1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đi xem phim rạp. Danh sách thành viên cập nhật trang 1. Một số hình ảnh giao lưu phim Ý - Việt (

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Respect, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Tốt quá! Em đang định chiều nay đi làm thẻ đây
    Mà bao giờ thì MFC định đi xem phim ở đây thế nhỉ?
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Cho mình đăng ký tham gia "CLB xem phim ngoài rạp" nhé.
    Đóng tiền cho ai hả mọi người???????
  3. MFC_Cinema

    MFC_Cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hiện thành viên đăng ký vào hội xem phim rạp đã có thẻ thành viên của cinemathèque gồm có
    1- Sskkb
    2- Sean
    3- Ter3 (x2)
    4- Zazu
    5- Sad_movie
    6- Blue_love_red
    Mọi người muốn làm thẻ thì chỉ việc đến thẳng rạp Cinemathèque để đóng tiền thôi. Không cần phải đóng cho người nào trong MFC cả. Sau đó CLB sẽ hẹn một ngày giờ cụ thể nào đó rồi cả nhóm sẽ tới đó sớm, nói chuyện bàn luận và xem phim.
  4. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký thêm 2 đứa nữa là meothuy và enchanteur.
    Em với Enchanteur đã có thẻ rồi.
  5. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Hik, lần trước đã ko xem MÊ THẢO được với mọi người rồi, lần này nhất định đi mới được, mà các bác ơi, em chưa có thẻ thì hôm các bác đi xem, em chỉ đến để mua vé có được ko. Ở đấy có bán vé ko, hay chỉ làm thẻ hội viên mới được vào xem.
  6. MFC_Cinema

    MFC_Cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiếu tối ngày hôm qua, MFC_Cinema đã có một buổi đi xem phim cùng với nhau tại rạp CInemathèque. Bộ phim The Birds là lựa chọn thứ hai cho CLB, sau Những cô gái chân dài.
    Đội ngũ đi xem bao gồm: Nhà Sskkb kemdâuxanh, nhà Ter3 x2, nhà Sean, Zazu, Timail, Gacoi. Tổng cộng là 8 người. Trước buổi xem phim mọi người có ngồi ở quán Bar cạnh rạp và bàn luận lung tung. Từ việc chủ rạp cho đến khách sạn, từ ghế ngồi cho đến bán vé, và tất nhiên không loại trừ về nội dung của bộ phim.
    Xem xong, hầu hết các thành viên đều ngỡ ngàng và thất vọng về đoạn kết phim. Nói chung là ý kiến không hiểu gì về đoạn cuối. Nhưng có một điều ai cũng đồng ý với nhau đó là quay phim rất đẹp, và không hiều ông Alfred lấy đâu ra lắm chim thế .
    Trong buổi xem phim tiếp theo, CLB sẽ tổ chức xem Thập Diện Mai Phục (Phim mới nhất của Trương Nghệ Mưu). Thời gian là 2h chiều ngày chủ nhật ngày 3/10/2004 tại rạp Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia.
    Đóng tiền có thể có hai cách, một là đóng luôn cho Sean hoặc Ter3 thì sẽ có vé luôn. Hai là đến lúc đó mới mua vé. Như vậy có thể sẽ ngồi lưng tung. Giá vé là 15K
    MFC_Cinema trân trọng kính mới
  7. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ùi. Hôm qua sau khi đi bãi tre về (4h chiều) tớ về nhà chỉ kịp tắm rửa rùi để nguyên đầu ướt lăn lên giường ngủ một mạch đến 7h mới lò mò dậy đi ăn tối. Hix, what a day!
    Chủ nhật này tớ đăng kí đi xem phim với nhé! Sean mua vé hộ đi, tới đó rùi tớ trả heng!
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đăng ký mua vé xem phim nhé. Lưu ý là tớ không có ứng trước đâu, ai đi xem thì đưa tiền cho tớ. Tránh tình trạng bẩu đi, tớ mua vé, rồi lại ko đi thì chết tớ, hị hị.
    Ngày hôm qua hội xem phim đã xem The Bird của Alfred tại rạp. Ngay đầu phim đã thấy đạo diễn dắt 2 con chó đi ra khỏi một cửa hàng, chết cười. Bộ phim này tưởng chừng như có một vụ án, hay một bí mật gì đó. Có một số chi tiết đáng lưu ý: đôi vẹt xanh Lovebird (lúc đầu là để ám chỉ cô Danielle với anh chàng đẹp trai); bà mẹ có vẻ khó chịu với cô gái và nhặt từng mảnh vỡ đồ sứ và cô gái chú ý từng chi tiết; một bà mẹ kêu rằng mọi sự chỉ tệ hại khi cô Danielle tới đảo; quá khứ của anh chàng đẹp giai với những cô gái.... Mọi người có thể suy luận ra một số tình tiết để hy vọng là nút thắt sẽ được mở. Nhưng không, phim kết thúc bằng việc cả gia đình anh giai và cô gái kia chuồn đi bằng chiếc ô tô. Hơi hụt hẫng với những khán giả quen xem phim hiện đại cốt truyện lằng nhằng phức tạp và tinh vi.
    Phim có khuôn hình đẹp, có những cảnh chiếc ô tô chạy trên đường hai bên là đồng cỏ, trang trại, xa xa là núi và trời mây. Đẹp tuyệt. "Đường về nhà" còn khướt mới đẹp bằng như vậy (so sánh hơi khập khiễng). Hai cô gái trong phim, Danielle và Hayworth cũng đẹp theo kiểu xưa xưa. Ánh sáng trong phim đôi khi trông hơi giả tạo, giống như một số phim thời cổ.
    Có nhiều chi tiết được đặt ra như là để làm đầu mối cho các nút được gỡ, nhưng rồi lại không như vậy. Có ai giải thích giúp tớ là tại sao không? Hay vì mình quen xem phim hiện đại nên kỳ vọng quá nhiều vào những tình tiết trong bộ phim này?
  9. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tới em chắc chắn đăng ký 1 suất ( có thể là 2). Nhưng đóng tiền cho ai, ở đâu hả bác. Bác có thể cho em biết rõ thời gian và địa điểm đóng tiền để em ra đóng, để còn được ngồi cạnh mọi người, lần trước đi xem đã phải một mình ngồi xem rồi..
  10. MFC_Cinema

    MFC_Cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đóng tiền trực tiếp cho anh Giao Hoang, hoặc có thể liên lạc với Sean. Số di động và Yahoo để đâu.

Chia sẻ trang này