1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ rất ít khi tôi ghét ai đó, bởi sao vậy bởi tôi không muốn mình phải bực mình, Còn nếu như ta không thể thông cảm, không còn tin tưởng vào người ấy được nữa, thì cũng chẳng cần phải gắng gượng quá. Như thế chỉ làm cho mình khó chịu hơn thôi. Có lẽ mình sẽ chia tay , chỉ đơn giản coi như những người bạn rất bình thường khác, coi như một người qua đường mà mình đã gặp. Còn dù sao thì cố gắng để người ta vẫn dành cho mình một tình cảm tốt là tốt nhất. Ở lớp có rất nhiều người tôi không chơi, đơn giản là tôi không thích những cư xử của những người đó. Nhưng cứ hễ đến lớp, khi họ nhìn thấy tôi họ cùng đều rất niềm nở chào. Mình chỉ cần tỏ ra lịch sự và đôi chút nhiệt tình có lẽ như vậy cũng đủ để người khác phải có một ấn tượng về mình. Còn tất nhiên để trở thành bạn thân thì còn cả một chặng đường dài
    hungdo
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mọi người đang hỏi mà anh Hưng trả lời như là trả lời fỏng vấn ý
    Thế giờ anh Hưng cho em hỏi nhé: Có một người luôn khuyên em tình yêu trên mạng khó thành hiện thức và người đó biết rõ tình cảm của em và người em yêu yêu nhau qua mạng. Người đó khuyên em chân thành nên từ bỏ vì sẽ không đi đến đâu. Anh cho em lời khuyên có nên nghe theo lời khuyên của người đó không??? Em nghĩ rằng tình yêu cần có niềm tin chứ nhỉ. Mà người đó cũng chỉ quen em qua mạng thui anh ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mọi người đang hỏi mà anh Hưng trả lời như là trả lời fỏng vấn ý
    Thế giờ anh Hưng cho em hỏi nhé: Có một người luôn khuyên em tình yêu trên mạng khó thành hiện thức và người đó biết rõ tình cảm của em và người em yêu yêu nhau qua mạng. Người đó khuyên em chân thành nên từ bỏ vì sẽ không đi đến đâu. Anh cho em lời khuyên có nên nghe theo lời khuyên của người đó không??? Em nghĩ rằng tình yêu cần có niềm tin chứ nhỉ. Mà người đó cũng chỉ quen em qua mạng thui anh ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏi thế thì anh xin được trả lời thật và thẳng thắn nhất. Có lẽ anh tạm quên đi anh là bạn thân của cả hai người và trả lời theo với tất cả kinh nghiệm, lý lẽ. Vẫn có những cuộc tình như trong văn học, vẫn có những cuộc tình đi vào văn thơ và sách. Nhưng số những cuộc tình thế liệu được bao nhiêu. Rất ít và phải nói thật là nó chỉ có được 1/10000 là may lắm rồi.
    Điều khó nhất mà người ta phải vượt qua là gì. Đó là biến tình yêu thành hạnh phúc thực sự. Mà hạnh phúc ở đây nghĩa là cuộc sống lâu dài bên nhau. Có biết bao những cuộc tình đẹp là thế, nhưng rồi cũng sơm phải chia tay sau một thời gian chung sống. Những khó khăn chỉ nẩy sinh khi chúng ta trực tiếp đối đầu với thực tế. với những gì xẩy ra xung quanh. Có những người đã đợi được nhau được hơn cả chục năm, nhưng rồi họ cũng vẫn phải xa cách. Tình yêu qua mạng chỉ là tiền đề cho một hạnh phúc lâu dài Muốn có được hạnh phúc thực sự thì người ta còn phải tìm kiếm nhiều lắm, họ phải hiểu nhau hơn đặc biệt qua khó khăn, qua những lần xích mích. Qua tất cả những gì cuộc sống mang lại. Có cũng một số cuộc tình qua mạng đã thành công. Nhưng sở dĩ vậy vì họ đều chỉ dựa trên việc quen nhau, cảm tình, yêu nhau qua mạng rồi họ gặp nhau cùng trải nghiệm thực tế và rồi họ đi đến hạnh phúc.
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏi thế thì anh xin được trả lời thật và thẳng thắn nhất. Có lẽ anh tạm quên đi anh là bạn thân của cả hai người và trả lời theo với tất cả kinh nghiệm, lý lẽ. Vẫn có những cuộc tình như trong văn học, vẫn có những cuộc tình đi vào văn thơ và sách. Nhưng số những cuộc tình thế liệu được bao nhiêu. Rất ít và phải nói thật là nó chỉ có được 1/10000 là may lắm rồi.
    Điều khó nhất mà người ta phải vượt qua là gì. Đó là biến tình yêu thành hạnh phúc thực sự. Mà hạnh phúc ở đây nghĩa là cuộc sống lâu dài bên nhau. Có biết bao những cuộc tình đẹp là thế, nhưng rồi cũng sơm phải chia tay sau một thời gian chung sống. Những khó khăn chỉ nẩy sinh khi chúng ta trực tiếp đối đầu với thực tế. với những gì xẩy ra xung quanh. Có những người đã đợi được nhau được hơn cả chục năm, nhưng rồi họ cũng vẫn phải xa cách. Tình yêu qua mạng chỉ là tiền đề cho một hạnh phúc lâu dài Muốn có được hạnh phúc thực sự thì người ta còn phải tìm kiếm nhiều lắm, họ phải hiểu nhau hơn đặc biệt qua khó khăn, qua những lần xích mích. Qua tất cả những gì cuộc sống mang lại. Có cũng một số cuộc tình qua mạng đã thành công. Nhưng sở dĩ vậy vì họ đều chỉ dựa trên việc quen nhau, cảm tình, yêu nhau qua mạng rồi họ gặp nhau cùng trải nghiệm thực tế và rồi họ đi đến hạnh phúc.
    hungdo
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng cho em hỏi vậy khi nào thì biết mình đang yêu và bao nhiêu tuổi thì tình yêu mới...mới...(mới sao ta )àh mới gọi là trưởng thành và chín chắn
    Hỏi thế gian tình là gì mà làm cho thằng anh tôi nó khổ vậy.
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng cho em hỏi vậy khi nào thì biết mình đang yêu và bao nhiêu tuổi thì tình yêu mới...mới...(mới sao ta )àh mới gọi là trưởng thành và chín chắn
    Hỏi thế gian tình là gì mà làm cho thằng anh tôi nó khổ vậy.
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt là cách trả thù hay nhất.........

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt là cách trả thù hay nhất.........

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  10. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng ơi cho em hỏi.
    Người yêu em cứ nói là không tin em. nhưng cô ấy lại bắt em phải tin cô ấy, vậy thì phải làm sao

    Tất cả vì Juventus thân yêu !

Chia sẻ trang này