1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đi Xe Đạp

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi architetto, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn với chị, thôi thì của đi thay người, lần sau chị nhớ khóa vào cho chắc chị nhé.
  2. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên Xưa ơi, mua cái xe đạp mới mà đi, chứ nhìn xe đứa khác chắc chịu ko nổi đâu... Mà sao lúc ko thấy anh ý đứng trông xe mà xưa lại ko hỏi?
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ,cả đời em 18 năm rồi , chưa mất cái xe đạp nào cả , thấy mấy đứa bạn , ai cũng phải mất đến 1 cái , hu hu ... chẳng biết có đến lượt mình ko nhỉ ... nhìn ai mà mất xe trông thất thần đến tội ... hu hu . đời mình mới có 4 cái xe thôi ... bi giờ đang dùng cái xe xịn nhất trong 4 cái ... hix hix .... thôi cất nhà đi bộ cho an toàn ... hớ hớ
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chia buồn nhé ... nhưng nhớ câu "của đi thay người " để cho đỡ ấm ức hơn nhé ! iu thương ...
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã quan tâm, động viên Xưa nhé! chuyện xảy ra đáng buồn nhưng xét nghĩ Xưa còn trẻ, sẽ cố gắng cẩn thận và giữ sức khoẻ để có thể tự mình mua thêm những chiếc xe khác thui. chỉ dám bùn 2 ngày, đến hôm nay thì hết bùn rùi
    giờ lại đi làm, đi học bằng xe máy, chỉ tiếc trời thì đẹp quá mà o có xe đạp đi ngắm cảnh
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    HỜ,cũng thích đi xe đạp những khi rảnh rỗi lắm,Vừa dễ chịu thảnh thơi mà khoẻ người.Nhưng trời nắng đi thì khổ,đi vào buổi tối thì..khéo oan gia (bị ăn cục tức vài lần ti toe đi xe đạp ở Lăng Bác rồi).
    Hôm qua bà chị làm cùng mất xe,mua 1 cái xe mới trông oách phết,Kiểu xe cào cào khá xì-po!!Buổi trưa tí tởn xung phong đi mua bánh mỳ cho bà ý để ...mượn cái xe đi nhờ,Giời ạ (lẩm bẩm 1 mình:Chả cái dại nào...) lâu không leo lên xe đạp,bi giờ già yếu đạp 2 vòng đã thở ra tai.Chân cẳng thì ê ẩm.Phải cái bà ý thấp để cái yên thấp,chân cẳng cứ phải ngoều ngoào đến khổ.Về tới nơi mừng mừng tủi tủi...Được mỗi cái tiện là tranh thủ "ninh mầm đá" nên về ăn bánh mỳ ngon thế...
  7. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chị tích cóp dần rồi mua xe đạp mới, em là em khuyên chị đi chọn xe cũ, có nhiều cái vẫn đẹp và nhiều cái còn rất tốt. Bao giờ ọp ẹp thì chắc chắn sẽ có giải pháp để chị vẫn nhập hội bằng xe đạp (anh nào chở chị chăng;)))
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hí hí, có anh giai nào xung phong không nhỉ? giờmà nói chở chị bằng xe máy đã có nhiều anh rụt rè rùi, nay lại trở bằng xe đạp thì chắc có tình iu lớn lém mới làm đc nhé. mỗi tội, tìm đâu ai đó như thế nhỉ
    nhỡ đâu giời se duyên cho mình gặp bạn giai ở hội nì nhỉ . uh, bít đâu?
    gớm, là giời vào thu mát quá, lãng mạn quá mà cô đơn, không bít có anh giai nào nhà mình cô đơn không nhỉ? kết hợp đi cho đỡ cô đơn nhé
  9. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có ai chở thì anh xin tình nguyện chở.
    Anh thích lai 1 ai đó đi lang thang bằng xe đạp vào những buổi chiều tối của mùa thu, ngắm cảnh hoàng hôn mùa thu thì thật là tuyệt. Thật yên bình...Nhưng khổ nỗi xe đạp có thể thuê nhưng bạn gái thì không thể. Hi vọng khi tham gia vào hội mình có thể làm được điều mong muốn từ lâu lâu
  10. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về những chiếc xe đạp "Khủng Long"
    [​IMG]
    Phải mất 2 người đạp xe thì mới chở được 1 người
    [​IMG]
    Xe đạp xách tay ( khi không thích đạp xe thì xách vậy)
    [​IMG]
    Loại xe dành cho những ai không biết đi xe đạp( Không sợ đổ)
    [​IMG]
    Loại xe dành cho hội nghị( vừa đạp vừa họp)
    [​IMG]
    Dành cho những ai yêu cá cảnh( Vừa đạp xe vùa ngắm cá)
    Và Đây là những chiếc xe siêu dài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này