1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!

    Co le em khong nen gui cai mail nay, nhung em da khong the khong gui. Em muon noi cho anh biet nhung gi em dang suy nghi. Em da khong nhan thay rang tinh cam em danh cho anh la qua nhieu, nhieu hon ca nhung gi em da nghi. Nhung dung vao luc nay thi em lai khong hieu duoc anh nua.

    Tu khi anh o Viet Nam qua lai day, anh khong cho em co hoi de hieu anh. Hay em da lam gi khien anh buon, em co loi gi do phai khong a? Neu khong phai tai em thi tai sao lai the?

    Em da luon co bien minh, luon nghi rang anh con co nhieu chuyen khac, ca chuyen gia dinh, ban be, roi quan he khac nua. Anh da ke voi em rat nhieu, nhung tu may thang nay thi hoan toan khong? Em rat muon co co hoi de noi chuyen cung anh.

    Hom nay em thi xong nay. Anh co biet em da mong ki thi nay cham dut that nhanh de em co li do de gap anh khong? Vay ma anh ban, em khong trach anh ban, vi do la viec cua anh ma. Ca ngay mai anh cung ban. Em hieu anh nhung ma em thay tui than lam, em thuc su rat buon, tu truoc den gio em chua bao gio nhu the. Em da nghi minh rat cung ran ma nhung khong phai the. Em cung da nghi chac chan em se khong bao gio vi anh ma phai buon, nhung ma em da nham. Em khong gian anh dau, chi gian ban than minh thoi.

    Co the se rat kho noi nhung dieu nay khi gap anh, ma thuc su anh co cho em gap anh dau. Nen em danh phai viet mail the nay. Em khong biet den luc nao em moi duoc gap anh nua. Em chi muon biet anh dang nghi gi thoi, the co sai khong a? Hay la vi em ma anh thay met moi?

    Em thuc su xin loi neu mail nay lam anh khong vui. Nhung em nghi em can noi ro voi anh nhu vay, em cung se cam thay nhe nhang hon. Mong anh hieu cho em. Hoac anh hay quen va coi nhu khong co cai mail nay di cung duoc. Em cung se quen het nhung gi em viet, em se khong nhac lai no nua dau.

    Chuc anh vui ve.
  2. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái mail em đã viết tối hôm qua, nhưng cuối cùng em lại không dám gửi. Liệu em có nên gửi cái mail này đi không a? Em chi sợ gửi rồi, mối quan hệ của em không những không tốt lên mà ngược lại thì không tốt chút nào. Em cũng không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.
    Các anh chị nghĩ sao ạ? Em mới tham gia diễn đàn lần đầu, em rất muốn làm quen với các anh chị.
    Thu Van
  3. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái mail em đã viết tối hôm qua, nhưng cuối cùng em lại không dám gửi. Liệu em có nên gửi cái mail này đi không a? Em chi sợ gửi rồi, mối quan hệ của em không những không tốt lên mà ngược lại thì không tốt chút nào. Em cũng không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.
    Các anh chị nghĩ sao ạ? Em mới tham gia diễn đàn lần đầu, em rất muốn làm quen với các anh chị.
    Thu Van
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em hãy cứ gủi đi. Hãy nói để anh ấy biết những gì em đang nghĩ. Còn hơn là để hai người cùng không hiểu nhau và không được thoải mái.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em hãy cứ gủi đi. Hãy nói để anh ấy biết những gì em đang nghĩ. Còn hơn là để hai người cùng không hiểu nhau và không được thoải mái.
  6. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các cậu !
    Các cậu có rảnh tư vấn giùm mình cái , mình fải làm sao đây ?
    Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Cũng chẳng biết nữa .
    Ưmh ... Chuyện của mình là thế này !
    Nó với mình chơi thân với nhau đã 6 năm nay rồi , Mình chơi với nó rất vô tư , nó gọi mình là anh , mình gọi nó là em . Nó nhìn xinh xắn , dễ thương , và đặc biết có rất nhiều vệ tinh , mình thì bình thường thôi , mà hồi đấy chẳng suy nghĩ gì cả chơi rất vô tư , không suy nghĩ gì cả . Bọn mình chơi với nhau rất thân . Học hết lớp 12 mình đi vào TPHCM cùng bố mẹ , còn nó đi du học , tưởng rằng mất liên lạc nhưng sau gần 1 năm mình với nó có liên lạc lại . Và cứ như vậy , thư từ wa lại , tình cảm lại càng thân thiết hơn , nó tâm sự với mình nhiều hơn , và mình cũng vậy . Những lúc mình vui , buồn thì nó là người đầu tiên mình muốn chia sẻ , và nó cũng thế ! Rồi nó về VN nghỉ hè sau 3 năm đi xa , tụi mình có 1 tháng thật là vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm .Nó kể cho mình nghe nhiều chuyện về nó , học tập , cuộc sống , những vệ tinh quanh nó ..v.v ... Mình thì toàn khuyên nó nên yêu một ai đó trong số những đứa theo đuổi nó đi , mà nó vẫn chưa chịu . Hôm chia tay nó , nó bảo " Hãy mãi là anh trai của em nha " mình vẫn rất vô tư , coi nó như 1 đứa em gái . Tưởng như tình bạn của mình và nó mãi như thế nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây mình hay nghĩ nhiều về nó ,lúc nào cũng nhớ tới nó , muốn được gặp nó kinh khủng , chẳng hiểu gặp để làm gì thậm chí chỉ nói những chuyện vớ vẩn . Khổ thật !
    bây giờ mình fải làm sao đây?
    Có fải mình đã thích nó rồi fải ko các cậu ?
    Mà liệu nó có tình cảm gì với mình ko ?
    mà mình fải làm sao để trở lại như ngày xưa , chỉ là bạn bè chứ ko vượt qua tình bạn . ?
    Thổ lộ ra với nó thì sợ đánh mất tình bạn lâu nay , mà ko nói thì buồn bực khó chịu ? Trời ơi tôi fải làm sao bây giờ ?
    Giúp tôi với !
    Xưa nay chẳng bao giờ nghĩ ngợi tới chuyện yêu đương vậy mà bây giờ tự nhiên dở chứng ra thế này ?
  7. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các cậu !
    Các cậu có rảnh tư vấn giùm mình cái , mình fải làm sao đây ?
    Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Cũng chẳng biết nữa .
    Ưmh ... Chuyện của mình là thế này !
    Nó với mình chơi thân với nhau đã 6 năm nay rồi , Mình chơi với nó rất vô tư , nó gọi mình là anh , mình gọi nó là em . Nó nhìn xinh xắn , dễ thương , và đặc biết có rất nhiều vệ tinh , mình thì bình thường thôi , mà hồi đấy chẳng suy nghĩ gì cả chơi rất vô tư , không suy nghĩ gì cả . Bọn mình chơi với nhau rất thân . Học hết lớp 12 mình đi vào TPHCM cùng bố mẹ , còn nó đi du học , tưởng rằng mất liên lạc nhưng sau gần 1 năm mình với nó có liên lạc lại . Và cứ như vậy , thư từ wa lại , tình cảm lại càng thân thiết hơn , nó tâm sự với mình nhiều hơn , và mình cũng vậy . Những lúc mình vui , buồn thì nó là người đầu tiên mình muốn chia sẻ , và nó cũng thế ! Rồi nó về VN nghỉ hè sau 3 năm đi xa , tụi mình có 1 tháng thật là vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm .Nó kể cho mình nghe nhiều chuyện về nó , học tập , cuộc sống , những vệ tinh quanh nó ..v.v ... Mình thì toàn khuyên nó nên yêu một ai đó trong số những đứa theo đuổi nó đi , mà nó vẫn chưa chịu . Hôm chia tay nó , nó bảo " Hãy mãi là anh trai của em nha " mình vẫn rất vô tư , coi nó như 1 đứa em gái . Tưởng như tình bạn của mình và nó mãi như thế nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây mình hay nghĩ nhiều về nó ,lúc nào cũng nhớ tới nó , muốn được gặp nó kinh khủng , chẳng hiểu gặp để làm gì thậm chí chỉ nói những chuyện vớ vẩn . Khổ thật !
    bây giờ mình fải làm sao đây?
    Có fải mình đã thích nó rồi fải ko các cậu ?
    Mà liệu nó có tình cảm gì với mình ko ?
    mà mình fải làm sao để trở lại như ngày xưa , chỉ là bạn bè chứ ko vượt qua tình bạn . ?
    Thổ lộ ra với nó thì sợ đánh mất tình bạn lâu nay , mà ko nói thì buồn bực khó chịu ? Trời ơi tôi fải làm sao bây giờ ?
    Giúp tôi với !
    Xưa nay chẳng bao giờ nghĩ ngợi tới chuyện yêu đương vậy mà bây giờ tự nhiên dở chứng ra thế này ?
  8. zaccu

    zaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi Clock_ade !
    lời đầu tiên ZACCU muốn nói với bạn la` chúc bạn một ngày may mắn và gặp nhiều niềm vui. Thật sự sau khi đọc xong lá thư của bạn mình cảm thấy một điều rằng bạn con` rất yêu hắn ta đúng ko. Nhưng thật sự rằng khi hắn ta nói rằng hắn ta luôn bận va` ko thể gặp bạn được thi` đó là lúc hắn ta ko còn yêu bạn nữa. Vi` sao lai phải khổ vi` một kẻ bạc tình như vậy, mình ko biết trước đây ban và hắn đã từng yêu nhau như thế nào hay chỉ đơn thuần là tình cảm riêng bạn. Đừng gửi bưc thư đó cho hắn vi` hắn ko đủ tư cách để đọc bức thư của bạn, bạn phải có lòng tự trọng của bản thân chứ. Hãy quên hắn đi vì cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn. Chuc ban vui vẻ
  9. zaccu

    zaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi Clock_ade !
    lời đầu tiên ZACCU muốn nói với bạn la` chúc bạn một ngày may mắn và gặp nhiều niềm vui. Thật sự sau khi đọc xong lá thư của bạn mình cảm thấy một điều rằng bạn con` rất yêu hắn ta đúng ko. Nhưng thật sự rằng khi hắn ta nói rằng hắn ta luôn bận va` ko thể gặp bạn được thi` đó là lúc hắn ta ko còn yêu bạn nữa. Vi` sao lai phải khổ vi` một kẻ bạc tình như vậy, mình ko biết trước đây ban và hắn đã từng yêu nhau như thế nào hay chỉ đơn thuần là tình cảm riêng bạn. Đừng gửi bưc thư đó cho hắn vi` hắn ko đủ tư cách để đọc bức thư của bạn, bạn phải có lòng tự trọng của bản thân chứ. Hãy quên hắn đi vì cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn. Chuc ban vui vẻ
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tư vấn dùm !
    Nói thiệt ! tui thich người ta lâu lắm rùi ! Người ta nhiều lúc cũng làm như quan tâm mình lắm . Vậy mà .........................
    Không biết làm sao . Khi nhận ra 1 điều là : người ta chỉ coi minh là 1 con ong để làm đẹp thêm cho bông hoa thôi .

Chia sẻ trang này