1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tư vấn dùm !
    Nói thiệt ! tui thich người ta lâu lắm rùi ! Người ta nhiều lúc cũng làm như quan tâm mình lắm . Vậy mà .........................
    Không biết làm sao . Khi nhận ra 1 điều là : người ta chỉ coi minh là 1 con ong để làm đẹp thêm cho bông hoa thôi .
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Hãy chờ thêm một thời gian nữa, để khẳng định xem những gì bạn đang nghĩ có đúng không, hay chỉ do sự thất vọng khiến bạn nghĩ thế. Một người con gái hay con trai, cũng có thể ngoài người mình yêu ra, quý và tốt với một ai đó chứ. Hay có thể cũng thích ai đó đôi chút, nhưng vì có người yêu rồi nên không thể cho phép mình tiến xa hơn.
    Còn nếu đúng như bạn nghĩ, thì mình nghĩ cũng chẳng có gì mà buồn hay thất vọng cả. Nếu không thấy có khả năng gì, dù là bạn thì thôi không nghĩ đến người ta và không gặp người ta nữa. Có gì mà phải băn khoăn làm khổ tâm mình
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Hãy chờ thêm một thời gian nữa, để khẳng định xem những gì bạn đang nghĩ có đúng không, hay chỉ do sự thất vọng khiến bạn nghĩ thế. Một người con gái hay con trai, cũng có thể ngoài người mình yêu ra, quý và tốt với một ai đó chứ. Hay có thể cũng thích ai đó đôi chút, nhưng vì có người yêu rồi nên không thể cho phép mình tiến xa hơn.
    Còn nếu đúng như bạn nghĩ, thì mình nghĩ cũng chẳng có gì mà buồn hay thất vọng cả. Nếu không thấy có khả năng gì, dù là bạn thì thôi không nghĩ đến người ta và không gặp người ta nữa. Có gì mà phải băn khoăn làm khổ tâm mình
  4. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của tôi để các bác tham khảo và cho ý kiến :
    Tôi gặp người đó mới chỉ hơn 2 thắng.. nhưng tôi đã cảm nhận người đó rất hợp với tôi một cách sâu sắc... Về mọi thứ: như chuyện gia đình,những sở thích riêng,đi chơi với nhau khá nhiều... Phải nói rằng tôi yêu người đó rất nhiều nhiều khi còn nhiều hơn nhưng điều tôi nghĩ và làm...
    Nhưng đáng buồn là người đó đã có người yêu(anh này ở vn )... Tôi cũng biết họ cũng yêu nhau khá lâu nên tôi chỉ có thẻ làm bạn của nguời đó.. Tôi cũng thử một thời gian nhưng điều đó chỉ làm tôi đau khổ hơn ...
    Cuối cùng tôi đã quyết định nói thật tình cảm của mình để có thể chia tay với người ấy(một quyết định hết sức lý tính...). Khi tôi nói ra điêu đấy người đấy bảo tôi tốt nhất là làm bạn của nàng.. Tôi biết là ko thể nên tôi đã ra đi mà ko nói gì nữa.. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như nàng ko chạy theo va muốn tôi trở lại... tôi bảo ko đưọc nàng khóc và ko chịu vào nhà....Trơì thì rất là lạnh..
    Lúc vào nha thì nang nói rằng ko thể mất một người bạn như tôi... và nàng làm như vậy là theo bản năng của phụ nữ.... Điều này liệu có đúng ko?? Liệu nàng có tình cảm với tôi ko?? Hay vì do nàng đã có người yêu nên trả lời tôi như vây??
    Nếu thực sự nàng ko có tình cảm với tôi thì ko sao.. nhưng nếu nàng có tình cảm với tôi mà nói vậy thì nàng cũng quá ích kỷ phải ko???
    Nàng vào nhà chúng tôi cũng có nói chuyên thêm nhưng chẳng giải quyết cái gì hơn... kết quả vẫn vậy.. tôi vẫn ra đi... Cuối cùng thì nàng có gửi cho tôi một bức thư nói rằng vẫn mong tôi quay trở về để làm bạn... tất nhiên tôi vẫn chưa tra lời...
    Mọi người cho tôi ít ý kiến được ko?? Liệu bây giờ tôi nên làm gì?? tiếp tục làm bạn hay chẳng là gì cả?? liệu nàng có tình cảm với tôi ko??
    Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi...
  5. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của tôi để các bác tham khảo và cho ý kiến :
    Tôi gặp người đó mới chỉ hơn 2 thắng.. nhưng tôi đã cảm nhận người đó rất hợp với tôi một cách sâu sắc... Về mọi thứ: như chuyện gia đình,những sở thích riêng,đi chơi với nhau khá nhiều... Phải nói rằng tôi yêu người đó rất nhiều nhiều khi còn nhiều hơn nhưng điều tôi nghĩ và làm...
    Nhưng đáng buồn là người đó đã có người yêu(anh này ở vn )... Tôi cũng biết họ cũng yêu nhau khá lâu nên tôi chỉ có thẻ làm bạn của nguời đó.. Tôi cũng thử một thời gian nhưng điều đó chỉ làm tôi đau khổ hơn ...
    Cuối cùng tôi đã quyết định nói thật tình cảm của mình để có thể chia tay với người ấy(một quyết định hết sức lý tính...). Khi tôi nói ra điêu đấy người đấy bảo tôi tốt nhất là làm bạn của nàng.. Tôi biết là ko thể nên tôi đã ra đi mà ko nói gì nữa.. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như nàng ko chạy theo va muốn tôi trở lại... tôi bảo ko đưọc nàng khóc và ko chịu vào nhà....Trơì thì rất là lạnh..
    Lúc vào nha thì nang nói rằng ko thể mất một người bạn như tôi... và nàng làm như vậy là theo bản năng của phụ nữ.... Điều này liệu có đúng ko?? Liệu nàng có tình cảm với tôi ko?? Hay vì do nàng đã có người yêu nên trả lời tôi như vây??
    Nếu thực sự nàng ko có tình cảm với tôi thì ko sao.. nhưng nếu nàng có tình cảm với tôi mà nói vậy thì nàng cũng quá ích kỷ phải ko???
    Nàng vào nhà chúng tôi cũng có nói chuyên thêm nhưng chẳng giải quyết cái gì hơn... kết quả vẫn vậy.. tôi vẫn ra đi... Cuối cùng thì nàng có gửi cho tôi một bức thư nói rằng vẫn mong tôi quay trở về để làm bạn... tất nhiên tôi vẫn chưa tra lời...
    Mọi người cho tôi ít ý kiến được ko?? Liệu bây giờ tôi nên làm gì?? tiếp tục làm bạn hay chẳng là gì cả?? liệu nàng có tình cảm với tôi ko??
    Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi...
  6. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To ZACCU: cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn. Cuối cùng thì clock cũng đã không gửi cái mail đó đi. Và đến bây giờ chuyện giữa hai người vẫn chưa rõ ràng gì cả. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khó có thể diễn ra tốt đẹp được nữa khi mà người bên kia lại tỏ ra như thế. Chúc bạn một ngày vui vẻ
  7. clock_ade

    clock_ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To ZACCU: cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn. Cuối cùng thì clock cũng đã không gửi cái mail đó đi. Và đến bây giờ chuyện giữa hai người vẫn chưa rõ ràng gì cả. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khó có thể diễn ra tốt đẹp được nữa khi mà người bên kia lại tỏ ra như thế. Chúc bạn một ngày vui vẻ
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật khó quá. Mình chỉ có vài điều muốn nói với bạn thế này
    1. Một trong những đức tính rất đáng quý của người con gái đó chính là sự chung thuỷ. Sau này cũng thế khi bạn có người yêu rồi, có vợ bạn. Nhưng hạnh phúc đó có tồn tại được hay không cũng chính phần nhiều dựa vào sự chung thuỷ của người con gái
    2. Con người ta luôn có thể rung động trước nhiều người. Và người mình lấy làm chồng/ vợ chưa chắc đã phải là người lý tưởng nhất. Nhưng đó gọi là duyên, phận. Và phải hài lòng với nó, như thế mới sống hạnh phúc được. Đừng núi này trông núi nọ.
    3. Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh bạn gái đó xem. Nói thật là mình rất khâm phục và quý bạn gái đó đấy.
    Còn một lời khuyên cụ thể thế nào thì mình không thể cho bạn được. chúc bạn tìm được lời giải cho chính bạn
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật khó quá. Mình chỉ có vài điều muốn nói với bạn thế này
    1. Một trong những đức tính rất đáng quý của người con gái đó chính là sự chung thuỷ. Sau này cũng thế khi bạn có người yêu rồi, có vợ bạn. Nhưng hạnh phúc đó có tồn tại được hay không cũng chính phần nhiều dựa vào sự chung thuỷ của người con gái
    2. Con người ta luôn có thể rung động trước nhiều người. Và người mình lấy làm chồng/ vợ chưa chắc đã phải là người lý tưởng nhất. Nhưng đó gọi là duyên, phận. Và phải hài lòng với nó, như thế mới sống hạnh phúc được. Đừng núi này trông núi nọ.
    3. Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh bạn gái đó xem. Nói thật là mình rất khâm phục và quý bạn gái đó đấy.
    Còn một lời khuyên cụ thể thế nào thì mình không thể cho bạn được. chúc bạn tìm được lời giải cho chính bạn
  10. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Dũng đã cho em nhưng lời khuyên.. Phải nói rằng ý kiến của anh cung có khía cạnh đúng..
    Nhưng thiết nghĩ người em thích đã lấy chồng đâu mà đòi hỏi phải chung thuỷ...Trong cuộc đời cũng phải tạo điều kiện cho bản thân để gặp nhiều người khác chứ.. thứ 1 để lấy mối quan hệ đâu có thể sông thiếu bạn bè đưọc đâu.. thứ 2 cũng là một cách để chọn lựa người hợp với mình nhất... Lấy chồng cũng là một điều quan trọng chứ có thể cho qua dễ dàng đuợc đâu...
    Em vẫn rất tôn trọng quyết định của cô ấy dù thực lòng mình cũng rất buồn... Nhưng tại sao mình ko thể đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân??

Chia sẻ trang này