1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi địa chỉ bà lang Xiển chữa ung thư ở Hòa Bình???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TonNgoKhi, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    up lên cho bác mau tìm được!
    Công nhận là có bệnh thì vái tứ phương
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    May được, rủi chịu
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ôi người ta có bệnh hoặc người nhà có bệnh nên mới phải hỏi, sao bác lại nói thế? Em thì bt cũng ko tin vào các thể loại thần thánh, lang băm vườn nhưng nếu mình đến đường cùng rồi thì cũng phải thử.....người ta cũng thử các cách khác chán rồi mới nghĩ đến phương án này, người ta cũng chẳng ngu đâu mà bác bảo người ta ngu!
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khi cả hệ thống đài báo thông tin đang hàng ngày tuyên truyền cho người dân ko đc chữa bệnh linh tinh bởi bọn lang băm kiểu này thì ông brem ở trên lại bảo họ ko nguuu, nếu nói rằng họ đường cùng nên nhắm mắt đưa chân chứ ko nguuu thì hợp hơn chăng,
    ấu trĩ quá, có biết bao nhiêu người bị ngậm qủa đắng ko hay cứ thấy cái ji thảm thương là hô hào ủng hộ, tỷ lệ là 100 người thì 99 người tiền mất tật mang, 1 người thì may mắn là cơ thể khỏe mạnh nên sống lâu hơn tý, 1 người may mắn là sẽ đc tung hô như là 1 nhân chứng của sự thần kỳ để lang băm tuyên truyền
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    bà Phiển chứ ? bác nghe đâu ra bà Xiển vậy ? nghe vẻ bà này nổi tiếng phết nhỉ ? dễ tìm lắm ,cũng ở khu trung tâm, bác cứ đi xe khách HB - HN ( đi xe Bình An ), cứ lên xe bảo họ cho xuống nhà bà Phiển , vì xe trả khách đi qua nhà bà ý mà . Chính xác ra thì là ở đường Trần Hưng Đạo .còn số nhà bao nhiêu thì bác hỏi ng ở Hb cũng k biết đâu .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bà Phiển chứ ? bác nghe đâu ra bà Xiển vậy ? nghe vẻ bà này nổi tiếng phết nhỉ ? dễ tìm lắm ,cũng ở khu trung tâm, bác cứ đi xe khách HB - HN ( đi xe Bình An ), cứ lên xe bảo họ cho xuống nhà bà Phiển , vì xe trả khách đi qua nhà bà ý mà . Chính xác ra thì là ở đường Trần Hưng Đạo .còn số nhà bao nhiêu thì bác hỏi ng ở Hb cũng k biết đâu .
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ko giúp thì cũng đừng chửi người ta ngu, bác đâu có ở hoàn cảnh của bác chủ Top đâu đúng ko? Bác chủ Top cũng đâu phải là như đồng bào dân tộc miền cao hay mê tín đâu, người ta thừa hiểu là người ta lựa chọn cái gì....tôi thì kỵ nhất là chửi người ta ngu, đơn giản là ngẫm từ mình mà ra thôi, trước khi quyết định gì thì tôi cũng phải cân đo đong đếm, research chán rồi...nhất lại là trong trường hợp sinh tử ntn....nói chung là tôi thường nghĩ là mình ko hiểu đc hoặc ko đồng tình với quyết định của người khác vì ko phải là người trong cuộc chứ tôi chả bao giờ phán xét người khác ngu cả
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    có bệnh thì vái tứ phương
    nhiều lúc biết chết nhưng cứ đi chữa - như 1 cách xoa dịu, an ủi người bệnh ý bác ạ
    đôi khi chữa về mặt tinh thần thôi, còn lại là số trời, có nhiều cái chả cố được cũng phải cố
    nó là đức sống đấy ạ
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    tới lúc nào mà bác có người thân bác yêu quý bị bệnh viện trả về chờ chết bác khắc hiểu tnào là Có bệnh thì vái tứ phương, thế nào là "ngu"
    Phải là ng mà mình mới nghe tin dữ đó đã thấy rụng rời chân tay đứng ko vững ấy nhé @}
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
  10. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hình như địa chỉ này cũ rồi. Mấy năm trước mình có đi đến bà lang Phiển, đến đầu thành phố Hoà Bình, qua cầu Đen rẽ trái vào đường An Dương Vương rồi rẽ phải vào đường Trần Hưng Đạo, đi khoảng 2/3 đường gì đó thì nó nằm bên tay phải đường.
    Nói chung là bị ung thư thì cứ ai mách cái gì thì làm theo cái đấy thôi, 1 phần tỷ hy vọng thì nó vẫn cứ là hy vọng, còn hơn ko có.

Chia sẻ trang này