1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đi Xe Đạp

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi architetto, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    nhớ em út quá , mà sao chị lmh_h lại giận anh nhỉ , anh có làm gì chị ý đâu cơ chứ , còn chuyện em hùi trước nói là trông nhà sáng mà có trông đâu ( mặc dù biết lí do ) , người ta nói lúc chìm lúc nổi , anh kéo em lên cho em thở còn gì nữa
  2. imagine170

    imagine170 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới được đọc topic này. Nhớ lại hồi trước cái thủa suốt ngày đạp xe tới trường: cấp 2, cấp 3, đại học. Rồi có lần còn đạp xe đi chùa thầy nữa chứ. Sao hồi đấy khoẻ và nhẫn nại thế không biết.
    Nhưng hồi đó đường còn ít bụi, không nhiều xe máy như bây giờ. Bây giờ thì ra khỏi nhà là leo lên xe máy, về nhà là cất xe máy.....Nhà hầu như không còn chiếc xe đạp nào. Đi làm rồi, tính thực tế ăn sâu, cái gì hiệu quả thì làm, thì dùng.
    Bây giờ mà đạp xe đi làm chắc một số người sẽ cười, quay lưng đi họ dễ bảo mình điên hoặc....
    Nhưng đôi lúc thật thèm cảm giác đạp xe đi chơi. Ôi chao, không biết bây giờ có còn đủ dẻo dai để trên từng cây số nữa không!
    Không biết mình có được tham gia không hội này không nhỉ? Nếu được thì vui quá. Công việc mình hơi bận, chắc chỉ tham gia được vào cuối tuần.
    Have fun!
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà làm khó tớ rùi Có j thì liên hệ với tớ qua YM nhá!
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn imagine170 giống tớ. Tớ biết đi xe đạp từ lâu rùi, nhưng đến hồi lớp 6 mới bắt đầu đạp xe đến trường, cứ thế, bao nhiêu năm, đến khi lên ĐH thì chuyển sang đi bộ, nhưng cái xe đạp vẫn còn đó.
    Tớ thích đi xe đạp, thích đc tận hưởng cái cảm giác mình đang chở ai đó hay mình đang đc ai đó chở. Nhất là khi mình buồn và cảm thấy hụt hẫng, đc ai đó đèo, nhìn thấy ng ta đằng sau lưng cũng đủ làm tớ ấm lòng, cảm giác như mình luôn có ng ủng hộ, động viên và có thể dựa dẫm.
    Đi xe máy nhiều lúc có cái tiện thật, nhưng tớ vẫn thích đi xe đạp hơn bởi vì tớ ko biết đi xe máy . Cuộc sống tuy bận rộn nhưng đôi lúc hãy dành thời gian nghỉ ngơi 1 chút bạn ạ và đạp xe cũng là 1 cách thư giãn thoải mái nhất (đó là tớ nghĩ vậy).
    Cuối cùng, tớ chỉ có 1 điều muốn nói: Chào mừng bạn imagine170 vào Hội. Nhờ em lovekit hay em sát thủ thống kê số thành viên nhé! Mọi ng trong Hội luôn dang tay chào đón các thành viên mới. Bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào mà . Tớ đang phân vân ko biết bạn có nên mở tiệc ra mắt ko đây
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    em bảo từ trang nào đó em cũng chẳng nhớ nữa , thui dc rùi , để lúc nào có đông đông thành viên mới đã thì mở tiệc luôn thể chứ cứ 1 người 1 mà mở tiệc thì .............. khó khăn lắm , cám ơn chị đã quan tâm nhé , còn về chị Mi thì chị ý bị lây bệnh của anh ga_nhep rùi đang bẹp giường ko thể trả lời
  6. vodanhtieunuong

    vodanhtieunuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cryingbabe ui:mình mún biết về tất cả các thành viên trong này (nhất là gã có cái nick sặc mùi sát khí kia "satthu..." ,cả bác ga_to nhầm ga_nhep nữa (quái thai) tiền công thì he he còn ăn bám thày u ghe wá ,trả cho bạn sợ ko kham nổi ,hay là hôm nào rảnh chui vô wan tra đá của lovekit nha mình mời abnj vài chén,ok?
  7. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hix , lại tiệc tùng rùi , thui chị tổ chức đi , em đang ốm , còn thống kê thành viên thì để cuối tháng thống kê một thể cho nó tiện , và cuối cùng là chào mừng anh imagine170 vào hội , làm vài cốc với em nhé
  8. vodanhtieunuong

    vodanhtieunuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    À quên ,gửi lời cám ơn tới mọi ngưòi nha !cám ơn đã chào mừng mình gia nhập hội ,chúc mọi ngưòi luôn gặp may măn trên chặng đưòng của mình (ví dụ đạp xe ko bao giờ xe hỏng ..he he )
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Uh, thui, đc rùi, quy định cứ có 3 thành viên mới thì mở tiệc nhá! 2 rùi đấy, chưa kể anh Bảo j đó bạn của lmh_h ở trên. Mấy cái vấn đề tiệc tùng này là quan trọng lắm em ạ. Chị là chị nghĩ cho mọi ng trong nhà đấy chứ Chết chết, sao bạn Mimi lại bị nhiễm bệnh từ bạn gà nhỉ? Có chuyện vui rùi đây... Hơ, mà sao em sát thủ lại biết nhỉ? Hay em cũng là nguyên nhân gây bệnh cho mimi?
  10. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hi , tớ đã bảo với ấy là nick là thế nhưng mà tính cách tớ đâu có như thế , hiền đến nỗi toàn bị các chị kia bắt nạt thui , còn bên trà đá tớ đang trông hàng , riêng ấy tớ sẽ tính thêm thuế VAT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này