1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đi trễ - có ai hay đi trễ như tớ không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chimse, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hội đi trễ - có ai hay đi trễ như tớ không?

    hichic...tớ hay đi trễ kinh khủng, đi học nếu cố đi sớm hơn thì đến trường kịp giờ, còn nếu không thì thể nào cũng đi trễ, hẹn với bạn cũng hay đến trễ. Tớ không cố tình đâu, nhưng ko hiểu sao luôn luôn thế, làm thế nào bi giờ?
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    chỉnh cái đồng hồ của u nhanh hơn bình thường khoảng 15-20 phút ý , và coi rằng cái đồng hồ của mình là chinh xác , như vậy chắc cũng không muộn lắm , mờ mình ghét người nào đi trễ lắm , tác phong nhanh nhẹn lên nào , thanh niên sao mà chậm chạp được , mà thui , bà con gái nào lúc nào chẳng chậm chạp ,cố gắng đừng chậm chạp nữa nhé , về sau thiệt lắm đó
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với blackjack206, PB rất ghét những người trễ, tớ thì luôn muốn mình hoặc người khác đúng đến từng phút cơ . Nhưng khổ nỗi hình như mình thích đúng giờ nên toàn gặp người muộn giờ .
    Chẹp, mà chimse nói là ko muốn thế nhưng nó cứ thế thì cũng ko đúng. Chả phải bạn nói là nếu chịu khó đi sớm hơn thì có thể kịp giờ cơ mà .
    Chúc bạn sửa được thói quen ko tốt đó .
    Được Peanut_butter sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 26/03/2005
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ dân vn mình được cái giờ cao su lắm , đi họp hành hoặc đi đâu lúc nào cũng đợi chút ,thằng này đợi thằng kia , cuối cùng ngồi vêu ra đấy
    người ta kêu ghét của nào trời trao của đó đúng mờ , bạn ghét người đi muộn thì gặp toàn người đi trễ , thui , chuyển sang ghét người nào đi đúng giờ ý , chắc sẽ như ý
    gút lắc
  5. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chị PB ra ngoài lập hội " những người thích đúng h hay là hội tác phong công nghiệp" thì cho em xin 1chân với.e 1 là đúng h,hai là ở nhà!!!!!
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic kinh khủng Ngày trước em cũng đúng giờ kinh khủng, hẹn bạn vào giờ nào là đúng giờ đấy có mặt ko sai 1 phút. Nhưng khổ nỗi toàn chơi với bọn lười, lề mề suốt ngày mắng chúng nó bắt phải đúng giờ ..... Nhưng đó là thời quá khứ xa xưa mất rùi Bây giờ .... hichic những việc khác thì bt, vẫn đến đúng h nhưng cứ đi học thì .... đến muộn 20 phút là chuyện bt.... Tại học ở lớp chán quá chả muốn đến nên bị doạ cho mấy điểm 1 cũng k sợ, bắt nộp 10k 1 lần đi học muộn cũng kệ Ở nhà ngủ thêm mấy phút cho sướng hehe, đùa chứ cứ tình hình này em sẽ ko chỉ đi học muộn mà còn làm các việc khác muộn mất Phải sửa thui, phải sửa thui
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ rất ghét những ai đến muộn, ngồi chờ sốt ruột lắm mà chẳng biết làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi ấy cả!. Đi học thì tớ toàn đến sát giờ, lúc nào đi học thêm cần chiếm chỗ thì đi sơm lắm! . Sao người VN mình bây giờ, nhất là mấy bạn học sinh cấp 3 nè nè lúc nào cũng thích chơi giờ cao su! Bực mình
  8. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn vói mấy ngưòi giờ cao su này giúp chúng ta học được tính kiên nhẫn, kinh nghiệm 15 năm cho thấy, khi hẹn với những nguời này thì cứ hẹn trước nửa tiếng cho chắc ăn, có khi hẹn trước 1 tiếng cũng ok đấy chứ.
  9. inao13

    inao13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bây giờ mọi người có xu hướng đi trễ thì phải 5-7 phút thì còn chịu được chứ cứ bắt dài cổ đợi 20-25'' trở lên là tớ thấy ngán rồi, mà đã ngán là hoặc tớ đi về hoặc tớ đi làm cái gì khác rồi một lúc sau quay lại.
    Mình như thế nào thì mọi người sẽ đối xử với mình như vậy thôi. Tớ có một cô dạy Toán Tài chính lúc nào cũng vào muộn >15'' thành ra cứ hôm đấy là tự nhiên mình cứ ì ạch, từ từ, có hôm từ từ đến độ còn đến sau cả cô lại phải đi ăn với mấy đứa đi muộn. Bên cạnh đó thì lại có ông thấy tiếng Anh đúng giờ mà nói đúng hơn là sớm giờ... thành ra cứ hôm đấy, không muộn thì mình vẫn hay đi nhanh để đến

Chia sẻ trang này