1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về tình bạn, tình yêu ( bạn đang gặp rắc rối trong TBTY?hãy nói với chúng tôi!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hic không có dấu đọc mờ cả mắt .Em chưa đọc kỹ lắm nhưng chung quy thì em cũng nắm được .Đứng trên phương diện một con bé 15,5t em khuyên chị thế này khi nào gặp mặt hãy tính, dù gì cũng gặp thôi mà đúng không lúc đó bắt đâu cũng được vậy đâu cần vội vã làm gì .Hic còn phương diện của những người từng trải thì em chịu ,chị đợi người khác trả lời xem sao nhé .
    Không ai đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Qua internet thì người ta nhiều khi có thể hiểu nhau hơn, và cũng có thể thành thật hơn trong việc tình cảm. Nhưng đó không phải là tất cả, hơn nữa chính sự thành thật quá đôi khi dẫn người ta đến ngộ nhận. Nhiều khi họ mới chỉ thích nhau nhưng đã ngỏ lời và tưởng như là yêu nhau thật rồi.
    - tình yêu không chỉ tiếp cận qua internet mà dẫn đến hạnh phúc được. Bởi hạnh phúc sau này là hạnh phúc khi chúng ta chung sống với nhau, ở cùng nhau. Thế nên việc tiếp xúc qua internet chỉ làm tiền đề cho việc tìm hiểu nhau sau này.
    Việc tuổi tác thì quả thật là không quan trọng nên em cũng không cần để ý nhiều. Nhưng hãy cân nhắc xem cả hai đã đủ trưởng thành chưa.
    mấy cái chuyện này , thì em dẹp sang một bên đi là vừa, nếu người ta yêu nhau thì người ta sẽ chấp nhận và hi sinh vì nhau, có thể bạn em sẽ chấp nhận dần với em hơn, hoặc em sẽ làm theo những gì bạn em muốn. Đó mới là lúc người ta thực sự đã có những tình cảm chân thành.
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Qua internet thì người ta nhiều khi có thể hiểu nhau hơn, và cũng có thể thành thật hơn trong việc tình cảm. Nhưng đó không phải là tất cả, hơn nữa chính sự thành thật quá đôi khi dẫn người ta đến ngộ nhận. Nhiều khi họ mới chỉ thích nhau nhưng đã ngỏ lời và tưởng như là yêu nhau thật rồi.
    - tình yêu không chỉ tiếp cận qua internet mà dẫn đến hạnh phúc được. Bởi hạnh phúc sau này là hạnh phúc khi chúng ta chung sống với nhau, ở cùng nhau. Thế nên việc tiếp xúc qua internet chỉ làm tiền đề cho việc tìm hiểu nhau sau này.
    Việc tuổi tác thì quả thật là không quan trọng nên em cũng không cần để ý nhiều. Nhưng hãy cân nhắc xem cả hai đã đủ trưởng thành chưa.
    mấy cái chuyện này , thì em dẹp sang một bên đi là vừa, nếu người ta yêu nhau thì người ta sẽ chấp nhận và hi sinh vì nhau, có thể bạn em sẽ chấp nhận dần với em hơn, hoặc em sẽ làm theo những gì bạn em muốn. Đó mới là lúc người ta thực sự đã có những tình cảm chân thành.
    hungdo
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất đúng, trong cuộc sống người ta rất cần có niềm tin, đặc biệt là tronh tình yêu, nó là một trong những bí quyết để duy trì hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để tránh một tình yêu mù quáng, đó chính là việc hiểu thật rõ về cả hai người và hoàn cảnh của hai người. Tình yêu qua net cũng thật đẹp và đến rất nhẹ nhàng, và đôi chút thần tốc như internet. người ta dẽ dàng trao nhau những lời âu yếm, những vui vẻ , kỉ niệm thật khó phai. Nhưng dường như việc chỉ tiếp xúc qua internet không thôi là một điều gì đó thật khó thành hiện thực. Bởi hạnh phúc con người ta sẽ phải tự tìm thấy trong những xúc cảm cụ thể. Những cái chỉ có được trong đời sống thực. Và nếu như người ta sẽ còn lâu lắm mới có thể tiến đến những gì người ta mong đợi, chỉ đơn giản là một lần được ôm anh thật chặt. Thì có lẽ tình yêu này cũng quả là một chặng đường quá dài.
    Với riêng anh thì anh không tin tình yêu chỉ qua internet tồn tại. Mà nó sẽ chỉ là một tiền đề để tiến đến một hạnh phúc thực sự trong cuộc sống
    hungdo
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất đúng, trong cuộc sống người ta rất cần có niềm tin, đặc biệt là tronh tình yêu, nó là một trong những bí quyết để duy trì hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để tránh một tình yêu mù quáng, đó chính là việc hiểu thật rõ về cả hai người và hoàn cảnh của hai người. Tình yêu qua net cũng thật đẹp và đến rất nhẹ nhàng, và đôi chút thần tốc như internet. người ta dẽ dàng trao nhau những lời âu yếm, những vui vẻ , kỉ niệm thật khó phai. Nhưng dường như việc chỉ tiếp xúc qua internet không thôi là một điều gì đó thật khó thành hiện thực. Bởi hạnh phúc con người ta sẽ phải tự tìm thấy trong những xúc cảm cụ thể. Những cái chỉ có được trong đời sống thực. Và nếu như người ta sẽ còn lâu lắm mới có thể tiến đến những gì người ta mong đợi, chỉ đơn giản là một lần được ôm anh thật chặt. Thì có lẽ tình yêu này cũng quả là một chặng đường quá dài.
    Với riêng anh thì anh không tin tình yêu chỉ qua internet tồn tại. Mà nó sẽ chỉ là một tiền đề để tiến đến một hạnh phúc thực sự trong cuộc sống
    hungdo
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    quote-babechick viết lúc 00:36 ngày 24/02/2004:
    1. Em thâ''''''''y hắn rất thật ti`nh, em chưa hề gặp mặt han,
    Em thay rat bực khi hắn chi biet hua suông ma ko thuc hien.
    CUTE CHICK
    [/QUOTE]
    thật ở trên mạng và thật ở ngoài đời là 2 cái thật khác nhau đấy bạn ạ . Vì qua mạng thì người ta nói với nhau ngọt ngào lắm , cũng có thể có trường hợp đó là những lời nói thật <nhưng hiếm như sao buổi sớm ý> . Theo tui thì cứ tiếp tục thử thách đi , đừng nóng vội
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    quote-babechick viết lúc 00:36 ngày 24/02/2004:
    1. Em thâ''''''''y hắn rất thật ti`nh, em chưa hề gặp mặt han,
    Em thay rat bực khi hắn chi biet hua suông ma ko thuc hien.
    CUTE CHICK
    [/QUOTE]
    thật ở trên mạng và thật ở ngoài đời là 2 cái thật khác nhau đấy bạn ạ . Vì qua mạng thì người ta nói với nhau ngọt ngào lắm , cũng có thể có trường hợp đó là những lời nói thật <nhưng hiếm như sao buổi sớm ý> . Theo tui thì cứ tiếp tục thử thách đi , đừng nóng vội
    Friendship is a ship that carries you through the storms so nice to have you as my friend
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối trời anh Hưng ơi là anh HƯng, câu hỏi này anh trả lời em 1 lần rồi cơ mà. Em nhờ anh là nhờ anh trả lời câu hỏi trên ý hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối trời anh Hưng ơi là anh HƯng, câu hỏi này anh trả lời em 1 lần rồi cơ mà. Em nhờ anh là nhờ anh trả lời câu hỏi trên ý hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em thắc mắc là tại sao người yêu của em (qua cử chỉ hành động) chưa bao giờ nói rằng cô ta yêu em cả? Lí do là tại làm sao hả các bác? Có lần cô ta nói với em rằng yêu nhau đâu cần phải nói ra. Nhưng em cứ thấy làm sao ấy, em cảm thấy nó chưa chắc chắn.

Chia sẻ trang này