lộn ), chưa bao giờ nghe em nào nói thích tui (chứ đừng nói là yêu).
    -có nghề nghiệp khá ổn định : nhà báo (đời) , hoa tay chín cái nhưng chả làm được gì hết. Có một tâm hồn trẻ con.
    -tự viết về bản thân : già khú đế .............22 mùa nước lụt, da .....trâu, tóc ..............tổ quạ, răng ..............hàng rào, mặt ..................lưỡi cày, trán..................sân bay. rất trân trọng tình yêu như trứng .................gà vào lúc này.
    ai có cách chỉ giùm em với..........em xin hậu tạ một con thỏ trắng dễ thương .
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em scoopy doo chưa nghe được em gái nào nói thích cũng phải,cỡ như em mà đòi tiêu chuẩn cao thế em.Xuống tí đi.Em chỉ cần người thế này thôi:gái nhà lành thì có nhiều đấy nhưng cao 1m65 trở xuống,0 cần xinh ,nhìn trung bình là OK,nhà kinh tế tạm ổn.Mà này,sao em chỉ cần trong 10 ngày thôi?Để làm gì thế?XXX? Nếu thế thì chỉ có mấy em ăn bánh trả tiền mới thỏa mãn đk của em.Chúc em tìm được người tình trong mộng nhé!

Chia sẻ trang này