1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đi Xe Đạp

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi architetto, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cho em đăng kí mí con Moon đỏ của em ...
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hê hê , nói tới làm mình nhớ cái hội xe đạp ở dưới HP của mình
    tiếc ghê
    giờ k biết bèo dạt mây trôi đi đâu hết rùi
    Em Bét di dân lên HN rồi hử?
  3. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nghe ớn quá anh ui. Vậy thì ọp iếc em call kéo anh đi, đừng có lí do lí trấu nhé anh
  4. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhập hội với, nhà mình ở Đông Anh, bao giờ có dịp mời cả nhà tới chơi, mình vừa khám phá ra mấy con đường dã chiến lắm, ai thích tour de france thì giơ tay
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà đi off cùng mọi ng thì càng vui đó bạn ạ.Mọi ng bi h cũng chưa có kế hoạch j nhưng muh nếu đi off thì cử lovekit liên lạc với bạn AloneHome nhé!
    Còn về chuyện post bài lên box Làm wen thì tớ sợ là ko đc. Mod mà thấy chắc cũng ko để yên đâu. Trong topic này có bạn nào hay đi lang thang trong ttvnol thì đề thêm cái chữ kí ở dưới để nhiều ng biết về sự tồn tại của Hội đi xe đạp, còn cách làm bạn nêu ko khả thi lắm đâu.
    Bạn AloneHome để ý vào mấy cái chỗ vàng vàng ý nhé! Vậy là bạn đồng ý gia nhập Hội đi xe đạp rùi, còn gọi là "nhà mình" nghe rất thân thương mà. Bạn hãy tham gia với bọn mình cho vui đi
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ui, vậy thì hay quá! Buổi off đầu tiên ko biết có nên đến nhà bạn chơi ko đây? Tớ đùa thui. Cám ơn bạn nhìu nha! Tớ thik nên tớ giơ tay lên nè, bạn nói qua qua cho tớ biết đc ko?
  7. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hội càng ngày càng đông vui, phát triển
    Chào mừng 2 mem mới...
    @caubemuonbay: nhà xa thế chắc kit chỉ tới hè được thoai Đến đó ko biết về xe còn nguyên ko đây, đường dã chiến mừ
    @chị le_cua_da: chậc chậc... chị định đến đó là đến đâu chứ??? Tụi em hẹn thì chắc xong lại phi đi lung tung mừ. Nêu mún thì chị có thể đến nhà em, chọn 1 trong 2 con cào cào và mini rùi chị em mình tung tăng tới chỗ hẹn
    @cryingbaby: lovekit nhận nhiệm vụ Cứ có ọp ẹp sẽ call ngay cho anh Nam. Ọp ẹp lần đầu nên kéo nhau đi đâu man mát như đi sông, hồ chứ đi xa như Đông Anh, lại ban đêm nữa là anh kill em đó. Em chuyên đi sông Hồng chơi nè, nhưng ko thể đi xe ven sông được, đi xa xa thôi, đường Âu Cơ ấy Không thì có thể đi con đường nhỏ phía dưới đê
  8. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 cú vòng quanh Hà Nội đê, mở ngoặc là nội thành thôi chứ ngoại thành thì ai dám chơi, bao giờ đi thì cả nhà cho Mình mượn 1 con xe đạp nhé.
    Để hè sang năm, mình thi dh xong mời cả nhà sang Đông Anh làm 1 cú hoành tráng, nếu thi đỗ thì khao luôn thể, ai máu giơ tay........
  9. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là mình chưa có dịp lượn 1 cú hoành tráng và mát mẻ quan nội thành, toàn đi xe buýt và chạy bộ thôi, ai có cách gì mang dc xe đạp lên xe buýt dạy mình với, ngày nào cũng lượn như cá cảnh đi học ôn thế này đau chân lắm
    À quên, mình cũng có 1 cú phóng xe dc ghi vào lịch sử, chả là lần trước thằng cu bạn mình rủ mình sang chợ giời mua con xe địa hình, rồi nó nhảy lên xe buýt chạy mất hút, báo hại mình phải đạp xe từ đấy về bình thường thì gần 2 chục cây thấm vào đâu, nhưng con xe đó chạy qua cầu long bien thì đứt xích mới đau, từ đó đến lúc về tới nhà nó trở hết đủ mọi chứng, thành ra mua 1tr về đến nhà thành ra 1tr2
  10. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline đó chắc là em ko tham gia dc tại vì em đang ở cách xa mọi người tới mấy chuc nghìn cây số nên ko thể đi xe đạp để về VN để đi với các bác dc, thui thì chúc mọi người đi vui vẻ vậy , mặc dù tiếc hùi hụi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này