1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng ơi cho em hỏi.
    Người yêu em cứ nói là không tin em. nhưng cô ấy lại bắt em phải tin cô ấy, vậy thì phải làm sao

    Tất cả vì Juventus thân yêu !
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để có thể phân biệt giữa thích và yêu. Một ranh giới vô cùng nhỏ tuy nhiên đã là ranh giới thì nó luôn tạo nên sự khác biệt giữa hai trạng thái.
    Thích là những xao xuyến rung động ban đầu. Có thể là một điều gì đó làm ta vui hấp dẫn ở đối phương. Tóm lại thích là cảm giác thích thú qua những tiếp xúc ban đầu.
    - Yêu thì có nhiều định nghĩa lắm. Và định nghĩa đơn giản nhất về Yêu, một khái niệm rất rộng. Đó là người ta biết yêu từ khi người ta biết ngượng. Còn tình yêu đôi lứa thì cũng vô vàn định nghĩa và chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Đó là những cảm giác say đắm khi con người ta thấy được những giá trị thực sự chìm dấu bên trong. Đó là lúc người ta thấy được những đặc điểm về tính cách và những tương hợp. và làm người ta "chết trong lòng một chút" như Xuân diệu nói.
    Còn về tuổi thì thật chẳng có tuổi nào. Vì ở mỗi người mức độ trưởng thành lại khác nhau. nên sẽ không có một ngưỡng tuổi nhất định nào. Người ta đôi khi đã có thể đánh giá và phân biệt tốt thê nào là tình yêu từ PTTH. Nhưng cũng có người phải khi đi làm rồi mới hiểu được hết. Và theo quan điểm của riêng mình thì. Cứ vào đại học rồi, lúc đó chúng ta cũng có điều kiện tiếp xúc với xã hội một cách rộng hợn, trưởng thành hơn, và việc học cũng đã tương đối ổn định. thì yêu được là tốt.hii:D Cái này hơi khó
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để có thể phân biệt giữa thích và yêu. Một ranh giới vô cùng nhỏ tuy nhiên đã là ranh giới thì nó luôn tạo nên sự khác biệt giữa hai trạng thái.
    Thích là những xao xuyến rung động ban đầu. Có thể là một điều gì đó làm ta vui hấp dẫn ở đối phương. Tóm lại thích là cảm giác thích thú qua những tiếp xúc ban đầu.
    - Yêu thì có nhiều định nghĩa lắm. Và định nghĩa đơn giản nhất về Yêu, một khái niệm rất rộng. Đó là người ta biết yêu từ khi người ta biết ngượng. Còn tình yêu đôi lứa thì cũng vô vàn định nghĩa và chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Đó là những cảm giác say đắm khi con người ta thấy được những giá trị thực sự chìm dấu bên trong. Đó là lúc người ta thấy được những đặc điểm về tính cách và những tương hợp. và làm người ta "chết trong lòng một chút" như Xuân diệu nói.
    Còn về tuổi thì thật chẳng có tuổi nào. Vì ở mỗi người mức độ trưởng thành lại khác nhau. nên sẽ không có một ngưỡng tuổi nhất định nào. Người ta đôi khi đã có thể đánh giá và phân biệt tốt thê nào là tình yêu từ PTTH. Nhưng cũng có người phải khi đi làm rồi mới hiểu được hết. Và theo quan điểm của riêng mình thì. Cứ vào đại học rồi, lúc đó chúng ta cũng có điều kiện tiếp xúc với xã hội một cách rộng hợn, trưởng thành hơn, và việc học cũng đã tương đối ổn định. thì yêu được là tốt.hii:D Cái này hơi khó
    hungdo
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    trùi cái nick này thì là con gái, mà lại hỏi thế này thật là khó trả lời quá. Xin được trả lời sau nhé, có việc chạy ra ngoài một chút.
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    trùi cái nick này thì là con gái, mà lại hỏi thế này thật là khó trả lời quá. Xin được trả lời sau nhé, có việc chạy ra ngoài một chút.
    hungdo
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn là nữ sao người bạn yêu lại là "cô ấy", không lẽ bạn ...
    tôi có một lời khuyên này,
    trong giai đoạn tìm hiểu thì bạn nên nghe lời cô ấy, về sau này khi đã gắn bó thì mới phản ứng lại ,
    bạn đã bao giờ nghe câu, khi mới yêu em nói anh nghe , khi mới cưới cả hai cùng nói cả hai cùng nghe, và khi về già anh nói em nghe, không nghe anh ...đấm sao ?
    chuyện phụ nữ muốn nói oai, về sau này xuống nước là chuyện thường, bạn đừng nên để ý, để ý chỉ làm hỏng cái tiếng người nam tử, họ sẽ đánh giá mình bụng tẹp nhẹp mà thôi
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 12/02/2004
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn là nữ sao người bạn yêu lại là "cô ấy", không lẽ bạn ...
    tôi có một lời khuyên này,
    trong giai đoạn tìm hiểu thì bạn nên nghe lời cô ấy, về sau này khi đã gắn bó thì mới phản ứng lại ,
    bạn đã bao giờ nghe câu, khi mới yêu em nói anh nghe , khi mới cưới cả hai cùng nói cả hai cùng nghe, và khi về già anh nói em nghe, không nghe anh ...đấm sao ?
    chuyện phụ nữ muốn nói oai, về sau này xuống nước là chuyện thường, bạn đừng nên để ý, để ý chỉ làm hỏng cái tiếng người nam tử, họ sẽ đánh giá mình bụng tẹp nhẹp mà thôi
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 12/02/2004
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là cô ấy muốn được em để ý và tôn trọng thôi mà. Con gái nhiều khi cứ hay nũng nịu thế. Còn ai bảo em là cô ấy không tin em, hay cô ấy chỉ nói thế thôi. Chắc đã nghe : Đừng nghe những gì con gái nói, rồi chứ. Em chỉ cần tỏ ra rộng lượng và quan tâm tới cô ấy là được, con trai thì không nên để í đôi ba chuyện đấy làm gì. hii:D
    hungdo
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là cô ấy muốn được em để ý và tôn trọng thôi mà. Con gái nhiều khi cứ hay nũng nịu thế. Còn ai bảo em là cô ấy không tin em, hay cô ấy chỉ nói thế thôi. Chắc đã nghe : Đừng nghe những gì con gái nói, rồi chứ. Em chỉ cần tỏ ra rộng lượng và quan tâm tới cô ấy là được, con trai thì không nên để í đôi ba chuyện đấy làm gì. hii:D
    hungdo
  10. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng! Hay đấy... Hay thật! Nhưng....
    Tình yêu.....! Dù ngoài đời, trên mạng hay trong văn chương... mỗi cái đều có cái hay, cái đẹp,... mỗi cái đều có cái "TÍNH THẬT" và không thật của nó. Nhưng.... chắc chắn một điều tình yêu ngoài đời nó có tính thực hơn, vì ta thấy, ta biết, ta hiểu, ta nắm bắt, ta chủ động..v.v.. (dù đôi khi ko hoàn toàn..). Nhưng... nói như thế không có nghĩa là tình yêu trên mạng của bạn ko có tính thực...OK!
    Tui thì không giỏi lắm trong lĩnh vực này nhưng theo tui thì bạn không nhất thiết phải từ bỏ (tất nhiên đó là ý kiến hay mà bạn cần phải suy nghĩ ...) và 2 bạn cần làm cái gì đó để TY đó thực tế hơn, chắc chắn hơn "cái tình yêu trên mạng" như mọi người nghĩ...OK
    Chúc bạn hạnh phúc_thật hnạh phúc!
    CUỘC ĐỜI PHỤ THUỘC VÀO DUYÊN SỐ, LÀ KẺ......HE HE
    Roi_mai_mot_om_dan...

Chia sẻ trang này